Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 08-04-12 06:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 70240)
HP cũng mưa to lém chị ui ! Bao giờ HP nhận được thơ của chị ạ ? :D

Hải Pḥng cũng mưa hử? Vậy để đổi bài thơ thành ... Mưa Xứ Bắc ... ha Úm...

úm_bala 08-04-12 11:37 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 70244)
Hải Pḥng cũng mưa hử? Vậy để đổi bài thơ thành ... Mưa Xứ Bắc ... ha Úm...


Tội nghiệp HN quá, tự yên bị chia thơ :snicker: Em sợ bị HN ghét thầm quá :D

hahaha 08-04-12 01:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 69820)
Một ngày nữa lại trôi qua
Ḿnh em ôm cả niềm xa nỗi gần
Nhớ nhung lặp lại chuyên cần
Yêu thương đồng vọng cô phần lẻ loi
Lạy anh,anh chớ có cười
Kẻo em tan mất con người...chính em

Đi cũng dở,ở đâu đành
Thôi th́ giả bộ loanh quanh...ngó hoài
Nỗi này ai biết cho ai
Ước trong khoảng ngắn khoảng dài có nhau
Ḷng riêng đâu dễ nên câu
Chỉ thương ngọn bút tuôn sầu tương tư...

Tại ai thuở đó mau hư
Ân t́nh đượm thắm bây chừ hóa không
Tặng em "Áo lụa Hà Đông"
Áo chưa nhàu nếp "sang sông" không chờ
Để anh khan giọng "Gọi đ̣"!
Hận "Lời của gió", "Đôi bờ" c̣n ai...?!
'Đêm đông' anh cứ lai rai
Bên "trang giấy trắng" t́m hoài dáng xưa
Lệ ḷng"tháng sáu trời mưa"
"Đường xưa lối cũ" bây giờ c̣n đâu
"Trộm nh́n nhau" nhớ thuở đầu
'T́nh dại khờ' để" qua cầu gió bay"
Lỡ làng 'đánh mất' duyên may
'Làm dâu xứ lạ'nơi này 'tàn tro'
C̣n không"ru lại câu ḥ"
Cùng nhau "t́m lại giấc mơ" thoáng mờ
C̣n đây 'Đôi mắt người xưa"
Thoát thân "Tầm gửi" bơ vơ, ta về!

Lan Hương 09-04-12 09:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 70189)
Hà Nội mưa
Cảm tác từ cm của Lan Hương trong "Ngày hôm nay..."

Hà Nội mưa… thương người đang ướt áo
Những vần thơ dưới phím đợi chui ra
Đến thế gian cũng bốn mùa cảm xúc
Ta là ai mà đ̣i riết ngọc ngà…

Mưa Hà Nội… hay giọt ngâu Chức Nữ
Đợi cầu Ô, cúi mặt khóc vào tay?
Hoa sưa nở hoa sưa tàn vội vă
Tháng tư ơi… c̣n thương nhớ bao ngày…

Mưa Hà Nội… đ́u hiu thêm quán cóc
Chén rượu lưng, kẻ ngồi mộng tri âm
Ai đó vẫn chuyến lữ hành miên viễn
Lối quen xưa chưa ghé lại một lần…

Mưa Hà Nội… rơi tràn theo kỷ niệm
Muôn giọt dài giọt vắn lặng t́m nhau
Hay đất trời da diết nhỏ ngh́n châu
Thương những kẻ duyên t́nh đang xa cách?

PL 7.4.2012


P/s: cảm ơn LH.

Mưa Hà nội những vần thơ cũng ướt
Run rẩy hoài mưa níu ngón tay em
Có phải tại mưa hay ḷng người giá lạnh
Mà câu thơ mang theo cả nỗi niềm

Hoa sưa nở người xưa xa vắng quá
Hoa sưa tàn người xưa nào có hay
Mùa xuân cũng ra đi vội vă
Bao giờ xuân trở lại với em đây

Mưa HN những con đường loang nước
Đưa em về mênh mang miền Tây
Bàn chân ngập ngừng cầu tre lắt lẻo
Ṿng tay nào d́u em đi chiều nay

Lời hẹn thề là những cơn say
để tuổi đá buồn để hoa vàng mấy độ
Ướt mi em rồi gieo ṃn gót nhỏ
Có ai thương một người như cánh vạc bay

Cảm ơn cô PL

hoabeodai 09-04-12 11:57 AM

[QUOTE=hahaha;70263]Tại ai thuở đó mau hư
Ân t́nh đượm thắm bây chừ hóa không
Tặng em "Áo lụa Hà Đông"
Áo chưa nhàu nếp "sang sông" không chờ
Để anh khan giọng "Gọi đ̣"!
Hận "Lời của gió", "Đôi bờ" c̣n ai...?!
'Đêm đông' anh cứ lai rai
Bên "trang giấy trắng" t́m hoài dáng xưa
Lệ ḷng"tháng sáu trời mưa"
"Đường xưa lối cũ" bây giờ c̣n đâu
"Trộm nh́n nhau" nhớ thuở đầu
'T́nh dại khờ' để" qua cầu gió bay"
Lỡ làng 'đánh mất' duyên may
'Làm dâu xứ lạ'nơi này 'tàn tro'
C̣n không"ru lại câu ḥ"
Cùng nhau "t́m lại giấc mơ" thoáng mờ
C̣n đây 'Đôi mắt người xưa"
Thoát thân "Tầm gửi" bơ vơ, ta về!
[/QUOT


oạch,té ghế.... :votay:

phale 09-04-12 03:35 PM

Em chẳng thể nào

Em chằng thể nào nguôi nhớ thương anh
Kể cả nhiều khi ḷng im lặng thế
Nhắm mắt quay đi nỗi buồn kể lể
Thèm chút tay cầm, thèm chút môi hôn

Em chẳng thể nào, thôi đợi tin phôn
Dù biết gai kia nhói ḷng xa xót
Lệ đă lăn vào vần thơ ngh́n giọt
Mai chắc tro tàn nuôi giấu giùm thôi

Em vẫn một ḿnh qua phố đơn côi
Cơng nắng trên vai, vùi mưa đáy mắt
Hạnh phúc nào rơi, vạn ngày t́m nhặt
Em chẳng thể nào nẻo cũ quay lưng

Đi cạn con đường ta lại người dưng
Bóng ngả ngược chiều dài thêm nỗi nhớ
Nguyệt Lăo ghen ǵ cách ngăn đành nỡ
Em chẳng thể nào nguôi nhớ thương anh…

PL 9.4.2012

Mây Phiêu Lăng 10-04-12 10:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 70307)
Em chẳng thể nào

Em chằng thể nào nguôi nhớ thương anh
Kể cả nhiều khi ḷng im lặng thế
Nhắm mắt quay đi nỗi buồn kể lể
Thèm chút tay cầm, thèm chút môi hôn

Em chẳng thể nào, thôi đợi tin phôn
Dù biết gai kia nhói ḷng xa xót
Lệ đă lăn vào vần thơ ngh́n giọt
Mai chắc tro tàn nuôi giấu giùm thôi

Em vẫn một ḿnh qua phố đơn côi
Cơng nắng trên vai, vùi mưa đáy mắt
Hạnh phúc nào rơi, vạn ngày t́m nhặt
Em chẳng thể nào nẻo cũ quay lưng

Đi cạn con đường ta lại người dưng
Bóng ngả ngược chiều dài thêm nỗi nhớ
Nguyệt Lăo ghen ǵ cách ngăn đành nỡ
Em chẳng thể nào nguôi nhớ thương anh…

PL 9.4.2012


Anh cũng chẳng thể nào quên được em yêu
Dù đă rời xa,
dù t́m quên bằng mọi cách
H́nh bóng em luôn hiện về khi nhắm mắt
Làm chập chờn giấc ngủ lúc nửa đêm

Đă cố rồi…
nhưng sao măi chẳng quên
Nụ cười ai, bàn tay ai nồng ấm
Muốn gh́ xiết vào ḷng,
muốn hôn nhiều lắm
Kỷ niệm nào giờ cay đắng niềm đau

Em hỡi em, tuy không được bên nhau
Trái tim anh vẫn hướng về em luôn đó
Và anh gởi lời yêu thương theo gió
Đến bên em nói khẽ… nhẹ nhàng:
“Suốt cuộc đời này
anh sẽ măi yêu nàng…
Nàng ơi!”

langthangkhach 11-04-12 10:34 AM

Người đâu đó hay người c̣n đứng đó?
Bóng loang h́nh hay h́nh bóng nhạt phai?
Vẫn thơ xưa, vẫn giọt ướt ngàn ngày?
Choàng kỹ niệm, cánh vạc bay ướt sủng?

phale 11-04-12 07:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 70357)
Anh cũng chẳng thể nào quên được em yêu
Dù đă rời xa,
dù t́m quên bằng mọi cách
H́nh bóng em luôn hiện về khi nhắm mắt
Làm chập chờn giấc ngủ lúc nửa đêm

Đă cố rồi…
nhưng sao măi chẳng quên
Nụ cười ai, bàn tay ai nồng ấm
Muốn gh́ xiết vào ḷng,
muốn hôn nhiều lắm
Kỷ niệm nào giờ cay đắng niềm đau

Em hỡi em, tuy không được bên nhau
Trái tim anh vẫn hướng về em luôn đó
Và anh gởi lời yêu thương theo gió
Đến bên em nói khẽ… nhẹ nhàng:
“Suốt cuộc đời này
anh sẽ măi yêu nàng…
Nàng ơi!”

Thơ t́nh quá, người ta chênh chao mất...
Người ta ngượng ngùng người ta trốn mất thôi
Huynh lăng tử... tim luôn phải có đôi
Tim độ lượng, hay đa t́nh, đa cảm...

Thơ t́nh quá... và gió mây lăng đăng
Người ta ngồi, người ta mộng không đâu
Huynh đem vần trồng hạt nhớ nồng sâu
Người ta đó... mai rễ dài vươn tới..

P/s: Hén huynh... Biết huynh viết cho ai nè...

:nguong:

phale 11-04-12 07:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 70384)
Người đâu đó hay người c̣n đứng đó?
Bóng loang h́nh hay h́nh bóng nhạt phai?
Vẫn thơ xưa, vẫn giọt ướt ngàn ngày?
Choàng kỹ niệm, cánh vạc bay ướt sủng?

Người đi vội, cũng dừng chân gơ cửa
Dăm vần thơ để lại hỏi thăm nhau
Góc vườn con, người qua lại bấy lâu
Thơ như thể suối nguồn ươm sức sống...

P/s: Anh vẫn tất bật nơi này nơi kia nhỉ?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:22 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.