Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ thẩn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4673)

Trương Nữ Hương Thủy 16-03-13 06:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 90743)
TƯỞNG LÀ…
Cứ ngỡ treo lên cũng để là…
Nhưng người không hiểu tưởng rằng ta…
Từng câu nặng nhẹ nghe lòng đã…
Mỗi ý chua cay ngó bộ đà…
Mắt dõi trời xa đau đáu vẫn…
Đèn soi bóng lẻ ngẩn ngơ mà...
Từ khi hạnh ngộ đâu còn có…
Chỉ nhớ về ai mọi lúc và…
KT(16/3/13)

Thủy muội thổ lộ cho Huynh biết tâm lý phụ nữ xíu, chúc sớm sóng yên biển lặng nghen!:ThumbsUp:
BỞI LÀ…
Cũng tại vì Huynh chẳng biết là…
Vô tình khiến để cõi lòng ta…(hehe…)
Đường xưa mấy nẻo thề xưa đã…
Mộng cũ nhiêu trang hẹn cũ đà…
Phủ bụi thời gian gương nọ vẫn…
Vùi tro quá khứ lửa kia mà…
Không dưng thử ngẫm ai người có…
Nhấm vị hờn ghen…rộp lưỡi và…

16 - 3 - 2013
Trương Nữ Hương Thủy

kiều thành 18-03-13 06:59 PM

TỰ CẢM

Thả dòng tâm sự lững lờ trôi
Thác lũ chông gai cuộn rối bời
Hồn tạo ý từ ngòi bút trải
Mắt nhìn non nước cõi lòng khơi
Nghìn trang sách ngẫm chừng hay đẹp
Một phận đời suy chẳng rạng ngời
Gió lạnh vô tình đeo đẳng mãi
Bóng chiều nghiêng ngã mộng chơi vơi.

KT(08/02/12)

phale 18-03-13 08:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy (Gửi 90750)
Thủy muội thổ lộ cho Huynh biết tâm lý phụ nữ xíu, chúc sớm sóng yên biển lặng nghen!:ThumbsUp:
BỞI LÀ…
Cũng tại vì Huynh chẳng biết là…
Vô tình khiến để cõi lòng ta…(hehe…)
Đường xưa mấy nẻo thề xưa đã…
Mộng cũ nhiêu trang hẹn cũ đà…
Phủ bụi thời gian gương nọ vẫn…
Vùi tro quá khứ lửa kia mà…
Không dưng thử ngẫm ai người có…
Nhấm vị hờn ghen…rộp lưỡi và…

16 - 3 - 2013
Trương Nữ Hương Thủy

PL thích bài này. Cảm ơn chị Hương Thủy.

langthangkhach 19-03-13 01:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy (Gửi 90750)
Thủy muội thổ lộ cho Huynh biết tâm lý phụ nữ xíu, chúc sớm sóng yên biển lặng nghen!:ThumbsUp:
BỞI LÀ…
Cũng tại vì Huynh chẳng biết là…
Vô tình khiến để cõi lòng ta…(hehe…)
Đường xưa mấy nẻo thề xưa đã…
Mộng cũ nhiêu trang hẹn cũ đà…
Phủ bụi thời gian gương nọ vẫn…
Vùi tro quá khứ lửa kia mà…
Không dưng thử ngẫm ai người có…
Nhấm vị hờn ghen…rộp lưỡi và…

16 - 3 - 2013
Trương Nữ Hương Thủy

NGẪM LÀ

Liếc thấy thơ treo ngó tưởng là ...
Nào ngờ đọc kỹ khéo hờn ta ...
Cung đàn lắng đọng niềm như đã ...
Nốt nhạc ngân nga mặt ắt đà ...
Mộng dáng đâm chồi nơi đó vẫn ...
Mơ hương hé nụ chốn đây mà ...
Tàn tro ngún lửa e rằng có ...
Nghĩa cũ tình xưa kết lại và ...

Trương Nữ Hương Thủy 19-03-13 01:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 90798)
PL thích bài này. Cảm ơn chị Hương Thủy.

Hương Thủy vui lắm, lại nhủ mình cố gắng hơn đó!
Chân thành cảm ơn lời khích lệ của người đi trước nhiều ạ! :hi:

Trương Nữ Hương Thủy 20-03-13 01:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 90830)
NGẪM LÀ

Liếc thấy thơ treo ngó tưởng là ...
Nào ngờ đọc kỹ khéo hờn ta ...
Cung đàn lắng đọng niềm như đã ...
Nốt nhạc ngân nga mặt ắt đà ...
Mộng dáng đâm chồi nơi đó vẫn ...
Mơ hương hé nụ chốn đây mà ...
Tàn tro ngún lửa e rằng có ...
Nghĩa cũ tình xưa kết lại và ...

THẤY LÀ…

Chạm mắt vần kia thấy cũng là…
Xem chừng điệu nghệ lẽ nào ta…
Đôi bầu rượu dắt vừa trông đã…
Một túi thơ đeo mới gặp đà…
Chợt hiểu…ờ ha…quân tử vẫn…
Rằng hay…vậy đó…lãng nhân mà…
Nhưng tình ý trải dường nghe có…
Chắc mộng ngày nao chửa toại và…
19-3-13
Trương Nữ Hương Thủy

langthangkhach 20-03-13 06:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy (Gửi 90862)
THẤY LÀ…

Chạm mắt vần kia thấy cũng là…
Xem chừng điệu nghệ lẽ nào ta…
Đôi bầu rượu dắt vừa trông đã…
Một túi thơ đeo mới gặp đà…
Chợt hiểu…ờ ha…quân tử vẫn…
Rằng hay…vậy đó…lãng nhân mà…
Nhưng tình ý trải dường nghe có…
Chắc mộng ngày nao chửa toại và…
19-3-13
Trương Nữ Hương Thủy

NGHĨ LÀ

Thục nữ đoan trang vốn đó là ...
Vần gieo ngọt lịm để lòng ta ...
Lời thêu mấy chữ e rằng đã ...
Ý dệt đôi câu chắc hẳn đà ...
Mấy bận toan liều he hé vẫn ...
Bao lần định nói ấp e mà ...
Tình trao dạ gửi hình như có ...
Rượt rót trà dâng đối ẩm và ....
Khà khà khà

VỀ MIỀN TRUNG 21-03-13 06:25 AM

THÀ LÀ

Một mảnh tình riêng vốn dĩ là ...
Khai cành kết hạt ngỡ đời ta...
Dè đâu định mệnh dường như đã ...
Gạt hết tương lai cũng tựa đà ...
Nín miệng ôm sầu nghe ruột vẫn ...
Buông lời trút hận ngắm tay mà ...
Câu tiên trách kỷ...đành mang vạ
Bến mộng hoàng hoa lạnh lẽo và ....

VMT 21/03/2013

Lan Hương 21-03-13 04:44 PM

Một cổ đôi dây bác quả là
Trông vào vỡ mật đắng mồm ta
Nhà hoang bếp lạnh cam bề đã
Gối lẻ chăn đơn nuốt hận đà
Lắng tiếng tri âm còn đó vẫn
Ơn người xiếu phụ biết đâu mà
Đang thèm của nợ mong rằng có
Bỗng lạnh lòng xuân, lạnh cả... và...

Trương Nữ Hương Thủy 22-03-13 02:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 90867)
NGHĨ LÀ

Thục nữ đoan trang vốn đó là ...
Vần gieo ngọt lịm để lòng ta ...
Lời thêu mấy chữ e rằng đã ...
Ý dệt đôi câu chắc hẳn đà ...
Mấy bận toan liều he hé vẫn ...
Bao lần định nói ấp e mà ...
Tình trao dạ gửi hình như có ...
Rượt rót trà dâng đối ẩm và ....
Khà khà khà

[SIZE="4"]BIẾT LÀ…

Thầm khen vẩy bút rất ư là…
Lão luyện câu từ bởi thế ta…
Dẻo quẹo lời buông chưa hẳn đã…
Lung linh ý điểm dễ chi đà…
Hòa âm lả lướt niềm nghe vẫn…
Tấu mộng du dương điệu vút mà…
Cảm nỗi tao nhân nào chả có…
Hồn say cõi ảo…cứ mơ và…

21-3-2013
Trương Nữ Hương Thủy
[/SIZE]


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:02 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.