Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

hoabeodai 01-02-12 05:49 PM

Sống làm bạn khắp người ta
Hại thay chết xuống th́ ra thành bùn


Ai chết mà chẳng thành bùn?
Miễn khi sống không vấy bùn là oke hi hi !!!

hoabeodai 07-02-12 10:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 41)
Không c̣n ai nữa...

Không c̣n ai nhắn tin cho em nữa
Nhắc nhở giờ cơm ba buổi mỗi ngày
Không c̣n ai gọi điện cho em nữa
Một ḿnh em, giữa buồn tủi quấn vây

Vừa gần gũi sao trở thành xa quá
Vừa mới bên người đă hóa ...lẻ loi
Hạnh phúc khổ đau, mỏng manh ranh giới
Chớp mắt hẫng tay, lạc mất anh rồi

Ngày không anh dài hơn em tưởng
Viết mấy ḍng thơ, thấy lệ đổ vào
Anh chắc cũng buồn như em vậy
Cuộc t́nh này...ai kẻ cầm dao?

PL 11.5.09



Choàng tỉnh giấc nhận ra ḿnh...Bất lực
Chua xót ḷng không thể gọi thành tên
Đời gập nghềnh,ḿnh dấn bước - lênh đênh
Một hôm té khụy
Chẳng c̣n những lời hoa mỹ
Dành cho nhau
Không biết người ấy có đớn đau?
Như ḿnh? Khi cuộc t́nh tan vỡ
Giản đơn thôi sao trái tim không nỡ
Khép cửa ḷng cho cuộc sống mặc nhiên?
"Hành sự bởi nhân,thành sự tại thiên"
Cố an ủi - vẫn thấy ḿnh bất lực
Nhắm mắt quên những điều rất thực
Sao giọt buồn cứ chập choạng rớt rơi?
Biết làm sao trong suốt cuộc đời
Tránh được ḷng yếu đuối?
Một hôm thấy ḿnh ṃn mơi
Sao bao lần ta bất lực trước ta
Biển thái b́nh rồi sẽ nổi phong ba
Sông tuy lặng nhưng sóng cồn sâu thẳm
T́nh phai nhạt nhưng rồi t́nh thêm đậm
Asin c̣n mềm yếu gót chân son
Bất lực,
buồn,
tê tái tim non.
Chính là lúc thử thách ḷng kiên nhẫn
Một ngày lận đận
Là một ngày -
Ta hiểu thêm ta...

hoabeodai 08-02-12 01:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 84)
Từ khi…

Từ khi… Áo lụa thôi vàng
Con đường ḥ hẹn từng hàng úa khô
T́nh yêu ai nỡ bán xô
Bao năm gần gũi cơ hồ đem rây

Từ khi… vuột mất ṿng tay
Người về bến ấy bờ này thôi quen
Mây buồn trời cũng xám đen
Cỏ buồn đan lối chân quen đôi ḿnh

Từ khi… bỏ nghĩa quên t́nh
Ê chề ở lại niềm tin bay rồi
Ngày xưa ai rẽ đường ngôi
Buông lời ước hẹn cho tôi kề gần

Để giờ năm tháng ướt đầm
Đường xưa lối cũ mưa ngâm… nắng hờn !

12/05/2009 – Viên Măn


ÁO VAN CHÀNG

Em sợ ngày chàng chán chê em
Áo vá ngày nào lại...rách thêm
Ôm chút mộng hờ em gói lại
Đêm về một bóng mở ra xem

Áo rách ngày xưa có ǵ đâu?
Bởi chàng khắng khít mới có nhau
Bây giờ chàng chán nên em sợ
Sợ có một ngày hóa...giẻ lau

Phận bạc nên em chả trách chi
Thấy tủi phận ḿnh lúc canh khuya
Chàng đến - chàng đi như kẻ lạ
Chỉ tội riêng em mắt lệ đ́a

Áo rách thôi th́ em vá lại
Để dành ủ lạnh những đêm đông
Sang xuân ấm áp dầu cởi bỏ
C̣n chút hơi người có hơn không...

hoabeodai 08-02-12 01:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 289)
Mẹ và con

Con hỏi: "Bà Ngọai,
Thương Mẹ nhiều không?"
Mẹ cười rớm lệ:
Ừ, thương rất nhiều!"

"Thế sao Bà Ngọai
Bỏ Mẹ đi xa?
Nếu thương th́ phải
Ở chung một nhà!"

Lời con ngây thơ
Chạm vào mất mát
Nỗi đau vẫn mới
Như vừa đây thôi

Nghe lời con hỏi
Nhớ Ngọai thêm nhiều
Mười năm có lẻ
Cơi trời phiêu diêu

"Này con trai ơi
Ngọai đâu muốn thế
Chỉ v́ Thượng Đế
Sớm gọi Ngọai về

Ngọai dù xa vậy
Vẫn thường về thăm
Những khi con ngủ
Bằng cánh thiên thần"

Mắt con trong veo
Thóang điều ngẫm nghĩ
Ôm Mẹ thủ thỉ
Ra điều nghiêm trang

“Con yêu Mẹ lắm
Không muốn Mẹ xa
Làm sao để Mẹ
Măi chung một nhà"

Xoa đầu con trẻ
Ngấn lệ loang mi
Nh́n con bé bỏng
Chạnh ngày ra đi

Đời người hữu hạn
Măng lớn tre già
Yêu con nhiều lắm
Nhưng rồi phải xa...

27.2.09


Bài thơ chân t́nh quá!chợt thấy nao ḷng...
Viết ǵ đây ta?viết ǵ?viết ǵ???

phale 08-02-12 11:44 PM

PL cảm ơn Bèo đă cho PL đọc lại những bài thơ một thời nhé... PL họa thơ có duyên lắm...

phale 08-02-12 11:54 PM

...
Trong im lặng có muôn điều riêng giữ
Ừ th́ thôi ta biết với ḿnh thôi
Yêu cuộc sống với buồn vui chan lẫn
Xót hoa phai, thương lá rụng quanh đời...

Ly rượu ngọt, tách trà thơm mấy thuở
Dẫu chén không b́nh hết cũng hàm ơn
Ta góp nắng dành cho ngày đông lạnh
Chợt nghe ra mưa gió tiếng dỗi hờn

Ôi thương xót trái tim hiền khép mắt
Những cuộc cờ thiên hạ giẫm xô nhau
Ai lỡ ghé bên thềm đừng gơ cửa
Ta trói ta trong góc lạ không màu...

phale 09-02-12 05:04 PM

Anh có khi nào buồn giống em chưa?
Tặng bạn

Anh có khi nào buồn giống em chưa.
Cúi mặt vào tay cố gạt lệ thừa
Có thể ḷng em nỗi sầu sông bể
Có tự kiếp nào theo sớm theo trưa

Em có mơ ǵ gác nguyệt lầu hoa
Vui lẽ giản đơn mộng ít thôi mà
Chẳng hiểu v́ đâu muôn trùng khoảng cách
Lối ngược đưa đường hai nửa trăng xa

Đă ngập ḷng em những điều không nói
Anh có bao giờ đọc thấy vô ngôn
Em tự khi nào hóa thành chiếc bóng
Chôn những xót xa vào mắt rồi buồn

Trần gian ai cũng buồng tim máu đỏ
Sao không một lần anh biết em đau
Giọt nước mắt rơi lăn vào đáy dạ
Em xót t́nh ta bắc lệch nhịp cầu…

PL 9.2.2012

langthangkhach 10-02-12 02:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 65948)
Anh có khi nào buồn giống em chưa?
Tặng bạn

Anh có khi nào buồn giống em chưa.
Cúi mặt vào tay cố gạt lệ thừa
Có thể ḷng em nỗi sầu sông bể
Có tự kiếp nào theo sớm theo trưa

Em có mơ ǵ gác nguyệt lầu hoa
Vui lẽ giản đơn mộng ít thôi mà
Chẳng hiểu v́ đâu muôn trùng khoảng cách
Lối ngược đưa đường hai nửa trăng xa

Đă ngập ḷng em những điều không nói
Anh có bao giờ đọc thấy vô ngôn
Em tự khi nào hóa thành chiếc bóng
Chôn những xót xa vào mắt rồi buồn

Trần gian ai cũng buồng tim máu đỏ
Sao không một lần anh biết em đau
Giọt nước mắt rơi lăn vào đáy dạ
Em xót t́nh ta bắc lệch nhịp cầu…

PL 9.2.2012

Xót t́nh ta em bắc lệch nhịp cầu
Để máu đỏ cùng mưa ngâu ứa nhịp
Lối ngược đường gió hoang không bắt kịp
Khoảng muôn trùng nghe b́m bịp tách đôi
Gạt lệ thừa! chôn dĩ văng xa xôi!
Bóng trăng trôi! mơ đâu gác nguyệt ngồi!
Sầu đâm chồi! quặn đau hồn hoang dại
Mắt u hoài! sương ḥa lệ choàng vai

hoabeodai 10-02-12 04:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 53950)
Về với Huế

Ta về với Huế, Huế ơi
Ngậm ngùi mưa đổ trắng trời kinh đô
Ngày xưa mô... ngày xưa mô?
Ḍng Hương lặng lẽ đôi bờ xanh xao...

Ta về với Huế nôn nao
Người ra tận ngơ, lời chào rưng rưng
Làng quê đă lạ mấy phần
C̣n đây đ́nh miếu trầm ngâm bóng chiều...

Huế ơi, thương Huế thật nhiều
Mênh mông băi rú đ́u hiu lối nằm
Rừng dương lá tựa ai chằm
Giữ xanh nỗi nhớ ngh́n năm nơi này...

Về thăm quê cũ cuối ngày
Thăm mồ mẹ đă phủ dày rong rêu
Sợi buồn len lén tay thêu
Chưa xa đă nhớ thật nhiều... Huế ơi...

PL 22.9.11



Đừng nhắc nữa rằng Huế thơ mộng lắm!
Em giận rồi dốc núi Ngự - sông Hương
Bao mùa trăng em nhớ Huế yêu thương
Để "ghét" Huế nỡ làm em ...mê muội

Hoa mua trắng cho tim em bối rối
Sông Hương ơi!sóng vẫn cuộn theo ḍng?
Tiếng chèo khua nước cả dậy mênh mông
Ai lữ khách?ai là tao nhân khách?

Biển G̣ Công mặn mà và trong sạch
B́m bịp kêu con nước lớn nước ṛng
Rất ngọt ngào hàng dừa nước ven sông
Nhớ quay quắt chè Đông Ba thơm lựng

Rồi G̣ Công hôm nao trời nắng hửng
Em buồn trông từng cánh lục b́nh trôi
Cũng chèo ghe chờ nhặt trái ô-môi
Cũng cài tóc bằng hoa bần tim tím

Thương quá đỗi nhành me hoa kỷ niệm
Cất trong ḷng cứ sợ nhớ - sợ quên
Giận Huế kia khắc nỗi nhớ không tên
Vào tâm khảm nên ...vĩnh hằng Huế ạ!!!!

langthangkhach 10-02-12 04:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 66108)

Đừng nhắc nữa rằng Huế thơ mộng lắm!
Em giận rồi dốc núi Ngự - sông Hương
Bao mùa trăng em nhớ Huế yêu thương
Để "ghét" Huế nỡ làm em ...mê muội

Hoa mua trắng cho tim em bối rối
Sông Hương ơi!sóng vẫn cuộn theo ḍng?
Tiếng chèo khua nước cả dậy mênh mông
Ai lữ khách?ai là tao nhân khách?

Biển G̣ Công mặn mà và trong sạch
B́m bịp kêu con nước lớn nước ṛng
Rất ngọt ngào hàng dừa nước ven sông
Nhớ quay quắt chè Đông Ba thơm lựng

Rồi G̣ Công hôm nao trời nắng hửng
Em buồn trông từng cánh lục b́nh trôi
Cũng chèo ghe chờ nhặt trái ô-môi
Cũng cài tóc bằng hoa bần tim tím

Thương quá đỗi nhành me hoa kỷ niệm
Cất trong ḷng cứ sợ nhớ - sợ quên
Giận Huế kia khắc nỗi nhớ không tên
Vào tâm khảm nên ...vĩnh hằng Huế ạ!!!!

Huế thân thương ôi nhớ hoài tiếng mạ
Bước bần thần quay quắt những ngày qua
Nhớ câu ḥ xuôi ngược chợ Đông Ba
Tiếng lưu luyến quanh đ̣ qua Vĩ Dạ
Giận Huế kia bây chừ nơi xa lạ
Để mùa qua em tất tả trông trời


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.