Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Pha Lê 22 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Đối đáp (PL-KBTY và bạn bè) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=253)

khungbotinhyeu 31-05-10 02:27 PM

Nàng thơ xơi thuốc rầy

Tức tưởi nàng thơ xực thuốc rầy
Bên đồi nấm mộ trắng nằm đây
Đ̣n roi phận thứ thành như vậy
Ép gả đời con lại thế này
Trước thuở xuân nồng bao kẻ đón
Nay thời đất lạnh chẳng người hay
Trời ơi cứ phải đùa nhân thế
Bạc mệnh hồng nhan khéo vẽ bày

KBTY

phale 31-05-10 02:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 6160)

Khuyên Lê nè ...

Xin đừng...

Lăo tạo dù cho muốn sắp bày
Xin đừng chấp nhận vậy mà hay
Dù khi gối lẻ ...than buồn quá
Dẫu lúc chăn đơn.. nghĩ khổ này
Nếu phải không vui rầu rĩ đó
Rồi th́ chẳng sướng trở trăn đây
Lê nè chớ vội nghe lời đó
Gạt hết ngoài tai kẻ quấy...rầy

QN
28/5/2010

Cái bài orginal lượm ko được trọn ...híc híc...lượm đại rồi chẩu đây


Dạ, nghe lời 4


Dạ 4, em nghe ư tỷ bày
Xem chừng có lẽ cũng hay hay
Lên thuyền.. tội đắc cùng Huynh nọ
Ghé kiệu ... thù gieo với Khủng này
Đành trả trầu cau người Phố nớ
Cam làm tỷ muội kẻ Viên đây
Dây t́nh lỡ ngắn thêm buồn nữa
Lại muốn manh nha thuốc xịt rầy

PL 31.5.10

phale 31-05-10 03:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi khungbotinhyeu (Gửi 6550)
Nàng thơ xơi thuốc rầy

Tức tưởi nàng thơ xực thuốc rầy
Bên đồi nấm mộ trắng nằm đây
Đ̣n roi phận thứ thành như vậy
Ép gả đời con lại thế này
Trước thuở xuân nồng bao kẻ đón
Nay thời đất lạnh chẳng người hay
Trời ơi cứ phải đùa nhân thế
Bạc mệnh hồng nhan khéo vẽ bày

KBTY

Trời...KBTY trù ẻo nàng thơ..

Khóc nàng thơ

Số phận nào đâu cứ biện bày
Cô pḥng lẻ bóng... mấy người hay
Tàn sen héo liễu đau ḷng ấy
Nhạt phấn mờ son xót dạ này
Một thoáng t́nh sa đường ái nọ
Hai hàng nến thắp nấm mồ đây
Thương nàng phận hẩm chừ tro bụi
Lệ đổ vào tim chẳng nỡ rầy...

PL 31.5.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.