Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Message Center (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=75)

Như Diệu Linh 25-12-10 07:30 PM

Hãy là một hạt cát
Góp nhặt thành sa mạc
Hãy là một giọt nước
Kết thành màu đại dương

:)

CM4Q 25-12-10 07:44 PM

Trở về nhà với 1 tâm trạng ngổn ngang

Sự nhẫn tâm được tha thứ bởi sự yêu thương . Dù vậy trái tim em đang đau lắm...:complaint:

Nhưng em đã hứa sẽ không nhắc lại , vậy xin anh đừng đánh cắp niềm tin của em...

Như Diệu Linh 25-12-10 08:01 PM

Cô 4:

Bàn tay em đây, xoa nhè nhẹ trái tim cô...

"Nào...tim ơi...ngoan nào...đừng khóc
Ta ru em về tận cuối chân trời
Ở nơi đó mảnh tim nhỏ sẽ cười
Những niềm đau sẽ không còn âm ỉ

Ngoan nhé tim nghe lời ta thủ thỉ
Hãy dịu dàng ngủ trọn nốt hôm nay
Để Noel ấm áp như mọi ngày
Đưa bình yên về bến bờ.... neo đậu..."

Mừng cô trở về!!!



:) Cố lên cô nhé ! Thương...:)

CM4Q 25-12-10 08:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 29863)
Cô 4:

Bàn tay em đây, xoa nhè nhẹ trái tim cô...

"Nào...tim ơi...ngoan nào...đừng khóc
Ta ru em về tận cuối chân trời
Ở nơi đó mảnh tim nhỏ sẽ cười
Những niềm đau sẽ không còn âm ỉ

Ngoan nhé tim nghe lời ta thủ thỉ
Hãy dịu dàng ngủ trọn nốt hôm nay
Để Noel ấm áp như mọi ngày
Đưa bình yên về bến bờ.... neo đậu..."

Mừng cô trở về!!!





:) Cố lên cô nhé ! Thương...:)

Cô sẽ cố mặt trời ơi

Mặt trời ơi , nếu có thể thì hãy đốt cháy trái tim của Cô 4 dùm đi

Phải chi trong tim của 4 đừng là máu mà là nước lã thì hay biết mấy :(

Như Diệu Linh 25-12-10 08:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 29873)
Mặt trời ơi , nếu có thể thì hãy đốt cháy trái tim của Cô 4 dùm đi

Phải chi trong tim của 4 đừng là máu mà là nước lã thì hay biết mấy :(

Nếu tim cô mà là nước lã thì NV sẽ phải dập bớt đi rất nhìu ngọn lửa... đấy cô ạ :grimace:

Mặt trời thử đốt rồi mà tim cô chứa toàn lửa, em khét lẹt lun rồi (tóc đen sì) :bemused:

Cô đói rồi...http://i910.photobucket.com/albums/a...linh/me/39.gif

Thay chút "sắc" tim cô nhá :D


http://i910.photobucket.com/albums/a.../me/thuong.gif

VỀ MIỀN TRUNG 25-12-10 08:34 PM

Hôm nay lễ Giáng Sinh, anh lại ngồi nghe bài hát Trái tim Phục Sinh em đã gởi tặng.

Như Diệu Linh 25-12-10 08:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 29880)
Hôm nay lễ Giáng Sinh, anh lại ngồi nghe bài hát Trái tim Phục Sinh em đã gởi tặng.

Hay anh nhỉ? ^.^

CM4Q 25-12-10 08:45 PM

Nếu tim cô mà là nước lã thì NV sẽ phải dập bớt đi rất nhìu ngọn lửa... đấy cô ạ :grimace: >> Nếu là nước lã thì Cô dập cũng không nổi mặt trời đâu

Mặt trời thử đốt rồi mà tim cô chứa toàn lửa, em khét lẹt lun rồi (tóc đen sì) :bemused: >> Trái tim Cô chứa toàn lửa yêu , nên nếu MT có "cháy khét " chắc chắn vẫn ngon lắm

Cô đói rồi...http://i910.photobucket.com/albums/a...linh/me/39.gif Uhm... đích thị là Cô đói rồi vì từ khi mở mắt chưa măm gì cả chỉ uống ...mà là uống nước mắt thôi :complaint: Giờ có "thịt " mặt trời thơm ngon như thế thì làm sao Cô từ chối không măm chứ

Thay chút "sắc" tim cô nhá :D
Chút sắc tim à ??? Màu tím nhá , Cô yêu màu tím . MT pha màu đi :bemused:

http://i910.photobucket.com/albums/a.../me/thuong.gif

phale 25-12-10 08:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 29859)
Trở về nhà với 1 tâm trạng ngổn ngang

Sự nhẫn tâm được tha thứ bởi sự yêu thương . Dù vậy trái tim em đang đau lắm...:complaint:

Nhưng em đã hứa sẽ không nhắc lại , vậy xin anh đừng đánh cắp niềm tin của em...

Trời 4... muốn nắm 4 thật chặt... sợ 4 lại tuột đi lắm...
22 mong 4 đỏ mắt... Giáng sinh an lành 4 nhé!

Như Diệu Linh 25-12-10 08:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 29885)
Nếu tim cô mà là nước lã thì NV sẽ phải dập bớt đi rất nhìu ngọn lửa... đấy cô ạ :grimace: >> Nếu là nước lã thì Cô dập cũng không nổi mặt trời đâu

Mặt trời thử đốt rồi mà tim cô chứa toàn lửa, em khét lẹt lun rồi (tóc đen sì) :bemused: >> Trái tim Cô chứa toàn lửa yêu , nên nếu MT có "cháy khét " chắc chắn vẫn ngon lắm

Cô đói rồi...http://i910.photobucket.com/albums/a...linh/me/39.gif Uhm... đích thị là Cô đói rồi vì từ khi mở mắt chưa măm gì cả chỉ uống ...mà là uống nước mắt thôi :complaint: Giờ có "thịt " mặt trời thơm ngon như thế thì làm sao Cô từ chối không măm chứ

Thay chút "sắc" tim cô nhá :D
Chút sắc tim à ??? Màu tím nhá , Cô yêu màu tím . MT pha màu đi :bemused:

http://i910.photobucket.com/albums/a.../me/thuong.gif

Đấy, em nói có sai đâu ^.^

Rôi, đợi em pha màu nha, màu tím... Mặt trời cũng yêu màu tím :expect:

Em chọn màu nào... nóng_lạnh_ấm...

http://i910.photobucket.com/albums/a.../me/phamau.jpg

Màu tím hồng đi cô ha!
http://i910.photobucket.com/albums/a...inh/me/tim.jpg

Lựa tim đẹp nà :D
http://i910.photobucket.com/albums/a...me/luachon.jpg

Và đây.... trái tim màu tím lung linh, xinh đẹp, kỳ ảo, tuyệt vời Mặt trời thay mới cho cô á
http://i910.photobucket.com/albums/a.../me/oaaaaa.jpg

p/s: Tim này bằng pha lê... mong manh... nhưng khó vỡ :infatuated:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:00 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.