Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Kết Nối Những Tấm Lòng (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Thương Về Miền Trung 2010 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1560)

hahaha 06-10-10 10:42 PM

Xem ra chuyến này mà hành quân thì sẽ rất cực nhọc đấy, có vẻ ở Hà Tĩnh, huyện Hương Khê là nơi dân khổ nhất vì trận bão này.
Việc mua gạo và mì cũng khá là khó khăn, nhưng chúng ta sẽ cố gắng, đúng hem bà con.:expect:

Mỹ Duyên 06-10-10 10:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 19903)
Xem ra chuyến này mà hành quân thì sẽ rất cực nhọc đấy, có vẻ ở Hà Tĩnh, huyện Hương Khê là nơi dân khổ nhất vì trận bão này.
Việc mua gạo và mì cũng khá là khó khăn, nhưng chúng ta sẽ cố gắng, đúng hem bà con.:expect:

Đúng rồi anh haha ơi!
Vũ Quang và Hương Khê với 82 xã bị thiệt hại nặng nề nhất ở Hà Tĩnh,
Hiện tại các em vẫn phải nghỉ học, cứu đói trước mắt nhưng sau lũ là các e không có quần áo và sách vở để tiếp tục học!:(

Khang's Bi 06-10-10 11:25 PM

Kính gửi tất cả các anh chị em trong diễn đàn Nguyệt viên

Quê hương Hà Tĩnh nằm trên mảnh đất Miền Trung, quanh năm khí hậu khắc nghiệt, thiên tai lũ lụt hoành hành. Năm nay cơn lũ lịch sử của những năm 2007 và 2002 … lại đã và đang tái hiện và hoành hành trên mảnh đất Miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Vẫn chưa có con số chính xác về mức độ thiệt hại cả về người lẫn về của, nhưng ước tính con số này là không hề nhỏ. Qua tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin và truyền thông đại chúng, chúng ta có thể thấy được nhiều gia đình bị lũ lụt tàn phá hết sức nghiêm trọng và thậm chí còn mất đi cả sinh mạng đặc biệt là ở các huyện miền núi như Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn. Chúng ta những người con của quê hương Việt Nam chắc hẳn ai cũng cảm thấy đau lòng và thương tâm cho những số phận bất hạnh đó.

Có những gia đình quanh năm suốt tháng sống bằng những căn nhà vách lá tạm bợ, là nơi che nắng che mưa cho họ thường ngày. Nhưng chỉ trong chốc lát nó đã bị nước lũ cuốn trôi đi. Và chắc hẳn bây giờ số phận của những con người trong các gia đình đó cũng đang nổi trôi như những vách nhà kia giữa dòng nước cuốn. Chúng ta hãy hướng về "Miền Trung khúc ruột của cả nước" bằng 1 sự cảm thông sâu sắc nhất và bằng 1 tình cảm chân thành nhất giành cho những gia đình bất hạnh. Hãy cùng nhau chung tay giúp đỡ những gia đình gặp nạn, hãy cùng nhau xoa dịu bớt đi nổi đau thương vì sự mất mát cả về người lẫn về của do thiên tai đem đến. Mỗi sự đóng góp của chúng ta sẽ giúp các gia đình gặp nạn có thêm được niềm tin vượt qua được những khó khăn trước mắt. Góp phần giúp họ dựng lại được đời sống cả về mặt tinh thần lần vật chất.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” – “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay ủng hộ những gia đình gặp nạn tại Hà Tĩnh trong trận lũ năm 2010.

Thay mặt những gia đình đang cần sự giúp đỡ trên quê hương Hà Tĩnh, xin chân thành cảm ơn tất cả các tầm lòng hảo tâm từ các anh chị em!

hahaha 06-10-10 11:41 PM

Khang Bi có người nhà ở thị xã Hà Tĩnh hay Hương Khê không?
Từ thị xã Hà Tĩnh, xe chạy bao lâu thì tới Hương Khê?
Có vẻ như, ta sẽ phải mua gạo, mì ở thị xã Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển vào Hương Khê nhỉ?

Khang's Bi 06-10-10 11:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 19908)
Khang Bi có người nhà ở thị xã Hà Tĩnh hay Hương Khê không?
Từ thị xã Hà Tĩnh, xe chạy bao lâu thì tới Hương Khê?
Có vẻ như, ta sẽ phải mua gạo, mì ở thị xã Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển vào Hương Khê nhỉ?

Bác Haha có thể vui lòng Buzz Yahoo của KB được ko? KB có thể nói chuyện với bác 1 chút. Yahoo của KB là vinhkhang_ht.
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bác giành cho quê hương Hà Tĩnh

VỀ MIỀN TRUNG 07-10-10 12:44 AM

Tui đi mô cũng nhớ miền Trung, đặt cái hiệu thì mọi người biết rồi.
Quê hương tui nghèo lắm ai ơi....
Bão cuốn đi tất cả: con người, tài sản...và cả mồ mả ông cha nữa

Nhím con 07-10-10 12:46 AM

NC xin được đóng góp 1.000.000 VND, ngày mai NC sẽ chuyển vào TK của PL !...

Đông Dung 07-10-10 03:23 AM

heo xin cái chân chạy việc bốc xếp ạh, cái này được 4 ủy quyền rồi hihi

phale 07-10-10 08:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 19899)
Kà kà ...Đá đè bận 01 tuần này ko onl được...thế mà vô nhìn thầy "chức vụ" to tổ bổ luôn....hơ hơ...
Thế mừ mình ko biết nhỉ?
OK....Hà Tĩnh đang bị thiệt hại nặng nề lắm đó.
Mà xin hỏi ban tổ chức chương trình cho đi khảo sát tận nơi chưa á...
Tránh tình trạng nhà tui cũng nằm trong vùng bão...nhưng mà tui có gởi tiền tiết kiệm ngân hàng ấy ạ...
Phương thức thực hiện theo ST thì ok, nhưng ko nên có phong bì mà thay bằng cái gì đó thiết thực hơn...
Mà dự tính là bao nhiêu nhà, bao nhiêu hoàn cảnh. và dự trù kinh phí bao nhiêu để chúng ta cùng chung tay nhỉ?

Nhận nhiệm vụ rồi thì cứ thoải mái bàn bạc hen Tím.

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 19902)
Hơ vậy là Tiên lại hố thêm lần nữa nhỉ,hum qua thì ngỡ Hoài Yến là gái,Hum nay ngỡ Sa Thạch là trai ,phức tạp quá hì hì


Tiên dễ thương ghê
:cutesmile:

phale 07-10-10 08:29 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 19903)
Xem ra chuyến này mà hành quân thì sẽ rất cực nhọc đấy, có vẻ ở Hà Tĩnh, huyện Hương Khê là nơi dân khổ nhất vì trận bão này.
Việc mua gạo và mì cũng khá là khó khăn, nhưng chúng ta sẽ cố gắng, đúng hem bà con.:expect:

Rất vui với sự quan tâm này của HHH dành cho chương trình nhé. Mỗi người góp một tay thì nhất định chương trình sẽ thành công như chúng ta mong đợi.

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 19904)
Đúng rồi anh haha ơi!
Vũ Quang và Hương Khê với 82 xã bị thiệt hại nặng nề nhất ở Hà Tĩnh,
Hiện tại các em vẫn phải nghỉ học, cứu đói trước mắt nhưng sau lũ là các e không có quần áo và sách vở để tiếp tục học!:(

Quote:

Nguyên văn bởi Khang's Bi (Gửi 19910)
Bác Haha có thể vui lòng Buzz Yahoo của KB được ko? KB có thể nói chuyện với bác 1 chút. Yahoo của KB là vinhkhang_ht.
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bác giành cho quê hương Hà Tĩnh

Kết quả bàn bạc thế nào thông báo cho mọi người biết với nha HHH, KB và MD.
Cảm ơn KB, MD, HHH cùng góp sức với chương trình nhé!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:32 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.