Mới đầu tuần mà túi bụi ah :music:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Chán chả buồn chết...
:awkward: :awkward: :awkward: |
Quote:
|
Đau lưng, đau bụng, đau đầu =.=
|
Có cố gắng nhiều bao nhiêu mà không biết “quan tâm” thì vẫn bị phủ quyết thôi nhỉ :incense:
|
Chưa có ai gởi dự đoán tác giả :)
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Đã sợ bệnh viện còn bắt người ta đi khám, hic :swimming:
|
Quote:
Còn sợ gì nữa không ? |
Quote:
|
Cái núi tài liệu nó cao hơn mình mấy lần rồiiiiiii :swimming::swimming::swimming:
|
Quote:
|
Quote:
|
Mưa to, sấm sét ầm ầm... 10g30 nhìn từ trên phòng xuống đường vẫn thấy bóng những người bán hàng rong đang ngồi trong mưa... :coy:
|
Quote:
Rồi có mua giúp họ không G ? |
Buông bỏ và bước tiếp.
|
Quote:
|
Bắt đầu... mong mọi sự bình an :incense:
|
Quote:
|
Quote:
|
Một ngày rất đặc biệt.
|
Quote:
|
Stress ghê gớm, mấy ngày liền toàn mơ thấy cái gì đâu, rõ ràng biết mình đang mơ mà không tỉnh được :surrenders:
|
Đầu tắt mặt tối
|
Lại chuẩn bị lên đường. Đi xa 1 thời gian, vùi đầu trong núi công việc có lẽ là liều thuốc tốt trong thời điểm này.
|
Thứ bảy bình an sau trận mưa to gió lớn.:heart:
|
"ở đâu cũng tốt nhưng ở nhà vẫn tốt hơn "
Như đã hứa... Mình sẽ về dựng lại chòi xưa :luoi: |
Quote:
|
Quote:
|
Đọc tin Covid mỗi ngày
Nghe thương nhân thế hao gầy đa đoan |
Kính bị gay không sử được nên căng mắt nhin vào máy tính, điện thoại
Đau mắt. |
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:41 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.