Xin cho mọi người luôn bình an trên con đường mình đã chọn...
|
7 năm giờ mới lôi cái Laptop ra dùng
Chuẩn bị đặt ít gạch xây nhà thôi :cutesmile::cutesmile::cutesmile: |
Muốn đánh người :kick::kick::kick:
|
Quote:
|
Muốn ôm :pitiful:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Ai ôm Ôm ai |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Từ từ rồi cũng tha về hết hà :cutesmile::snicker: |
Quote:
|
Cảm giác như ngày nào... vẫn sôi lên vì giận
Khi đọc lại những lời đổi trắng thay đen |
Quote:
|
:dining:
Quote:
Nếu có thể ăn được thì chắc sẽ ngộ ra... :incense::incense::incense: |
Lần thứ 2 bị dị ứng trong vòng 3 ngày... cái này gọi là yếu còn thích ra gió 😂 cậy mạnh cơ 😂😂😂
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Huhu điên đâyyyyyyyyyy :gian::gian::gian:
|
Quote:
Lấy 1 trái dưa chuột ép lấy nước cốt hoà thêm nước cốt 1 quả chanh vừa + chút nước cốt gừng (ép chung vài lát gừng với dưa leo) nếu ít nước quá thì hoà thêm chút nước nguội cho đủ 1 ly 200mml, uống là đỡ dị ứng ngay. Nước này dùng giải độc đấy G. |
Quote:
Mua xoài về cả nhà ăn có mình G bị ah, G uống sữa/trà/nước lọc quá trời mà không đỡ �� hsau mua thuốc uống thì đỡ, xong cạp thêm 2 cọng xoài bào sợi thế là bị lại �� |
Máy tính không mở được Facebook cả nhà ạ. Mạng chi lạ.
|
Quote:
|
Mỗi ngày mỗi đội thơ vô
Mà ai đó vẫn đang chờ chưa trao :) |
Quote:
Muốn trao cũng phải từ từ cô ơi. |
Quote:
Ngồi chờ mưa đội nắng phơi Mòn mông, mòn dép quá trời rồi nhen thơ :snicker: |
Quote:
Còng lưng mỏi gối mặt đơ luôn nè... :nhaymat: |
Cứ đi dép thì nắng mà đi giày thì mưa, hơ hơ :fierce:
|
Đầu tuần, đầu tháng. Hy vọng mọi việc sẽ ổn.
|
Quote:
|
Quote:
|
Vì 1 người không làm mà phủ nhận công sức của người còn lại sao? :hoi:
|
Làm sao bây giờ 😢
|
Quote:
|
Quote:
|
Sau khi công bố bài dự thi thì hình như mọi người đang ngẫm nên ít bài mới nhỉ.
|
Quote:
|
Mình thì vàng việc từa lưa
Còn không nhớ nổi đang mùa gì sang :swimming: |
Quote:
Đang mùa chúc tụng rộn ràng Gần xa lũ lượt kiếm Nàng tặng hoa😂 😂 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:05 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.