Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

hoabeodai 20-02-12 11:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 43753)
Đón con tan học

Đón con tan học
Mưa hoài kỳ ghê
Ướt con ướt mẹ
Mưa vẫn dầm dề

(Giờ con bé bỏng
Đường chung song hành
Đi qua mưa gió
Nụ cười vây quanh

Mai này con lớn
Một mình đi thôi
Gió mưa giông bão
Tay mẹ xa vời...)

Nhìn con nhỏ nhắn
Ôm mẹ sau lưng
Mưa cười khúc khích
Chạy theo lưng tưng..

Đón con tan học
Mưa sà xuống chơi
Giấu con vào áo
Thôi đừng mưa ơi...

PL 28.5.11


Bài thơ thật dễ thương,bèo mượn bài này của cô!mai mốt trả ơn cô một ly cafe vỉa hè nhá

phale 23-02-12 10:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 67078)

Bài thơ thật dễ thương,bèo mượn bài này của cô!mai mốt trả ơn cô một ly cafe vỉa hè nhá

PL cảm ơn Bèo thích bài thơ này nhé. PL cũng thích bài thơ này lắm...

phale 23-02-12 11:15 PM

Mưa sớm

Mưa trái mùa về xôn xao gội phố
Mảng tường rêu, lề cỏ thẫm bâng khuâng
Hàng me đứng bên góc đường lặng lẽ
Giữa vòm xanh những nụ nhỏ bung thầm

Ai đã hẹn mà mưa về vội thế
Sáng đầu tuần ra ngõ chợt so vai
Mưa không biết hay là mưa cố ý
Lạnh lối quen cô lẻ một dấu hài

Ta đã ước những điều riêng tư lắm
Khi một mình chở gió sáng hôm nay
Những mong ước nửa đời chôn đáy ngực
Chợt mưa sang dệt nhung nhớ thêm dày

Anh có lẽ, nhìn mưa hờ hững bước
Ta bây giờ như lá ngược qua nhau
Mưa đến sớm chắc thương em giấu lệ
Đổ rưng rưng, giăng vạn hạt trên đầu...

PL 2/2012

phale 24-02-12 12:32 PM

For XXX
Như đã hứa

Anh thắp nên soi hồng đêm hạnh phúc
Chợt thiên đường như hiện dưới chân nhau
Hạnh phúc này em đợi đã bao lâu
Trang cổ tích anh vào vai hoàng tử

Anh đã nắm tay em còn do dự
Về chân trời hoa cỏ nở xôn xao
Những đóa hồng cũng chợt hé nôn nao
Từng cánh nhỏ gói tình anh thật lớn

Anh là nắng sưởi lòng em tươi mới
Tạ nguyệt tơ thương cảm dẫn nhau sang
Để mai này mùa hạnh phúc qua trang
Vôi sẽ quyện hương trầu thơm mãi mãi

Đêm hạnh phúc với vì sao anh hái
Em hóa thành nàng công chúa kiêu sa
Giấc mộng này anh cần mẫn kết hoa
Em muốn nắm tay người đi muôn nẻo…

PL 24.02.2012

phale 24-02-12 12:48 PM

Không đề

Bỏ quên bàn phím
Ta ngồi ưu tư
Buổi trưa vàng nắng
Lòng vui ngần ngừ

Tim mình im ắng
Ly cà phê con
Lanh canh hạt đá
Từng ngăn lăn tròn

Đời mênh mông lối
Nghe mình nhỏ nhoi
Buồn vui riêng biết
Lòng rơi triền đồi

Này ai có hẹn
Chỉ là vu vơ
Sau lưng ngày cũ
Co tay ơ hờ...

PL 24.02.2012

phale 24-02-12 01:11 PM

Tháng ba ơi...

Tháng ba ơi, hoa muồng vàng như nắng
Nở dịu dàng từng góc phố tôi qua
Cô gái bên đường tôi gặp rạng rỡ áo xiêm hoa
Đôi mắt mộng một bầu trời thu mới

Phố vẫn dài đi nghìn năm không tới
Tôi thấy mình dần mục với thời gian
Có phương nào mơ lấy phút đi ngang
Ôm hoa cỏ nhớ mùi hương quen lạ

Tháng ba ơi, những hàng me phơi lá
Chắc kịp vàng rụng xuống với chiều ngâu
Ta sầu gì trong tiền kiếp thâm sâu
Ôm mặt khóc những ngày anh không đến

Tháng ba ơi, bàn chân tôi quyến luyến
Vạt cỏ dày, màu rêu thẫm quanh đây
Mai mùa về, tôi sót lại ai hay
Tháng ba đợi hay nghiêng về phía khác...

PL 21.2.2012

phale 24-02-12 04:34 PM

Ai hiểu được

Ai hiểu được chiều nay mây nhớ nắng
Đi ngang thềm ngừng ngập mấy lần chân
Tay gõ hoài cánh cửa khép kín bưng
Bên rèm mỏng, nhành hoa khô cúi mặt

Ai hiểu được trong nhịp đời thưa nhặt
Những con người mệt mỏi ruổi theo nhau
Và sợi tình thít lại giữa đớn đau
Tim câm lặng, trân mình trong máu ứa

Ai hiểu được, bao vầng trăng khuyết nửa
Đợi đêm rằm tàn tạ một mùa yêu
Lá xanh xao khẽ rụng mỗi cuối chiều
Không dám nghĩ một ngày mai xanh lại

Gió và mưa cũng cuộc tình ái ngại
Ủ trong lòng những giông bão riêng tư
Ai hiểu được người ôm sóng khư khư
Đau đớn nhớ cát xưa miền sa mạc...

PL 24.2.2012

langthangkhach 24-02-12 04:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 67517)
Ai hiểu được

Ai hiểu được chiều nay mây nhớ nắng
Đi ngang thềm ngừng ngập mấy lần chân
Tay gõ hoài cánh cửa khép kín bưng
Bên rèm mỏng, nhành hoa khô cúi mặt

Ai hiểu được trong nhịp đời thưa nhặt
Những con người mệt mỏi ruổi theo nhau
Và sợi tình thít lại giữa đớn đau
Tim câm lặng, trân mình trong máu ứa

Ai hiểu được, bao vầng trăng khuyết nửa
Đợi đêm rằm tàn tạ một mùa yêu
Lá xanh xao khẽ rụng mỗi cuối chiều
Không dám nghĩ một ngày mai xanh lại

Gió và mưa cũng cuộc tình ái ngại
Ủ trong lòng những giông bão riêng tư
Ai hiểu được người ôm sóng khư khư
Đau đớn nhớ cát xưa miền sa mạc...

PL 24.2.2012

Chiều buông dần, ánh trăng tung dãi bạc
Lá buông cành, nghe xao xác vu vơ
Gió bâng quơ, buông tiếng thở thẩn thờ
Tim nhói nhớ, rơi vần thơ vụn vỡ
Ai hiểu được, đau dệt thành hơi thở
Lặng trân mình, nén nức nở tàn canh
Mưa lạc nhịp, vệt xanh loang màu úa
Để hoang mang, xuôi khoảnh khắc giao mùa

hoabeodai 01-03-12 04:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22371)
Haizzz...buồn..

Thế là...


Thế là ngọn gió đi rồi
Lá hoa ở lại chơi vơi một mình
Cánh chuồn trên cỏ lặng thinh
Nằm nghe bóng tối quanh mình giăng giăng

Thế mà mây bỏ đêm trăng
Giữa ngàn sao rụng Nguyệt Hằng ngẩn ngơ
Nửa ly trà nguội bơ vơ
Nhìn sang ghế trống... lệ mờ mắt cay

Thế là tình nhạt duyên phai
Không dưng ly biệt đem cài tay nhau
Nói càng thêm đắng... thêm đau
Thế là lời hứa ban đầu...người quên...

PL 27.10.10

Đêm gầy lắng tiếng mưa rơi
Mình em cô độc cuối trời bâng khuâng
Loanh quanh nỗi nhớ xếp tầng
Đem treo lơ lửng một vầng trăng yêu
Xa anh biết nói bao điều
Mà đâu có dễ sớm chiều gặp nhau
Bao giờ cau trổ quày cau?
Bao giờ trầu kín giàn trầu hở anh?
Tình đời em mãi loanh quanh
Tình riêng em vẫn buộc vành cài then
Phận bèo em sợ bon chen
Sợ nước đánh phèn sợ cả niềm tin
Tình anh em cố giữ gìn
Như là quả nghiệp cho nghìn năm sau
Nhớ thương nhuộm trắng nữa đầu
Nhớ thương làm gãy nhịp cầu tơ duyên
Mỗi lần chợ lại tới phiên
Em về giữa bóng chiều nghiêng một mình
Trời thương!chắc chẳng phụ tình
Cho em được thấy dáng hình người xưa...

phale 03-03-12 11:46 AM

Không đề

Có hạt cát nào bỏng giữa tim nhau
Ta lặng lẽ sợ đau thêm vết cứa
Nỗi buồn loang ra nghìn đêm thừa mứa
Đợi chiếc phao lòng cứu rỗi tình yêu

Anh chẳng nghe gì tiếng trái tim kêu
Em nhọc nhằn vung bàn tay làm dấu
Mưa nắng bốn mùa ngỡ mình hậu đậu
Gội rửa không thành ký ức nào xa

Ai gọi tên mình trong nỗi nhớ hôm qua
Không phải anh, không phải em, chỉ gió
Hay là kỷ niệm vừa đi ngang trước ngõ
Bất chợt ghé vào, gõ cửa rưng rưng

Chợt thương mình ôm nỗi nhớ "người dưng"
...

PL 3.3.2012


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:44 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.