Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Traveler 34 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=129)
-   -   Phiêu... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2086)

traveler 31-10-11 12:51 AM

Cám ơn Tỷ nhiếu nhiều...Lăo đệ thời gian này cũng v́ cơm áo gạo tiền...nên đầu óc nó làm sao ư, con chữ chạy đâu mất rồi, thư thả mọi việc tạm ổn lăo đệ sẽ cố gắng về nhà thường hơn.
Vài ḍng đáp lễ cùng Tỷ:

Hỏi thăm Lăo Đệ

Lăo Đệ bây giờ lạc chốn nao
Nhà xưa cỏ mọc gió lay rào
Người sang hỏi rượu ly cầm hẫng
Khách đến gieo vân bóng đợi chao
Nặng gánh kim tiền duyên chữ gẫy
Tŕ phương danh lợi mộng thơ chào
Thời gian giục giă guồng chân bước
Quên phía sau ḿnh ánh nguyệt hao…

PL 28.10.11


Cảm…
Vạn nẻo phong trần đệ vẫn nao
Ḷng như đất hạn ngóng mưa rào
Vườn khuya mỗi tối nâng ly hẫng
Ngơ vắng bao ngày dạt bóng chao
Mặc khách c̣n thương nghiêng nón đợi
Tao nhân măi nhớ vẫy tay chào
Vần thơ khắc khoải h́nh như đă…
Lạc mất bên đời …một chút hao!
Tra 30.10.11

nguyenxuan 21-07-20 07:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi traveler (Gửi 30982)
Ngắm Quỳnh!

Lặng lẽ hoa quỳnh nở cuối đêm
Ngoài song chếch bóng nguyệt bên thềm
Yêu kiều dáng ngọc ḿnh khoe thắm
Yểu điệu thân ngà gót thả êm
Cánh mỏng lung linh vờn gió nhẹ
Đài xinh đỏng đảnh hứng sương mềm
Tàn canh thổn thức khung trời mộng
Gơ cửa sang ngày dạ xót thêm
Tra



Hương Quỳnh

Nỗi nhớ hương Quỳnh gợi mỗi đêm
Nằm nghe lá rụng lướt qua thềm
Trăng đùa trước cửa lời ru khẽ
Gió thoảng bên ḿnh tiếng gọi êm
Bẽn lẽn đài bung khoe nhụy thắm
Ngây ngô nụ hé nở môi mềm
Ngày sang nắng tỏa mơ màng khép
Để kẻ si t́nh tiếc nuối thêm.
LH




Trông Quỳnh

Rực rỡ trông Quỳnh trổ giữa đêm
Đỗ quyên khắc khoải vọng qua thềm
Muôn đài giấy mảnh bày voan trắng
Vạn lư thân nồng tỏa mật êm
Chẳng kém hoàng lan này cánh mượt
Nào thua bạch huệ cũng tơ mềm
Cành giao tựa gởi hồn trinh nữ
Bất tử bao đời thắm đẹp thêm.

VMT 07/12/2010

QUỲNH ĐÊM

Xem quỳnh chuyển dạ giữa vườn đêm
Khoảnh khắc trào dâng rực rỡ thềm
Lộng lẫy đài tươi mền gấm mượt
Kiêu kỳ nhụy mảnh nhũ vàng êm
Lan nhường dáng ngọc thua màu nhă
Nước thẹn nền nhung thiếu vẻ mềm
Chắt lọc hoài mong từ vạn thuở
Tưng bừng một thoáng ngậm ngùi thêm.

2/12/2012
Nắng Xuân


QUỲNH HƯƠNG

Hương quỳnh tỏa ngát giữa màn đêm
Dậy sắc trinh nguyên đợi trước thềm
Nũng nịu thân ngà bừng lụa óng
Bồng bềnh cánh nơn đỡ sương êm
Đài xinh thưởng nguyệt mây luồn khẽ
Dáng ngọc đăng quang gió rải mềm
Khoảnh khắc lung linh dồn nén lại
Nên càng thổn thức ră rời thêm.

2/12/2012
Nguyên Xuân
[/CENTER]


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:48 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.