Quote:
Nên nào có dám so bì với ai Nàng là tiên nữ không sai Đành thôi, chẳng dám so vai cặp kè Bữa nọ em ở Mường Tè Thông tin mù tịt, ai dè off đâu |
Quote:
Nhận nhầm, xấu hổ, bỗng trùn 4 chân Sau một giây phút định thần Bỗng nhiên nghĩ lại phân vân lạ kỳ Moon kia xa cách ngàn ki (kil-ô-mét) Biết Gang và Dog, vậy thì là sao? Mèng ơi, liệu có lẽ nào Moon là gián điệp bên nao cài vào? :peep: |
Quote:
Thông tin rò rỉ bao lâu Yến vào Yến ngắm .. qua cầu quên luôn Nàng là tiên nữ dễ thương Yến chưa so đã nhường đường... nhát ghê... |
Quote:
Bỗng nhiên thằng Dog nhảy vào mới điên Ở đây gái đẹp như tiên Lặng im mà ngắm, luyên thuyên cái gì |
Quote:
Dog ơi nghĩ kỹ xem nào Em Moon môi đỏ má đào, từng quen? Biết Gang, biết Dog, ghê hen Biết thêm gì nữa... để xem xem nè... |
Quote:
Cứ thấy gái đẹp là mê mẩn rồi Tóc nàng đen tựa nhọ nồi Thịt heo chẳng đỏ như môi của nàng. :sau: |
Quote:
Miệng nàng thánh thót khẽ khàng gió ru Trên đời thật lắm thằng ngu Cứ thấy gái đẹp lại bu ngay vào :D Nói vậy nhưng biết làm sao Dog em vẫn nguyện tự hào là ngu :infatuated: |
Quote:
Sờ pam thơ cứ vừ vù mấy trang Dog anh cùng với Yến nàng Để Moon sắp chỗ mà phang...ợ...ừ.. |
Quote:
Sắp cho cái chỗ ...ợ...ừ thiệt phê Tí nữa nàng Yến có về Dog em nhất định tỉ tê với nàng :rolleyes: |
cô PL dường như trẻ hơn 2 năm trước thì phải:X:X
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.