Quote:
|
Quote:
Sắp Tết nữa rồi ư ? |
Quote:
Hơn 4 tháng nữa chứ mấy :sau: |
Quote:
|
Quote:
Chả biết tết này ra sao :hoi: |
Quote:
Nhớ 4. |
Quote:
Giờ cũng không quan tân là ẻm vật chết bao nhiêu người luôn Xâc định ẻm là 1 phần của cuộc sống :embarrassing: |
Bực mình quá đi, hic :lacha::lacha::lacha:
|
Quote:
|
Hôm nay vui. Gia đình CM có thêm thành viên mới anh Trần Thành số 67.
Chúc mừng anh. |
Quote:
|
Quote:
|
Ngày cuối hạ buồn tênh, một mình quay về miền ký ức...
Chợt thấy lòng se sắt khi gió thu chớm về... |
Mấy hôm nay không thấy bé GÔN đâu nhỉ???:grimace:
|
Hôm nay 5 dzìa
Tự nhiên thấy vui :expect::cutesmile::infatuated: |
Quote:
Quote:
|
Quote:
Giỡn vậy thôi... chớ cuộc sống mừ biết bao chuyện phải nghĩ phải làm nên cứ " BÌNH TĨNH MÀ SỐNG" rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Mà nếu áp lực quá thì bay vô đây 4 cho cái gốc trúc gặm một hồi là thoải mái liền hà:luoi: |
Quote:
Thiệt ? :congratulate: Quote:
Ý 4 nói bé Gôn là con Panda ah. |
Quote:
Ờ ờ... XẠO á:luoi: GÔN đích thị là...GẤU TRÚC á 5. Tại nó cứ đòi... cạp lá TRÚC ( 4) hoài à:snicker: |
Quote:
Chắc phải vô mượn 4 tỷ cái gốc trúc dzia cạp thật á :hi: Quote:
Quote:
|
Quote:
Gốc TRÚC của 4 có 1 thôi. Cơ mà nếu GÔN ngoan 4 sẽ... tặng luôn ( cho cạp sút răng luôn khi đó đừng khóc lốc rồi níu áo 22 nghen) :snicker: |
Quote:
|
Quote:
:votay::votay::votay: |
Quote:
|
Quote:
Nè... Cạp cho đã đi GÔN:hi: |
Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng....
|
"Một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì Nhưng... Một nửa sự thật sẽ không là sự thật" Thế nên... Đừng tự tiện phán xét ai khi chưa biết rõ ràng về họ |
Viết thì thiên hạ BUỒN
Không viết thì mình BUỒN Giờ sao ta ??? :luoi: Chắc phải chơi trò đếm cánh hoa Hên-Xui ha... :snicker::snicker::snicker: |
GIÃN CÁCH LY
Đôi mươi trở xuống được giao hoà Một mét hai người nhớ giãn ra Tản bộ ra sân sà xuống bếp Rằng không có việc ở yên nhà Sát khuẩn tay rồi nhớ khẩu trang Mắt cười tươi rói biết ngay nàng Ba ngày hẹn tiếp mình đi chợ Thực phẩm tươi giòn tớ nhận mang Hàng ăn được bán để mang về Khách đến mua nhiều thấy cũng mê Đà nẵng vào thu dần khởi sắc Mùi hương hoa sữa thoảng bên lề! Nguyên Xuân 5/9/2020 * Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội từ 0h ngày 5/9 |
Quote:
Thuơng 4. |
Quote:
Thời gian khắc khoải đẫm mây mù Mưa về kín lối lòng xao động Nới lỏng mong chờ ngọt tiếng ru Phấn khởi trong lòng hết cách xa Trời quang cảnh đẹp ánh trăng tà Triền sông phố núi người qua lại Khúc nhạc giao hoà rộn tiếng ca Thập Cửu Yêu 5/9/2020 |
Quote:
|
Buồn ngủ ghê gúm, ngủ miệt mài từ thứ 5 đến giờ :music::ngu:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Bận tới mức ghé NV cũng không có thời gian nữa.:luoi::luoi::luoi:
|
Quote:
|
Quote:
|
Làm sao để vết bầm tan nhanh đâyyyyyy :rang:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:05 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.