Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 22-05-12 09:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 72910)
Huhuhu....em buồn....em khóc....cho người ta...

Khóc cho ai thế Bụi...

Bụi đường 22-05-12 09:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 72911)
Khóc cho ai thế Bụi...

Thì cho người ta ấy...ấy...

phale 22-05-12 09:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 72913)
Thì cho người ta ấy...ấy...

Tại sao phải khóc ?

phale 22-05-12 09:42 PM

Cạn rượu chưa anh?

Cạn rượu chưa anh, em đợi
Bên này thương nhớ chờ tay
Bữa cơm muộn mằn ăn vội
Chén mong, chén tủi đơm đầy

Em thèm như con nhện gió
Sáng nay tổ ấy xây rồi
Em thèm như bông hoa nhỏ
Nắng về nao nức tìm môi

Cạn rượu chưa anh em đợi...
Vai nào đỡ bớt lẻ loi
Phố bỗng hôm nay ngủ sớm
Song buồn vắng ánh trăng soi

Anh còn mải mê cuộc rượu
Dửng dưng không biết người chờ
Bàn tay ngậm ngùi lựa phím
Tên người ngại bấm... chơ vơ...

PL 22.5.2012

Bụi đường 22-05-12 09:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 72914)
Tại sao phải khóc ?

Vì đọc bài thơ của PL

Sa Thạch 22-05-12 11:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 72909)
FY,

Em sẽ gói nghìn nỗi niềm vào nhớ
Để ru mình những đêm vắng trăng lu
Em sẽ chờ đâu đó một mùa thu
Lòng hóa lá rơi vào anh rất khẽ...

....
PL 22.5.2012

Hụ...hụ...hụ...
hu.....hu....hu.
..hic....hic...hic.

FY,
Em trách móc là còn yêu đấy nhé...
Còn muốn người mau xin lỗi vỗ về
Ấy đáng ghét, mà Em yêu nhiều thế?
Trút vào thơ, tội thơ.....chỡ não nề...
22.05.12_ST

Mượn gậy của Nô em mò hướng dẫn sử dụng tí tẹo ợ...

phale 22-05-12 11:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 72919)
Hụ...hụ...hụ...
hu.....hu....hu.
..hic....hic...hic.

FY,
Em trách móc là còn yêu đấy nhé...
Còn muốn người mau xin lỗi vỗ về
Ấy đáng ghét, mà Em yêu nhiều thế?
Trút vào thơ, tội thơ.....chỡ não nề...
22.05.12_ST

Mượn gậy của Nô em mò hướng dẫn sử dụng tí tẹo ợ...

FY

Ấy lâu rồi xa vắng có ai hay
Nghe nhắc nhở sầu dâng lên sóng sánh
Tan cuộc rượu từ lâu tin vẫnlạnh
Chỉ còn thơ lẩn quẩn cạnh mình thôi...

phale 23-05-12 05:48 PM

Chiều nay qua phố cũ

Chiều nay qua phố cũ
Hoa bằng lăng tím trời
Ngỡ vừa thôi giấc ngủ
Quanh mình vạn thơ rơi

Hoa bằng lăng nhớ bạn?
Tím muôn trùng miên man
Em cũng ngồi nhớ kẻ
Giấc mộng vừa sang trang...

Ly cà phê đăng đắng
Uống nửa chừng rồi đi
Anh? Chỉ mây và nắng
Nhạt nhòa bóng xiêm y

Chiều nay qua lối cũ
Lời hẹn nào lăn theo
Hoa bằng lăng da diết
Nhớ nhung này đem treo...

PL 23.5.2012

phale 23-05-12 10:23 PM

Có một lần

Có một lần anh nói chẳng yêu em
Giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống gối
Lòng chững lại những nhớ mong hồ hởi
Ừ thì thôi đừng mộng nữa tim ngoan

Phố ngậm ngùi, phố từ đó thênh thang
Người dưng đến người dưng đi, chỉ vậy
Gói vào thơ những nỗi niềm bỏng cháy
Thơ nhu mì, vun giữ vạn tàn tro

Có một lần... tình đứng trước so đo
Dòng sông rẽ, bần thần con sóng ở
Mối duyên nao bỗng một hôm ngờ ngợ
Hoa cuối mùa xa xót lạnh mùi hương

Có một lần em gói lại yêu thương...

PL 23.5.2012

phale 25-05-12 04:44 AM

Nửa đêm không ngủ nữa


Nửa đêm không ngủ nữa
Nghe ngoài kia mưa rơi
Tiếng tàu khuya sần sật
Phố lặng im không người

Gió thầm thì trên lá
Lời tự tình nghìn thu
Có nỗi sầu thật lạ
Chảy vào đêm mịt mù

Nửa đêm không ngủ nữa
Đi tìm ta tìm ta
Trái tim trong lồng ngực
Gọi tên mình qua loa

PL 25.5.2012


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:54 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.