Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Yến Thanh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=181)
-   -   Tình Đời Lãng Tử (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6518)

Yến Thanh 27-09-21 06:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 105896)


Đu theo YT cho dzui thôi nha, chứ 4Q không khi nào viết kiểu này 🤣

PHIÊU

Chiều nghiêng bóng xõa xõa nghiêng chiều
Gió khẽ phiêu hồn gió khẽ phiêu
Gói mộng trao người trao mộng gói
Liều thân để ý để thân liều
Đôi bờ sóng bạc đôi bờ sóng
Một khúc tiêu trầm một khúc tiêu
Hợp có dần tan tan có hợp
Nhiều xa xót lại xót xa nhiều

QN
26.09.2021



Thể loại này mình thấy cũng anh em post trên fb đọc cũng vui vui nên lâu lâu phá cách thử một bài xem sao , xin phép họa đáp lễ chị 1 bài chứ không dám họa tràn lan như thơ bình thường. Chúc chị đầu tuần nhiều niềm vui và mạnh khỏe.

ĐAU ĐAU KHỔ KHỔ

Nhiều đau lắm khổ khổ đau nhiều
Trả tiếng yêu người trả tiếng yêu
Sớm nắng từng tia tia nắng sớm
Chiều mưa mỗi giọt giọt mưa chiều
Đây tình ủ ngọt tình đây ủ
Đó nghĩa phiêu nồng nghĩa đó phiêu
Cạn ý từ nay nay ý cạn
Liều đâu thể hứa ... hứa đâu liều.

Yến Thanh 2709221

Yến Thanh 27-09-21 08:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 105393)


CHÉN ĐẮNG

Cạn chén tình chung những tưởng nồng
Ai dè lạnh lẽo hóa thành đông
Đâu ngờ kỷ niệm nhòa mây xám
Chẳng nghĩ thời gian nhuộm máu hồng
Trở gót người đi rầu rĩ dạ
Thương mình sóng trỗi ngậm ngùi sông
Thuyền quyên lỗi phận mười hai bến
Đục mãi hoài sa khổ chất chồng

QN
02.06.2021


Mình xin phép góp vui cùng chị QN bài này. Chúc chị vui vẻ.


CẢM

Từ xưa chén rượu vẫn cay nồng
Lạnh lẽo đêm tàn trả gió đông
Những tưởng hồn say mùa hạ trắng
Ngờ đâu lệ nhỏ phút môi hồng
Khung trời ảm đạm thuyền neo bến
Cảnh vật tiêu điều cá quẫy sông
Bỗng ánh trăng gầy khơi kỷ niệm
Bầu thơ gác trọ vấn vương chồng.

Yến Thanh 27092021

Yến Thanh 27-09-21 02:48 PM

ƯỚC LÀ TRẺ CON

Vẫn ước như là đứa trẻ con
Không lo nghĩ chuyện suốt đêm mòn
Thơ buồn chẳng đụng từng trang sách
Chữ nhạt thôi chờ mấy hũ son
Ngắm cảnh quê mình sông núi đẹp
Nhìn trăng xứ bạn bút nghiên tròn
Dù khi cuối chợ hay đầu ngõ
Cứ thích chơi trò nhặt lá non.

Yến Thanh 270921

CM4Q 28-09-21 02:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 105894)
ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Chiếu trải bên thềm lộng ánh sao
Hồn thơ vẫn ngọt mé song đào
Chung trà ngẫm đắng tình mơ mộng
Xị đế gieo buồn nghĩa khát khao
Vạn chữ Hằng Nga cần hội ý
Nghìn câu Chú Cuội thích khơi mào
Ôm đàn gã dạo cung trầm bổng
Dẫu cuộc đời này khổ biết bao.

YT 26.09.2021


DẠ NGUYỆT


Trăng vằng vặc toả giữa ngàn sao
Khẽ thẹn thùng soi ửng má đào
Thả ánh tơ vàng cung nhạc trỗi
Nghiêng bầu sữa ngọt chén tình khao
Hồn thơ trải mộng đang vờn chữ
Cội quế chờ xuân cũng trổ mào
Tĩnh mịch Thiềm Cung đầy hỷ lạc
Nghê thường vũ khúc đẹp là bao

QN
27.09.2021

Yến Thanh 28-09-21 06:48 AM

NẮNG THU VỀ NGÕ TRÚC

Ngõ trúc thu về cảnh lặng thinh
Đàn ai thưởng ngoạn khúc xuân tình
Duyên hờ hững đón người quân tử
Nghĩa lạnh lùng vờn kẻ chiến binh
Lửa ấm sum vầy đêm tiễn biệt
Mồi ngon gặp gỡ phút đăng trình
Nai vàng ủ dột chiều ngơ ngác
Tiếc rẻ cho đời mãi nhục - vinh !

Yến Thanh 280921

Yến Thanh 28-09-21 08:06 AM

SỐ PHẬN

Sương khuya nhỏ giọt suốt canh dài
Đảo nhẹ bên thềm chiếc lá phai
Gác lạnh đàn ngân sầu vạn thuở
Đèn khuya gió tạt khổ muôn loài
Công danh sáng tỏ còn mong đợi
Sự nghiệp lu mờ chẳng đổi thay
Ước nguyện phiêu bồng tâm thức tỉnh
Trần gian thế sự số an bài.

Yến Thanh 280921

Yến Thanh 28-09-21 09:37 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 105906)

DẠ NGUYỆT


Trăng vằng vặc toả giữa ngàn sao
Khẽ thẹn thùng soi ửng má đào
Thả ánh tơ vàng cung nhạc trỗi
Nghiêng bầu sữa ngọt chén tình khao
Hồn thơ trải mộng đang vờn chữ
Cội quế chờ xuân cũng trổ mào
Tĩnh mịch Thiềm Cung đầy hỷ lạc
Nghê thường vũ khúc đẹp là bao

QN
27.09.2021


CẢNH TỐI

Buổi tối thiên hà lấp lánh sao
Nhìn đôi cá lượn dưới kênh đào
E dè trước cổng lời quê nhặt
Thậm thụt bên hè tứ lạt khao
Xóm nhỏ anh thì ham khổng tước
Đồng sâu bác lại đuổi chào mào
Trà mình đãi bạn pha hơi đắng
Uống được nhưng mà ... hổng dám bao !

Yến Thanh 28-09-21 02:52 PM

KHÚC TRI ÂM

Ngẫm chuyện xưa mình kể tí chơi
Cùng ôm ấp một thủa xa vời
Đìu hiu phận hẩm vầng trăng nhạt
Rệu rã duyên nghèo mảnh áo tơi
Bữa hạ ươm tình mây trước cửa
Chiều đông gởi nhạc gió bên trời
Đàn tôi khẽ dạo cung trầm lắng
Giữa cuộc phong trần khúc lả lơi.

Yến Thanh 29-09-21 08:57 AM

VỊNH CẢNH ĐỜI
( Xa Luân Ngũ Bộ )



1.

Một kiếp nhân sinh vạn khổ sầu
Thuyền đời lạc bến rẽ về đâu
Tầm sư học đạo sau hè khóc
Vẫy bút tì nghiên trước cổng chầu
Đã sớm mong chờ con sóng bạc
Thêm chiều ngóng đợi cánh buồm nâu
Vào thu lá rụng rơi đầy ngõ
Vật chất xa hoa chẳng thiết hầu.

2.

Thuyền đời lạc bến rẽ về đâu
Mắc nợ văn chương phải ráng chầu
Lửa mạnh chờn vờn thiêu má đỏ
Trăng mờ thậm thụt gảy da nâu
Mồm con lắm bận cơm chờ đút
Miệng bác nhiều phen nước đợi hầu
Trải chiếu sau vườn nom gió lộng
Bầu cay chén nhạt trải thương sầu.

3.

Vẫy bút tì nghiên trước cổng chầu
Thương ngày áo bạc bữa quần nâu
Còn xuân cõng nợ banh đầu gối
Hết tết nhai rơm vỡ yết hầu
Hậm hực cung đàn gieo nốt thảm
Tung tăng lối mộng trả duyên sầu
Đời ta vẫn đắm trong mê lộ
Bến giác đi tìm chẳng thấy đâu.

4.

Thêm chiều ngóng đợi cánh buồm nâu
Ốm yếu cơm canh sẵn vợ hầu
Lọ mọ bày thơ tùy gió thảm
Lân la sắp chữ kệ mưa sầu
Ngày vui giữa chợ anh em đó
Lúc bệnh trên giường chú bác đâu
Ngán ngẩm nhân tình sao quá tệ
Không thương xót bận đãi nguyên chầu.

5.

Vật chất xa hoa chẳng thiết hầu
Tim vui vẫy gọi khách đa sầu
Tràn ly chảy rượu đê mê đó
Tốn của hao tài chộn rộn đâu
Trống lớn đầu làng anh thích gõ
Nhà to cuối xóm chị ham chầu
Thường khi đã muốn tâm an lạc
Phải chịu riêng mình mảnh áo nâu.

Yến Thanh 290921

Yến Thanh 29-09-21 09:10 PM

TỰ KHÚC ĐÊM

Sương khuya lắng đọng giữa canh tàn
Thoảng chút hương nồng khóm địa lan
Lũ vạc im hơi triền núi thẳm
Vầng trăng khuất bóng nẻo mây ngàn
Bình tâm thường lạc mồi thêm dĩa
Thỏa chí phiêu bồng rượu tính can
Cái thú tiêu dao thì vẫn vậy
Say sưa lại ngủ dưới chân bàn.

Yến Thanh 290921


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:55 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.