Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 29-04-10 03:48 PM

................
Quote:

Nguyên văn bởi tocmai (Gửi 14310)
Chào chị Pha Lê,
Bây giờ TM vào trang thơ ĐL của Pha Lê mà choáng váng! thơ hay quá...để làm được những bài thơ ĐL cho đúng mà mềm mượt như thế đâu phải dễ nè! bái phục Pha Lê nha.


phale 29-04-10 03:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mắt Ngọc (Gửi 13865)
Hôm nay mới ghé góc của cô
Chưa hết một trang lệ đă mờ
Bao giờ cô mới thôi trăn trở
Để mưa không c̣n thấm ướt thơ

Lệ chảy tràn thơ, đẫm chữ rồi
Mai ḿnh đợi nắng về hong thôi
Mượn màu hoa cỏ, tô ḷng lại
Vẽ nụ cười lên, những lối đời

Cảm ơn MN ghé thăm góc nhỏ của PL nha. Sau cơn mưa trời lại sáng MN ạ.
Chúc vui nhé!

phale 29-04-10 03:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thachanhtim (Gửi 13883)

Nợ - Duyên ?
(tặng PL)

Thẩn thờ ngồi đếm lại
Rồi tự hỏi tại sao ?
Chúng ḿnh đă yêu nhau
Khi cả hai lỡ nhịp
Thế mà lại va nhau ?
Tự hỏi? tự trả lời
Ừ tại Duyên với Nợ
Nên ḿnh phải đớn đau
Trong ḍng đời tấp nập
Biết bao người không quen
Sao va vấp phải anh ?
Thành cuộc t́nh mong manh
Đành thôi trong thực tại
Hai ta hoài mất nhau ...
04.06.09

P/S: Cố lên nàng nhé...x́u là giận á...mau xong việc rồi quay lại nè..."đem con bỏ chợ" là chít á...hihihi..

Ừ thôi, hết nợ hết duyên
Đem lời yêu thả theo thuyền trôi đi
Mai sau, biết có thành chi
Nợ duyên nếu có... dẫu đi cũng về..

Cảm ơn bài tặng hỉ. Tím hăm dọa PL hoài... sao dám "đem con bỏ chợ" ...Yên tâm...

phale 29-04-10 03:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi tocmai (Gửi 14310)
Chào chị Pha Lê,
Bây giờ TM vào trang thơ ĐL của Pha Lê mà choáng váng! thơ hay quá...để làm được những bài thơ ĐL cho đúng mà mềm mượt như thế đâu phải dễ nè! bái phục Pha Lê nha.

Tiểu tỷ ui, khen thế 22 ngại chết...
Tiểu tỷ treo thơ 22 đọc với... Nhớ thơ tiểu tỷ hùi đó lắm..

C̣n 22 th́..

Viết thơ như trả nợ nần
Chữ chồng chữ, vần rối vần miền man
Như là viết giữa hoang mang
Sợ mai thức giấc ḿnh sang kiếp nào...

Cho nên... có người bảo PL viết nhiều quá... người đọc bội thực ...:o:D

phale 29-04-10 03:53 PM

Những ngày mưa

Những ngày mưa ít nắng
Phố xá nằm xanh xao
Tiếng mưa dường quen thuộc
Có phải mưa ngày nào

Mưa cũng dày trên lá
Mưa cũng tràn đường con
Ướt ai chiều mưa muộn
Lẻ loi trên lối ṃn

Mưa nơi này đổ xuống
Ướt người phía ấy không
Bao mùa mưa đi đến
Vẫn lẻ loi muôn trùng

Mưa ơi dài thêm nữa
Chạm người nơi xa xôi
Chở trao giùm nỗi nhớ
Đang sóng sánh đầy rồi...

PL 8.6.09

phale 29-04-10 03:54 PM

..................
Quote:

Nguyên văn bởi sa la la (Gửi 15316)
Chị tôi.

Hết nắng lại đến mưa
Tan mưa rồi lại nắng
Thuyền t́nh ai chở nặng
Sóng cḥng chành thương yêu.

:D:D


phale 29-04-10 03:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sa la la (Gửi 15316)
Chị tôi.

Hết nắng lại đến mưa
Tan mưa rồi lại nắng
Thuyền t́nh ai chở nặng
Sóng cḥng chành thương yêu.

:D:D

Ui, gặp lại Salala đây rồi. :D Bao nhiêu lâu rồi Sa nhỉ? Chúc em măi là Sa ngày nào.

Trời đổ nắng đổ mưa
Ḷng ḿnh cùng mưa nắng
Những hạt rơi trĩu nặng
Bởi mang nhiều thương yêu

phale 29-04-10 03:56 PM

......................
Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 15500)
Chào Pha Lê, cám ơn em đă có lời thăm anh. Mấy lần nói chuyện với NH chị khen em nào là dễ thương, thơ hay nên anh rất cảm mến. Tối nay anh đi làm về vừa tắm và dùng bữa xong là anh lên trang em ngay. Trong một thoáng cảm nhận anh viết vội vài ḍng thơ "con cóc" tặng em, đừng cười chê dở à nhe.
Mến.

Mười Thương

Một thương ánh mắt Pha Lê
Hai thương duyên dáng tóc thề suối mây
Ba thương mười ngón trang đài
Bốn thương chấm phá thơ hay cho đời
Năm thương em mỉm môi cười
Ḷng yêu say đắm cùng người tri âm
Sáu thương má ửng trăng rằm
Bảy thương thơm ngát hương trầm vai ngon
Tám thương thanh khiết sắt son
Hồn như trang giấy trắng trong - lụa là
Chín thương vóc ngọc thân ngà
Mười thương hiền dịu - em là... nàng tiên

Huyền Minh


phale 29-04-10 03:57 PM

.................
Quote:

Nguyên văn bởi langthang (Gửi 15518)
Hi hi, có người tới mười thương Phale ḱa.

Thương em vóc ngọc lung linh
Hai ba bốn cái xinh xinh gịn gịn
Thương em ḷng dạ sắt son
băy tám chín cái ngon ngon t́nh t́nh
Thương em thơm ngát đóa quỳnh
Dịp khoan nhịp nhặt ḥa minh nguyệt cầm :D


phale 29-04-10 03:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 15500)
Chào Pha Lê, cám ơn em đă có lời thăm anh. Mấy lần nói chuyện với NH chị khen em nào là dễ thương, thơ hay nên anh rất cảm mến. Tối nay anh đi làm về vừa tắm và dùng bữa xong là anh lên trang em ngay. Trong một thoáng cảm nhận anh viết vội vài ḍng thơ "con cóc" tặng em, đừng cười chê dở à nhe.
Mến.

Mười Thương

Một thương ánh mắt Pha Lê
Hai thương duyên dáng tóc thề suối mây
Ba thương mười ngón trang đài
Bốn thương chấm phá thơ hay cho đời
Năm thương em mỉm môi cười
Ḷng yêu say đắm cùng người tri âm
Sáu thương má ửng trăng rằm
Bảy thương thơm ngát hương trầm vai ngon
Tám thương thanh khiết sắt son
Hồn như trang giấy trắng trong - lụa là
Chín thương vóc ngọc thân ngà
Mười thương hiền dịu - em là... nàng tiên

Huyền Minh

Chào anh Huyền Minh,

PL thật vui khi được anh thăm nhà, c̣n tặng cho PL cả mười thương thế này nữa. PL Cảm ơn anh nhiều.

Không biết chị Nhatha vẽ PL thế nào... mà anh cho PL thành "nàng tiên", thiệt mắc cỡ quá anh à. PL b́nh thường thôi, không có ǵ đặc biệt đâu anh.

Cái góc nhỏ này là nơi PL giấu ḿnh khi buồn... thi thỏang được anh chị và bạn bé ghé chơi là PL vui lắm. PL nợ anh bài họa. Sẽ đáp tạ anh sau anh nhé.

Chúc anh vui nhiều.



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:04 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.