Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 28-05-12 04:25 PM

Muốn nắm tay người

Muốn nắm tay người... bàn tay muốn nắm
Lấp khoảng không buồn, đi nốt nhân gian
Mơ ước nhỏ nhoi tan dần lẳng lặng
Bóng ở đầu mây, bóng lẻ cuối đàng

Bỗng thấy buổi chiều mây về xám quá
Giọt nước mắt thầm lăn buốt tâm tư
Có thể bây giờ bỗng dưng cổ tích?
Những lối gai kia Bụt vuốt phẳng lừ

Muốn nắm tay người... buồn vui san sớt
Cũng chỉ là điều với măi c̣n xa
Thương một con đ̣ chơi vơi sóng lớn
Băo vẫn âm thầm đâu đó manh nha

Mai nắng hồng không phương trời phía ấy?
Xúc xắc đa chiều tung măi không xoay
Muốn nắm tay người... bàn tay muốn nắm
Hờn trách trời cao oan nghiệt măii bày

PL 28.5.2012

phale 28-05-12 04:44 PM

Bỗng

Bỗng bây giờ hồn như vụn giấy
Lưng chừng trời bay rải mông lung
Có nỗi sầu bỗng dưng t́m thấy
Dẫn ta sang chốn cũ mịt mùng

Mưa tháng năm chờ ngoan ngoài cửa
Muôn sợi dài đan dệt xôn xao
Mưa thả xuống ḷng bao hạt sóng
Xô mạch riêng da diết cuộn trào

Đôi khi gió cũng thành băo đợi
Đôi khi chiều như thảm sầu giăng
Đôi khi người bỗng dưng xa lạ
Ngón tri giao lơi lỏng vội vàng...

Bỗng nhiều khi ḿnh như vô ảnh
Đi giữa đời lạc lơng không ai
Gót buồn tênh… về đâu không rơ
Xót xa lăn theo mỗi dấu hài…

PL 28.5.2012

Sa Thạch 28-05-12 05:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 73486)
Muốn nắm tay người

Muốn nắm tay người... bàn tay muốn nắm
Lấp khoảng không buồn, đi nốt nhân gian
Mơ ước nhỏ nhoi tan dần lẳng lặng
Bóng ở đầu mây, bóng lẻ cuối đàng


PL 28.5.2012

Muốn nắm tay người...th́ sao không nắm
Để rồi trách móc....ôi nhức cả đầu
Chỉ cái nắm tay...sao mà rối rắm
Người ta không cho....rút ván qua cầu...

Mắc chi mà làm người khác buồn theo thế lầy....
Vất qua một bên đi, T mai mối cho vài bàn tay nắm nhé

hoabeodai 28-05-12 05:56 PM

Muốn nắm tay người,sao em hông nắm?
Bàn tay anh trống sao hông nắm đi?
Than thở mà chi?cho nhức cả đầu.
Em muốn qua cầu th́ nên...tranh thủ :grimace::grimace:

phale 29-05-12 06:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 73494)
Muốn nắm tay người...th́ sao không nắm
Để rồi trách móc....ôi nhức cả đầu
Chỉ cái nắm tay...sao mà rối rắm
Người ta không cho....rút ván qua cầu...

Mắc chi mà làm người khác buồn theo thế lầy....
Vất qua một bên đi, T mai mối cho vài bàn tay nắm nhé

Muốn nắm tay người... Xa xôi khó nắm
Nên mới nhiêu khê nên mới đau đầu...

Tím thành bà mai từ bao giờ thế?

phale 29-05-12 06:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 73499)
Muốn nắm tay người,sao em hông nắm?
Bàn tay anh trống sao hông nắm đi?
Than thở mà chi?cho nhức cả đầu.
Em muốn qua cầu th́ nên...tranh thủ :grimace::grimace:

Em muốn qua cầu th́ nên tranh thủ... Hí hí... Kết câu này của Bèo nè...

Sa Thạch 29-05-12 07:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 73546)
Muốn nắm tay người... Xa xôi khó nắm
Nên mới nhiêu khê nên mới đau đầu...

Tím thành bà mai từ bao giờ thế?

Từ dạo lây nhiễm vắc xin buồn...

phale 29-05-12 10:24 AM

T́nh yêu

T́nh yêu như ngọn lửa
Ngún rơm rồi khó nguôi
Cháy miệt mài hơn lửa
Đến tro tàn mới thôi

Người x̣e tay cầm lửa
Ấm nồng, ừ dĩ nhiên
Rồi mai này tan lửa
Vết c̣n lưu-ưu phiền

T́nh yêu là thế đó
Ảo hư không h́nh hài
Người mơ người cố vẽ
T́nh yêu thành thiên thai…

PL 29.5.2012

Sa Thạch 29-05-12 11:36 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 73567)
T́nh yêu

T́nh yêu như ngọn lửa
Ngún rơm rồi khó nguôi
Cháy miệt mài hơn lửa
Đến tro tàn mới thôi

Người x̣e tay cầm lửa
Ấm nồng, ừ dĩ nhiên
Rồi mai này tan lửa
Vết c̣n lưu-ưu phiền

T́nh yêu là thế đó
Ảo hư không h́nh hài
Người mơ người cố vẽ
T́nh yêu thành thiên thai…

PL 29.5.2012

Hic ...đau thế...!

Biết t́nh yêu thế đó
Ai can đảm chối từ
Ḷng Người thường đánh đố
Mua phiền nhuộm ưu tư

T́nh yêu thôi đừng thử
Chỉ bén cũng bùng to
Xoành xoạch nhiều may rũi
Ai biết khóc bao giờ
..hơ...hơ..

phale 29-05-12 11:58 AM

Sớm mai

Sớm mai bộn bề công việc
Sao ḷng vẫn cứ mênh mang
Ô hay cơn mưa mùa hạ
Nhớ ai muôn nỗi rơi tràn…

Sớm mai email chật hộp
Giữa chừng ngưng phím gơ thơ
Dường ta ngh́n năm sầu muộn
Thuyền duyên đâu đó ơ hờ…

Sớm mai hồn như phiêu lăng
Về phương trời bặt bóng nhau
Gót hài phong rêu nằm lạnh
Tiếc thương mộng thuở ban đầu

Sớm mai… t́nh lăn phía ấy
Ai buồn… cho nắng hắt hiu
Ngồi nghe thời gian gơ nhịp
Thương ai da diết thật nhiều…

PL 29.5.2012


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:15 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.