Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 19-05-12 02:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 72605)
Ḿnh nhớ sn của anh ấy...qua cả tuần hơn rồi mà...
hị...hị...

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 72606)
Bài này làm từ hôm 7/5 nhưng giấu trong gầm bàn, giờ mới post, chưa chi đă "điều tra":hi::hi::hi:

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 72607)
Mới phát hiện NT chuyên gia chui gầm bàn ... Chuyên gia phát hiện thơ giấu gầm bàn...kekeke....

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 72610)
Công công nhận nhận cây gậy tầm vông của Nô chọt được mọi lúc mọi nơi...
Bái phục, biết dấu gầm ..ǵ hơn tuần là sâu g̣i....No c̣n ác hơn sâu lác nửa chọt sâu tận cái ngày của ấy.ấy luôn nhễ..

Tưởng ḿnh đi nhầm chiếu bói nào... Cả nhà ḿnh hoạt động nghề tay trái dữ dội ha. Chỉ khổ cho ấy... có tiếng không có miếng ha...

Sa Thạch 19-05-12 03:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 72637)
Tưởng ḿnh đi nhầm chiếu bói nào... Cả nhà ḿnh hoạt động nghề tay trái dữ dội ha. Chỉ khổ cho ấy... có tiếng không có miếng ha...

Gặp những khi như thế này, ai cũng chả dại để mà ko có miếng cả...
Trừ khi...bị...ǵ....đó...đó.mới ko làm có miếng dc thôi...hị...hị

phale 19-05-12 06:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 72641)
Gặp những khi như thế này, ai cũng chả dại để mà ko có miếng cả...
Trừ khi...bị...ǵ....đó...đó.mới ko làm có miếng dc thôi...hị...hị

Hơ hơ, triết lư made in Sa Thạch...
Khi yêu người ta bắt đầu thay đổi có khác...

Sa Thạch 19-05-12 08:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 72644)
Hơ hơ, triết lư made in Sa Thạch...
Khi yêu người ta bắt đầu thay đổi có khác...

Giời ạ...made in này xưa rùi Niễm....
Hơ..hơ....biếy hay vậy ta, mai mềnh được gặp t́nh yêu tại Thủ đô rùi nà....hà hà...
Thôi em dzọt.....sáng e wậy quá....quan chém e chít...

phale 19-05-12 10:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 72647)
Giời ạ...made in này xưa rùi Niễm....
Hơ..hơ....biếy hay vậy ta, mai mềnh được gặp t́nh yêu tại Thủ đô rùi nà....hà hà...
Thôi em dzọt.....sáng e wậy quá....quan chém e chít...

Ủa, t́nh yêu ḿnh ở Sg mà?
Đi HN hồi nào ḿnh không hay vậy ta?

Sa Thạch 19-05-12 10:04 AM

Mai em về...
(Tặng...xxx...)

Mai em về nơi đó
Anh đếm từng giờ bay
Đón em qua phố nhỏ
Thỏa nhớ thương bao ngày

Mai trần gian gác lại
Đẩy t́nh ta thăng hoa
Mặc đời đưa tất bật
Chỉ em và anh thôi

Mai em về hạnh ngộ
Đón chung rượu t́nh trao
Mềm môi xoa nổi nhớ
Ngày qua về vô tâm..

Mai em về.....anh đón...
hà...hà...


phale 22-05-12 07:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 72651)
Mai em về...
(Tặng...xxx...)

Mai em về nơi đó
Anh đếm từng giờ bay
Đón em qua phố nhỏ
Thỏa nhớ thương bao ngày

Mai trần gian gác lại
Đẩy t́nh ta thăng hoa
Mặc đời đưa tất bật
Chỉ em và anh thôi

Mai em về hạnh ngộ
Đón chung rượu t́nh trao
Mềm môi xoa nổi nhớ
Ngày qua về vô tâm..

Mai em về.....anh đón...
hà...hà...


:sau::sau::sau:

Mai em về cô lẻ rồi nương
Không ai đón, không ai đưa... buồn quá
Phố thênh thang, muôn ngh́n gương mặt lạ
Ngắm bằng lăng, từng cánh tím tim ḿnh

Mai em về... không rượu lư trà quỳnh
Hờn Tơ lăo, bàyi cách chia ngang trái
Cô đơn ủ mười ngón tay ngần ngại
Mai em về, chỉ gặp bóng em thôi...

phale 22-05-12 07:50 PM

Không...

Không dám nhớ, tập dửng dưng từ chối
Tự bao giờ ta hóa cỏ hanh khô
Cơn sóng ḷng đă thôi những lô xô
Ta h́nh như rơi thầm về đáy vực...

Trái tim hờn lịm rồi trong góc ngực
Nhịp trầm u, tự biết một ḿnh thôi
Ta mơ ǵ đôi ánh mắt bờ môi
Tay huyễn hoặc chạm ngh́n bong bóng vỡ

Và đêm nay như ngh́n đêm ngờ ngợ
Bóng ai về im ắng tiếng xiêm y
Giọt sầu loang ru lạnh lẽo bờ mi
Tay ta lạnh giữa mùa hoa thắp lửa

Ôi sầu bi va vào nhau nghiêng ngửa
Thuyền hoa trôi, con gió lá chênh vênh
Ta quỵ rồi không gọi nổi thành tên
Không mơ nữa... ừ thôi không mộng nữa

Vụn vằn rồi những lời ai đă hứa...

PL 22.5.2012

phale 22-05-12 07:55 PM

FY,

Em sẽ gói ngh́n nỗi niềm vào nhớ
Để ru ḿnh những đêm vắng trăng lu
Em sẽ chờ đâu đó một mùa thu
Ḷng hóa lá rơi vào anh rất khẽ...

....
PL 22.5.2012

Bụi đường 22-05-12 08:31 PM

Huhuhu....em buồn....em khóc....cho người ta...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:01 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.