Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 02-04-12 08:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Trung_DNai ! (Gửi 69860)
Chào chị Phale!
Rất lâu rồi chưa ghé NV. Nhưng hình như đã ghé là nhất định phải tìm đọc những bài thơ "rất là Phale" trong góc nhỏ này của chị! Mùa hạ lại về, đọc bài thơ này của chị bao kỷ niệm lại tìm về, một thời aó trắng những vui buồn lặng lẽ...xin tặng chị bài này em cũng làm cũng lâu rồi.
LAO XAO MÙA HẠ...
Sài Gòn mùa này dường như hạ đã sang
Lãng đãng mây trôi những trưa nồng nắng đổ
Râm ran đâu đó tiếng ve ngoài phố
Gọi mùa về...
Chầm chậm những bước chân
Sài Gòn mùa này thoảng những bâng khuâng
Những ngượng ngùng vương trên làn tóc rối Tà áo ai bay chiều này rất vội
Má đỏ ngây thơ ánh mắt khẽ thẹn thùng...
Sài Gòn mùa này thắm một màu nhớ nhung
Dáng mộng xưa không còn về qua phố
Ai còn mông lung thả hồn bên khung cửa
Níu giọt thời gian hạ cũ năm nào?
Sài Gòn mùa này đêm trở gió lao xao...
Chúc chị và mọi người luôn vui và yêu đời nhé! Em rất thích thơ của chị đấy! Hi.

Trung vẫn luôn nhớ đến NV với góc nhỏ PL thế là quý lắm rồi. Trung lại dành cho thơ chị nhiều tình cảm thì chị thật vui. Cảm ơn Trung nhiều nhé.

Bài "Lao xao mùa hạ" của Trung gợi tả thật nhiều hình ảnh của mùa hạ khiến chị nôn nao nhớ tuổi thơ của mình. Nào là phượng đỏ rợp sân trường, ve kêu ran hàng cây dọc phố, những tình cảm tuổi học trò như vẫn ẩn hiện đâu đây... Ngoảnh lại thời gian trôi nhanh thiệt Trung ha. Không ai có thể tắm 2 lần trên dòng sông tuổi thơ nên mùa về chỉ biết xôn xao cùng kỷ niệm mà thôi... Chúc Trung luôn vui và luôn có nhiều bài thơ hay nhé!

Trung_DNai ! 02-04-12 11:47 AM

Hì. Thanks chị! Đúng là NV có rất nhiều cây thơ giỏi, nhưng em dành sự quan tâm tới thơ chị nhiều hơn. Qua tiếp xúc mới chỉ một lần nhưng em cảm nhận được phần nào chị Phale cũng nhẹ nhàng mong manh như thơ vậy!
Áo Nắng...
Đường Gió bây chừ lạ lắm
Trâm cài Áo Nắng bay bay
Ai có về thăm lối nhỏ?
Để hạ thôi bớt hao gầy...
Mái trường ngày xưa nho nhỏ
Nghe chừng phảng phất phong rêu
Chú ve nào ngân mãi thế?
Nhớ ai thảng thốt trong chiều...
Ta về phượng hồng đã rộ
Gợi ngày Áo Nắng thơ ngây
Kỷ niệm bao mùa chưa rụng
Trinh nguyên một thuở đong đầy...
Đường Gió hôm nào còn đấy
Mà người năm cũ nay đâu?
Để ai thương hoài Áo Nắng
Tóc mây vụng dại duyên đầu...
Chúc chị và cả nhà đầu tuần an vui, làm việc hiệu quả nhé!

phale 02-04-12 03:16 PM

@Trung, cảm ơn những lời khen tặng của em nhé!

phale 02-04-12 04:26 PM

Đêm nằm nghe bão

Đêm thắp nến nằm nghe bão đổ
Ngoài kia mưa, thưa phố lâu rồi
Con ngõ vắng, gió lồng lộng thổi
Lá muôn cành day dứt tay rơi

Nằm nghe gió tràn qua tầng gác
Tiếng thạch sùng tắc lưỡi âm u
Nghe lạnh lùng loang vào bóng tối
Nỗi niềm riêng lẩn khuất mây mù...

Có ai nhỉ chiều nay giữa bão
Tiệc chưa tàn, rượu mới lưng chai
Quên con trẻ co mình sợ gió
Trốn trong chăn nghe mẹ thở dài?

Bão Sài Gòn trăm năm hò hẹn
Chợt thương người xứ bão quanh năm
Nhà mất mái, tường xiêu, vườn nát
Sáng mai ra lệ đỏ tuôn thầm...

Ta lặng lẽ ôm con dỗ giấc
Bão bây giờ sẽ tạnh mai thôi
Chỉ e ngại bão lòng dai dẳng
Xô tình nhau xiêu dạt trọn đời...

PL 2.4.2012

hoabeodai 02-04-12 05:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 46286)
Bao giờ...?
Tặng xxx

Bao giờ anh... bỏ người ta
Để em giày gấm áo hoa theo về?
Lỡ yêu chừ biết răng hề
Chao ôi lòng cứ mải mê phương người

Nào đâu dám trách ông trời
Se chi một mối tơ vời vợi tơ
Tình thầm dệt miết lên thơ
Người không qua lối giấc mơ cũng gầy

Gió lay nỗi nhớ cuối ngày
Vòng xe quanh quẩn... chiều phai âm thầm
Tình nhân muôn nẻo tay cầm
Bao giờ... vai nép một lần... người ơi...

PL 28.6.11



Bâng khuâng gói ghém nỗi lòng
Hỏi thăm ai đúc chữ "Đồng" được chưa?
Hỏi ra chưa vẫn hoàn chưa
Sao không nhắn nhủ cho vừa lòng nhau
Tình em mong một nhịp cầu
Truân chuyên buộc ở hai đầu là xong
Trời ơi! nhớ quặn thắt lòng
Làm sao vá víu chữ "Đồng" cho nhau?
Để giờ lòng dạ thêm đau...

Mây Phiêu Lãng 04-04-12 04:22 AM

Thăm Pha Lê

Hôm nay ghé về thăm góc nhỏ
Một thoáng nhẹ nhàng, xen lẫn bâng khuâng
Bạn bè xưa,
qua thăng trầm …còn đó
Giũ bụi đường,
Thôi!
dừng tạm bước chân!

Cô chủ ơi, mau đem trà đãi khách
Trà của cô lúc trước có mùi sen
Dẫu muốn quên,
dẫu đã làm nhiều cách
Thoang thoảng hương thầm,
vạn dặm vẫn nhớ…thêm

Nhớ bàn tay ai nâng niu ly trà nóng
Ánh mắt quan tâm, thăm hỏi ân cần
Giá lạnh đường đời… nhưng tim tôi vẫn ấm
Ấm một mối chân tình,
ấm tình cảm của người thân…

Cô chủ ơi!
xin ở đây.... vài ngày nhé!
Mỗi sớm mai phụ quét dọn pha trà
Có dịp tình cờ…bỗng nhiên mà nói khẽ
"Nếu em gật đầu, cho anh ở mãi đây nghe…"


:cutesmile::cutesmile:

phale 04-04-12 10:58 AM

Ngày...

Ngày chưa đến đã nghe đầy tiếng gió
Bên hiên nhà gõ cửa tựa người quen
Gió không ngủ hay là đi chơi sớm
Mộng lãng du, chắc đã ghé vạn thềm

Lòng chợt muốn nghìn phương đi không mỏi
Nhẹ xiêm y như gió lướt thênh thang
Không buồn bã, không muộn phiền, day dứt
Gót vô ưu, vạn nẻo hiện thiên đàng

Con Hạnh Phúc trong lồng đời đang chết
Dù món ngon thức lạ mãi mớm đưa
Người chắc hẳn có một điều không biết
Đã nuôi sai, nên chăm chút cũng thừa

Ô trần thế... là mê cung mịt lối
Những con người bé nhỏ lụi cụi đi
Buồn vui cứ từng từng giây đổi chỗ
Nghe phận đời nghiêng ngả với tử vi

Mai thức dậy, bỗng nhiên ta thành gió
Giỡn cùng mây, vui cùng nắng lưng trời
Không nhớ nữa một thời ta bé nhỏ
Chẳng vui buồn cứ nhàn nhã bay thôi

PL 4.4.2012

phale 04-04-12 11:14 AM

@Huynh MPL
Cảm ơn bài thơ rất hay rất tình cảm của huynh nha.

Huynh ui,

Góc nhỏ nhỏ xíu xìu xiu
Pha trà quét nước nửa buổi chiều là xong
Mà huynh lãng tử ruổi rong
Ngồi chưa ấm chắc chỗ đã mong bay rồi

Đúng là huynh chỉ đùa thôi
Hoa thơm muôn nẻo gọi mời chẳng lẽ huynh lơ
Cớ gì hứa hẹn vu vơ
Lỡ ai tin thiệt đợi chờ lại khổ người ta...

Huống hồ đây đó cũng xa...
:khoa::khoa:

phale 07-04-12 09:46 AM

Hà Nội mưa
Cảm tác từ cm của Lan Hương trong "Ngày hôm nay..."

Hà Nội mưa… thương người đang ướt áo
Những vần thơ dưới phím đợi chui ra
Đến thế gian cũng bốn mùa cảm xúc
Ta là ai mà đòi riết ngọc ngà…

Mưa Hà Nội… hay giọt ngâu Chức Nữ
Đợi cầu Ô, cúi mặt khóc vào tay?
Hoa sưa nở hoa sưa tàn vội vã
Tháng tư ơi… còn thương nhớ bao ngày…

Mưa Hà Nội… đìu hiu thêm quán cóc
Chén rượu lưng, kẻ ngồi mộng tri âm
Ai đó vẫn chuyến lữ hành miên viễn
Lối quen xưa chưa ghé lại một lần…

Mưa Hà Nội… rơi tràn theo kỷ niệm
Muôn giọt dài giọt vắn lặng tìm nhau
Hay đất trời da diết nhỏ nghìn châu
Thương những kẻ duyên tình đang xa cách?

PL 7.4.2012


P/s: cảm ơn LH.

úm_bala 08-04-12 04:02 AM

HP cũng mưa to lém chị ui ! Bao giờ HP nhận được thơ của chị ạ ? :D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.