Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

tra sua 08-07-11 02:07 PM

Hông bít mình sẽ đi đâu về đâu ... cũng là số trời.

phale 08-07-11 04:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 47112)
Dạo chợ đêm với mấy thằng bạn.
Hàng quán che bạt lúp xúp nhộn nhịp, ghé vào một tiệm bán cafe hột, túi xách linh tinh.
Giá 650.000/kg, cao quá, mày trả giá đi!
Rồi, 450k, cũng tạm, ủng hộ cho nền kinh tế èo uột, giá đấy được đấy mày ạ, ok, một thằng 500g, mà em ơi, cân trong lọ ra và xay trước mặt khách, đóng gói, không lấy loại xay sẵn em nhé( đố biết xay cái gì trong ấy!).
Đang xay thì trời đổ mưa cực lớn, mưa chảy cả vào cái ổ cắm điện, sợ phát khiếp, thời may vửa xay xong, rút cắm ngay đi em...chết cả lũ bây giờ...
Nước mưa làm nhanh chóng hình thành những túi nước khổng lồ trên nóc bạt, dột khắp nơi trong tiệm, em gái bắt đầu tíu tít thu gom túi xách, ví, 2 em nam thì xoay trần ra, dùng ghế đẩy các túi nước đang liên tục to thêm rớt ra ngoài, vừa tranh thủ dọn hàng.
Mưa, thật lãng mạn, thật thơ ở đâu đó, nhưng ở đây, mưa là ướt nhẹp, là lạnh ngắt, là cực nhọc, là thất thu một ngày mua bán.
Bắt tay vào phụ để dọn hàng cho nhanh, bọn bạn thì quay Video cảnh các em chống "lũ", một thằng hứng chí cởi áo, dùng ghế đẩy các túi nước y chang thao tác của các em, quay video lại rất thích thú.
Bọn em bán thuê anh ạ............thu nhập từ khoản nâng lên sau giá của chủ khoán cho.Cám ơn anh giúp dọn hàng nhé...mưa to quá
Có gì đâu, giúp đỡ người khác là việc phải làm khi có thể mà..(nói phét)
Dọn hàng xong rồi, trời vẫn mưa rất to, cả lũ cứ đứng trong gian hàng chật chội.
Em nào gọi taxi dùm anh được không nhỉ?
Dạ...em nó biến mất.
Không thấy ai fone, móc fone ra, em nào đọc anh số taxi nhể....khỏi anh ơi, thằng hồi nãy đang chạy ra ngã ba dẫn taxi vô đấy.....
Thằng em gầy còm, mặt tái ngắt lúp xúp chạy về trong mưa cùng chiếc Taxi 7 chỗ...biết thế fone chứ không nhờ...
Cả lũ lên xe, thằng em còn ráng chạy ra, đưa Card, anh mai mốt lại ủng hộ em nhé....
Xe êm ru lướt lên, thầm tiếc, giá mà hồi nẫy trả giá cao thêm chút...trời vẫn mưa rất lâu sau đó.

Một tính cách thật nhân văn. Thật hiếm có những tính cách như thế này trong cuộc sống tôn thờ chủ nghĩa cá nhân như bây giờ.

Thường thấy nhất, khách quát nạt, hoạnh họe người phục vụ có khi chỉ vì món ăn không ngon, phục vụ không vừa ý... theo kiểu ta có tiền... mi phải phục vụ ta như ta muốn... mi làm ta phật lòng thì coi chừng mi mất job...

phale 10-07-11 03:29 PM

Dù biết anh nói đùa... nhưng lòng vẫn ấm... Đôi khi người ta cần tự sưởi mình để không bị chết cóng trước khi có người đến cứu...

phale 11-07-11 04:39 PM

Nhàn nhạt mây, nhàn nhạt nắng... Tự dưng cảm thấy lòng trống rỗng...
Con dã tràng xe cát, có buồn không khi nhìn những hạt cát nhỏ nhoi mình xe đang lẳng lặng trôi theo bọt sóng?

tra sua 11-07-11 05:19 PM

Hy vọng ở tương lai ... cảm thấy lòng thanh thản hơn.

phale 11-07-11 07:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi tra sua (Gửi 47324)
Hy vọng ở tương lai ... cảm thấy lòng thanh thản hơn.


Chúc Trà sớm chạm tới tương lai tươi sáng nhé Trà!

phale 11-07-11 07:44 PM

Văn phòng còn lại mình mình... Sợ ma....

Mỹ Duyên 12-07-11 08:55 AM

:mail: Lâu lắm lâu lắm rồi không viết thư tay......

hoatigon208410 12-07-11 09:34 AM

Tự dưng thấy người khó chịu quá, hic, rất mệt & còn mún ói nữa ..........đi ngủ tiếp vậy ..............:matlac:

tra sua 12-07-11 09:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 47336)

Chúc Trà sớm chạm tới tương lai tươi sáng nhé Trà!

Thanks ty ty , sau con mua troi lai sang ma phai khong ty?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:59 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.