Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 03-03-12 12:03 PM

Có thể

Cũng có thể không bao giờ anh đến
Em không một ḿnh vẫn cô phụ lẻ loi
Sợi tóc dài, sợi tóc ngăn rồi rơi
Và ta trẻ, ta già, ta sương khói

Cây đợi ǵi đứng ngh́n năm chưa nói
Ta đợi ǵ, quên nắng mỗi chiều phai
Em đôi lần không biết nhớ thương ai
Trong bóng tối cúi đầu ôm mặt khóc

Cũng có thể không bao giờ hạt mọc
Cuộc t́nh này không trổ nổi chồi xanh
Thương ngậm ngùi mưa ngày cũ rơi quanh
Như muốn gơ bức thư ḷng khó viết

Ừ th́ thôi... đợi đến khi cùng kiệt
Mai ai trồng Iris nhớ thương chăng
Những hạt buồn đă nhân đến triệu ngăn
Không c̣n chỗ cho niềm vui mọc nữa...

PL 3.3.2012

phale 04-03-12 05:58 PM

Cô đơn

Thế gian bỗng thành ốc đảo
Mỗi người một góc cô đơn
Mềm môi khua ly rượu đắng
Trong tay duyên phận bạc sờn

Người đi t́m nhau quanh quẩn
Gặp rồi, không phải lại đi
Trăm năm... tưởng dài bỗng ngắn
T́m nhau chưa thấy thôi th́...

Ta nghe ḷng người lệ ứa
Giọt rơi không tiếng ngậm ngùi
Nỗi đau lặn vào ánh mắt
Bần thần chững giữa giờ vui

Thế gian bỗng thành hoang vắng
Bạn ngồi bóng chiếc lẻ loi
C̣n dành cho ai ghế trống
Tay cầm nỗi nhớ săm soi...

PL 4.3.2012

phale 04-03-12 09:06 PM

Có nhiều khi

Có nhiều khi đời như hoang vắng
Thấy quanh ḿnh những bóng âm u
Ta ngồi dỗ ḷng ta thinh lặng
Lệ đẫm mi lăn xuống từ từ

Người không hiểu ḷng ta đừng nói
Lại thêm lần ngoảnh mặt người dưng
Trong ṿng tṛn Nguyệt Tơ ngoa trói
Khúc vui xưa đă chuyển cung trầm

Có nhiều khi nh́n quanh chợt thấy
Những mặt người hóa thú nhe nanh
Cánh yêu thương nản ḷng muốn đóng
Kệ nhân gian xâu xé giật giành

Ta chỉ muốn xây thầm chiếc kén
Vui một ḿnh, kệ hết người ta
Nơi vắng vẻ bằng ḷng kẻ dại*
Dăm vần thơ riêng hiểu cũng là...

PL.4.3.2012

ngayhomqua 05-03-12 01:09 AM

Lâu rồi mới ghé chỗ đây
Bè bạn xưa cũ xum vầy nơi nao
Nguyệt Viên nhớ đến ghé vào
Nh́n tên thấy giống làm sao
Phải chẳng co giáo thủa nào, ...hay mơ?
:D
lâu lắm e mới ghé qua đây, cô PL và ng vẫn khỏe chứ ạ?

phale 05-03-12 10:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi ngayhomqua (Gửi 68648)
Lâu rồi mới ghé chỗ đây
Bè bạn xưa cũ xum vầy nơi nao
Nguyệt Viên nhớ đến ghé vào
Nh́n tên thấy giống làm sao
Phải chẳng co giáo thủa nào, ...hay mơ?
:D
lâu lắm e mới ghé qua đây, cô PL và ng vẫn khỏe chứ ạ?

Lâu lắm mới đọc thơ em. Cô PL vẫn khỏe. NHQ dạo này thế nào? Có thêm những ǵ mới rồi?

Gót lăng tử quanh đời đi măi
Vườn thơ xưa rêu nhạt dấu rồi...

phale 07-03-12 10:04 AM

Công viên ngày nắng
Tặng Tím & Bụi

Tôi thấy ǵ trong công viên ngày nắng
Ngoài cỏ hoa khoe sắc muôn màu
Dăm con bướm vàng bay ruổi theo nhau
Vài tay ảnh t́m khung h́nh bấm máy?

Sài G̣n tháng ba nắng như lửa cháy
Thêm cậu sinh viên ngủ gật ở góc vườn
Nhánh bằng lăng thương cảm rướn tay vươn
Không che đủ một góc râm dỗ giấc

Và cô bé ôm chàng trai c̣n nguyên phù hiệu học sinh trên ngực
Vạt cây thưa cũng không ngăn được người ta yêu
Trẻ thế này… Tơ Nguyệt đă đành trêu
Hoa t́nh ái tàn nhanh khi nở vội

Rồi tôi thấy ly cà phê trên chiếc bàn xa xa dần vợi
Cô gái ngồi một ḿnh hờ hững chẳng chờ ai
Thế giới 8 tỷ người vẫn có người cô độc hôm nay
Chung quanh gió và người dưng xa lạ

Con đường đi ngang qua công viên vẫn người xe hối hả
Ba đứa tôi đội nắng chụp hoa ḥe
Thuốc dưỡng da, kém chống nắng bét nhè
Hái niềm vui từ nhọc nhằn cũng bơ…

PL 7.3.2012

Bụi đường 07-03-12 07:30 PM

Cô PL phải ghi là tặng Ḿnh cùng Tím và Bụi cho hoành tráng...Hoặc ghi tặng 3 nường dở hơi!:rang:

Sa Thạch 08-03-12 12:40 AM

Úi giờ ơi....ngày hôm nay bận túi bụi...giờ này mới ṃ vào được...
À th́ ra cái dỡ hơi khùng cũnd9u7op75c thành thơ kia....
Nường này cũng c̣n đa ba bốn t́nh...vẫn chụp h́nh...vẫn thơ...vẫn....:votay::votay:

phale 09-03-12 04:55 PM

Không phải thu sao lá vàng đến vậy

Không phải thu sao lá vàng đến vậy
Rụng quanh thềm nghiêng dáng vẻ bâng khuâng
Chuông tan tầm chưa điểm bỗng chồn chân
Thèm như gió lang thang hoài muôn nẻo

Không phải thu sao mây choàng vắt vẻo
Vạt nắng mờ thu măi bóng vào cây
Việc đang chờ bàn phím chợt ngưng tay
Ḷng như thể cơn sóng nào đến vỗ

Ơ hay ta có nhiều khi thật ngộ
Bỗng dưng buồn, bỗng dưng nhớ không đâu
Bỗng dưng hồn như đă ngủ bao lâu
Ngơ ngác dậy nh́n quanh ḿnh “Thu hở?”

Trái tim nguyên hay trái tim đă vỡ
Thấp thoáng người đâu đó giữa trần gian
Bỗng thấy ḷng muôn niềm nỗi hoang mang
Ngồi cúi mặt trên vần thơ nhỏ lệ…

PL 9.3.2012

luuhangiang 11-03-12 01:18 AM

phalê nhớ hoa loa kèn hay nhớ ...bông hoa nhỏ mà đẩm lệ vậy cà. Đêm nay giang thức mà không biết nhớ ai nữa đây ...!:hoi::hoi::hoi:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:22 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.