Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Bập bẹ... tám câu! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1270)

Nguyễn Thị AP 02-09-10 11:29 AM



Quote:

TIỄN HẠ

Cứ đợi thu về gom nhặt lá
Chiều hoang lộng gió lên đồi thả
Đường mòn vẫn gợi bóng người xưa
Lối nhỏ chưa hằn chân kẻ lạ
Khắc mãi lời thề dưới gốc cây
Ghi hoài chữ hẹn trên bờ đá
Giờ đây gói lại hết ân tình
Gửi cả tâm hồn xin tiễn hạ

Ngọc Minh

Cho AP mượn vần nha Thầy

Đẫm…

Vàng khô như chiếc lá
Một sớm người đem thả
Ánh mắt ngược bờ quen
Con thuyền xuôi bến lạ
Tình yêu xếp hộc bàn
Kỷ niệm treo ghềnh đá
Xối xả bão đời gieo
Bao giờ thân chớm hạ

Nguyễn Thị AP

Nguyễn Thị AP 04-09-10 07:30 AM



Nhặt…

Rơi rơi từng chiếc lá vàng
Nghe chừng gió lạnh vừa sang
Trước ngõ hàng cây buồn đứng
Bao lâu chẳng kẻ ngó ngàng

Tóc thề buông chấm ngang vai
Người xưa rong ruổi miệt mài
Trút hết nỗi sầu ở lại
Âm thầm mặn đắng môi ai…

Nguyễn Thị AP

Nguyễn Thị AP 20-09-10 03:44 PM



Lạc…

Tháng năm dài lầm lũi giữa đêm đen
Người qua lại sợ rối ren mắt ngó
Con hẻm vắng ngọn đèn khuya mờ tỏ
Vẫn ngập ngừng lỡ ai đó thân quen

Ngày lại ngày cơm gạo nối bấp bênh
Áo lụa gói nỗi buồn tênh khó được
Cả giấc mộng cũng bao lần từ khước
Đất gập ghềnh bàn chân bước chông chênh

Nguyễn Thị AP

Huyzozo 20-09-10 04:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nguyễn Thị AP (Gửi 18114)


Lạc…

Tháng năm dài lầm lũi giữa đêm đen
Người qua lại sợ rối ren mắt ngó
Con hẻm vắng ngọn đèn khuya mờ tỏ
Vẫn ngập ngừng lỡ ai đó thân quen

Ngày lại ngày cơm gạo nối bấp bênh
Áo lụa gói nỗi buồn tênh khó được
Cả giấc mộng cũng bao lần từ khước
Đất gập ghềnh bàn chân bước chông chênh

Nguyễn Thị AP

Cũng bập bẹ 8 câu theo chị AP nè...hê hê

LẠC..

Giấu nỗi cô đơn gửi vào trong gió
Se se lòng trói buộc chút mong manh
“Trái tim bình yên”.. Ta tự ru mình
Sao trở giấc vẫn còn bỡ ngỡ?

Có ai đó đợi chờ ai đâu đó?
Hay ngoảnh mặt, chân bước vội…dửng dưng
Con đò khuya chòng chành neo bến cũ
Đón lá thu rơi…lạc lõng…giữa chừng..!

Nguyễn Thị AP 20-09-10 07:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 18116)
Cũng bập bẹ 8 câu theo chị AP nè...hê hê

LẠC..

Giấu nỗi cô đơn gửi vào trong gió
Se se lòng trói buộc chút mong manh
“Trái tim bình yên”.. Ta tự ru mình
Sao trở giấc vẫn còn bỡ ngỡ?

Có ai đó đợi chờ ai đâu đó?
Hay ngoảnh mặt, chân bước vội…dửng dưng
Con đò khuya chòng chành neo bến cũ
Đón lá thu rơi…lạc lõng…giữa chừng..!

Lạc…

Khác nẻo về cúi mặt kẻ quay lưng
Riêng nỗi nhớ vẫn rưng rưng ở lại
Con đường cũ lá vàng rơi rơi mãi
Xa nhau rồi ngần ngại cả lối quen

Em bây giờ lạc lõng giữa đêm đen
Chút nắng ấm cũng về bên trời lạ
Tà áo trắng sân trường… vùi chôn cả
Sương dầm dề nghiêng ngả bước chân côi

Nguyễn Thị AP

Nguyễn Thị AP 20-09-10 10:54 PM



Nhớ…

Mấy năm rồi biền biệt chốn quê xưa
Lần lữa mãi từng ngày mưa tháng nắng
Thời gian hỡi kéo dài chi xa vắng
Để đêm về lẳng lặng tiếng thoi đưa

Nơi đô thành rộn rã tiếng còi xe
Mà quay quắt tiếng ve ngày hạ cũ
Nhớ da diết nên vẫn thường thầm nhủ
Lời dặn dò chìm giấc ngủ… còn nghe!

Nguyễn Thị AP

Nguyễn Thị AP 21-09-10 12:26 PM



Nghẹn…

Tà áo trắng giữa sân trường ngờ ngợ
Em trở về xin ở đợ ngày xưa
Len vào đời rát mặt nắng cùng mưa
May kỷ niệm còn chừa đôi chút nhớ

Người khuất núi thẫn thờ em ở lại
Chuyện tình yêu xa ngái tự bao giờ
Từng đêm dài ôm điệp khúc bơ vơ
Đàn lặng tiếng giọng ca chờ… nghẹn mãi!

Nguyễn Thị AP

langthangkhach 23-09-10 10:49 PM

Hơi thở của bạn nghe buồn quá!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:33 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.