Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Độc cô lâu... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=128)

phale 10-11-11 03:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Oasis (Gửi 58622)
Anh à!
Gió nói nhớ anh!
Đêm quanh quẩn
Măi bên mành
Nhà em...

Anh à!
Thử mở cửa xem!
Trưa nay nắng
Cứ yếu mềm...
Vẩn vơ...

Anh à!
Lạc mấy vầng thơ
Rơi trên nẻo
Nối đôi bờ
Đợi mong...

Em chẳng ngóng
Em nào trông
Chỉ có gió
Nắng
Và thơ
Vọng người...

Chỉ gió với nắng và thơ
C̣n em... em có đợi chờ ǵ không

Oasis 17-02-12 08:34 AM

Từ khi nào...
Anh thôi chẳng nhớ về em nữa
Một góc ngày xưa héo rũ vàng
Đêm đêm có kẻ bên thềm mộng
Cứ chờ không thấy một người sang...

Tazang 17-02-12 09:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Oasis (Gửi 66744)
Từ khi nào...
Anh thôi chẳng nhớ về em nữa
Một góc ngày xưa héo rũ vàng
Đêm đêm có kẻ bên thềm mộng
Cứ chờ không thấy một người sang...

Từ khi nào...em đă ở trong anh
Như những cơn mưa mát ngọt lành
Một góc...nhưng mà như biển lớn
Lấp lánh hồn anh khoảnh trời xanh

................................................

Oasis 17-02-12 10:34 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tazang (Gửi 66746)
Từ khi nào...em đă ở trong anh
Như những cơn mưa mát ngọt lành
Một góc...nhưng mà như biển lớn
Lấp lánh hồn anh khoảnh trời xanh

................................................

Đến khi nào em mới gặp lại anh?
Để em nghe chất giọng trầm biển cả
Chén rượu sôi từ cái nh́n ấm lạ
Giữa nụ cười như sóng trỗi mênh mang...

langthangkhach 20-02-12 02:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Oasis (Gửi 66750)
Đến khi nào em mới gặp lại anh?
Để em nghe chất giọng trầm biển cả
Chén rượu sôi từ cái nh́n ấm lạ
Giữa nụ cười như sóng trỗi mênh mang...

Ngồi sầu nhắm độc cô lâu
Rượu sôi nỗi sóng, bóng câu biệt mù
Khi nào lá đổ hơi thu
Mưa tơ giăng mắc, lời ru mượt ḍng
Bao giờ đất ngập diêu bông
Nước choàng ốc đảo, mênh mông nụ cười !

Oasis 21-02-12 02:32 PM


Có bao giờ anh tự hỏi...

Nếu mai!
Em định...
...lấy chồng...

Chẳng tên anh
...giữa thiệp hồng
Tân lang...

Duyên mang
... một tiếng
Lỡ làng...

Em mang
...một tiếng
...phụ phàng

V́ đâu?!...

langthangkhach 21-02-12 06:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Oasis (Gửi 67183)

Có bao giờ anh tự hỏi...

Nếu mai!
Em định...
...lấy chồng...

Chẳng tên anh
...giữa thiệp hồng
Tân lang...

Duyên mang
... một tiếng
Lỡ làng...

Em mang
...một tiếng
...phụ phàng

V́ đâu?!...

Mịt mù
chẳng biết ...
...trởi đâu
Sao ai lại ..
...đẩm mưa ngâu
cuộc t́nh

Duyên đeo
... nữa chữ
... chân t́nh

Anh đeo
...một gánh
...oan h́nh
... sao đang?

Oasis 13-03-12 02:14 AM


Đêm dài…
Chốn cũ…
Chưa quen lắm.

Chẳng phải người dưng!
Bởi,
Khác nhiều.

Bao năm xa cách.
Dường,
Kẻ lạ…

Từng hồi chuông
Niệm …
Chạnh…
Buồn hiu…


Đêm nay Thạch sùng ngủ sớm
Không râm ran giống mọi ngày
Những buổi đầu hay thức muộn
Giật ḿnh… cứ giật ḿnh luôn…

Thạch sùng quê - như phố lớn
Nhác trông – cũng vậy thôi hà
Chẳng hiểu v́ sao khỏe tợn
Giọng đều, vang thật là xa

Thạch sùng ni không chắc lưỡi
Oang oang như Cuốc gọi bầy
Ta cứ ngồi xem tí tởn
Ph́ cười… ngộ ngộ mà hay

Thạch sùng đêm không lẻ bạn
Tiếng kêu cũng chẳng thấy buồn
Ta dơi theo từng tiếng động
Đồng hồ cứ nhịp nhàng buông…

Đêm cứ đều đêm lại đến
T́m quanh giấc ngủ muộn phiền
Chốn xưa gợi ngày tháng cũ
Canh dài khuất niệm triền miên…

phale 13-03-12 09:02 AM

Hị hị, trêu SR chút...

Đêm về sao em không ngủ
Ngồi nghe tắc lưỡi thạch sùng
Hay là đă hồi nhi tợn
Thành em bé giỡn lung tung...

Oasis 13-03-12 12:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 69236)
Hị hị, trêu SR chút...

Đêm về sao em không ngủ
Ngồi nghe tắc lưỡi thạch sùng
Hay là đă hồi nhi tợn
Thành em bé giỡn lung tung...

Hồi nhi luôn, em đọc mà cười cả buổi :D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:46 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.