Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   * Hoài niệm * (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=48)

Nhím con 23-11-11 01:02 AM

ĐỪNG GIẬN NỮA ĐƯỢC KHÔNG EM ?


Nh́n nick sáng nhưng mà không dám gọi
Dù trong ḷng thấy nhớ quá đi thôi
Cứ ngần ngại biết bao điều muốn nói
Bởi v́ anh yêu em quá mất rồi…

Giờ đây nhớ những lần ta ḥ hẹn
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, bờ môi
Nhớ mái tóc, nhớ bàn tay tŕu mến
Phút đắm say… nay lạc mất đâu rồi…

Có lẽ nào em đành ḷng như vậy
Để đôi ḿnh phải đêm vắng đơn côi
Chắc em giận nên cố t́nh không thấy
Ḿnh yêu nhau… cần nhau quá mất rồi…

NC

Vịt Anh 23-11-11 01:08 AM

Thầy Nhím cũng khoái chat khuya ha :fierce:

hoatigon208410 23-11-11 01:10 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 59507)
Thầy Nhím cũng khoái chat khuya ha :fierce:

Theo em th́ sf thuộc thế hệ ngủ ngày cày đêm :D :expect:

úm_bala 24-11-11 12:01 AM

Đón Thu !
(Thương tặng Ḿnh )

Nắng khẽ tay mềm vén bức màn đêm
Ngày mới gọi tiếng chim gù bên cửa
Sớm mai tặng ngọt ngào hương hoa sữa
Mới biết rằng mùa thu đă sang

Duyên dáng thu vẫn chiếc áo khoác vàng
Thêm rực rỡ huy hoàng lên khóm cúc
Thu gửi gió len qua từng thân trúc
Hoà quyện âm thành khúc hoan ca

Thu nhuộm xanh mây tận cuối trời xa
Tô thắm sắc hồng đậm đà quả chín
Khẽ cúi ḿnh đôi mắt Thu bịn rịn
Tiễn Hạ đi trên những cánh sen tàn

Bàn tay nào níu được bước thời gian?
Nhưng thu vẫn nồng nàn như thủa trước
Như lần đầu tiên Ḿnh gửi thu hẹn ước
Bằng thiết tha trong hai tiếng: " yêu Em "

-11.09.11-

Nhím con 13-05-12 05:59 PM

CHIỀU THỨ BẢY


Chiều Thứ Bảy, ôi căn pḥng trống trải
Nỗi sầu dâng dần chất ngập trong ḷng
Phải chăng là... người cũng nhớ cũng mong
Sao ngoảnh mặt để lời không dám ngỏ...

T́nh yêu nào chẳng mang nhiều sóng gió
Những hờn ghen giận dỗi giết nụ cười...
Ước bây giờ... nghe tiếng gọi "ḿnh ơi"
Và hai đứa lại vui chiều Thứ Bảy...

NC

úm_bala 15-06-12 02:52 AM

Ước những chiều dạo biển cùng anh
Gặp con sóng cũ vẫn vui quanh bờ cát
Gió thủy chung ru ḿnh theo từng câu hát
Quện bóng thông vui như lúc mới hẹn ḥ

Ḱa đôi chim Âu vẫn liền cánh chuyện tṛ
Thuyền sát mạn nằm bên nhau t́nh tự
Cuối trời xa mây đă thôi niềm tư lự
Từ phút êm đềm trong tay nắng ấp ôm

Cuộc sống lại trao về ngàn vạn nụ hôn
Biển dẫu không tránh được lúc phong ba dữ dội
Sóng dẫu bạc đầu c̣n miệt mài tiếp nối
Mong yêu thương qua giông gió được đắp bồi

Cổ tích ngủ rồi ...
em chẳng gieo tú cầu đợi hoàng tử chung đôi
Hay như bà lăo gặp cá vàng mơ những điều không tưởng

Chỉ ước anh như biển ...
dù mênh mông nhưng vẫn về một hướng
Ngàn năm c̣n măi yêu bờ ...

Thương tặng ngày 13.04.12
=- 06.04.12 -

Nhím con 11-08-12 04:31 PM

NHỚ...


Mỗi lần xa nhau lại cồn cào nỗi nhớ
Điện thoại ngóng trông… chờ tin nhắn hàng ngày,
Từng đêm về sao trống vắng bàn tay
Mưa ướt đẫm cả một trời thương nhớ...

Nghe tiếng gió ngỡ ai đang gọi cửa
Để giật ḿnh… ḷng ngơ ngẩn, bâng khuâng...
Ước mong được cùng sóng bước đôi chân
Và sát lại cho vơi đi niềm nhớ...

NC

Nhím con 10-09-12 12:25 AM

GIẤC MƠ CÓ THẬT


Trong giấc mơ đêm qua anh đă gặp
Buổi chiều thu đang rực rỡ nắng vàng
Vén mây trời như cánh cửa mở toang
Theo làn gió em nhẹ nhàng ghé lại…
Tay nắm tay, môi kề môi… mê mải
Thật ngọt ngào bao dấu ái trao nhau
Ḥa nhịp tim trong cảm xúc dâng trào
Và lắng nghe một mầm xanh đang lớn…

NC

Nhím con 23-11-13 12:28 PM

NHỚ

(Tặng v.y)

Đêm nay lại có ǵ len lén
Chiếm tâm hồn, lan tỏa nỗi cô đơn
Ngoài trời khuya gió lạnh rít từng cơn
Một ḿnh lặng lẽ trong căn pḥng trống trải...
Nỗi buồn ơi, nguyên nhân có phải
Bao lâu rồi đă chẳng được gặp em?
Chỉ biết mong chờ những giấc mơ đêm
Ta ḥ hẹn với ṿng tay nồng ấm...
Sao thời gian cứ trôi đi rất chậm
Để nhen trong ḷng những giọt nhớ chơi vơi !
Dẫu có đếm hết sao trời, đếm hết lá thu rơi
Nhưng nỗi nhớ chẳng thể nào đếm được !...

NC

Nhím con 16-05-14 12:24 AM

NGÀY HOA HỒNG

(14/5/2014)

Anh ước là giọt nắng
Nhẹ nhàng đưa bước chân em
Anh ước là ánh trăng đêm
Dịu dàng ru em vào giấc ngủ…
Nhưng dẫu có ước ngàn điều chắc vẫn là chưa đủ
Khi ḷng anh tràn ngập nỗi nhớ vô bờ !...
Anh lại ngồi t́m chữ ghép thành thơ
Nén tâm hồn trong phút giây thầm lặng,
Anh đă thử vùi ḿnh vào công việc để không c̣n trống vắng
Nhưng đêm về lại càng thấy nôn nao,
Anh cũng thử ḥa ḿnh trong những buổi thể thao
Và đă cố t́m quên trong men rượu
Nhưng kể cả khi say, bóng h́nh em vẫn luôn hiển hiện
Trong giấc ngủ chập chờn lại ngỡ được ôm em…
Ngày hoa hồng nào biết nói ǵ thêm
Khi đă mấy chục giờ em cứ vờ im lặng !…

NC


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:36 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.