Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Vui vui vui... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1576)

Khang's Bi 12-10-10 05:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phuongnhiaodai (Gửi 20847)
http://img98.imageshack.us/img98/3935/lieumang.jpg

Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai

Xưa tuổi ba mươi mới gọi già
Nay ngoài bốn chục vẫn xong pha
Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều thêm mệt
Thiên hạ bao nhiêu kẻ hám già

Già vẫn có cái giá của già mà :D

phuongnhiaodai 12-10-10 07:56 PM


http://img98.imageshack.us/img98/3935/lieumang.jpg

Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai



Cam phận...

Tuổi mới như ri họ bảo già
Do còn kén chọn chửa người tha
Đơn thân phá quấy buồn gì lạ
Độc mã rong chơi khoái lắm à
Khúc mắc thì thôi chôn dấu cả
Ưu phiền lại phải tỏ bày a
Tình yêu biến đổi tim thành đá
Trọn kiếp phòng không chấp nhận mà

QN
12/10/2010



Xưa tuổi ba mươi mới gọi già
Nay ngoài bốn chục vẫn xong pha
Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều thêm mệt
Thiên hạ bao nhiêu kẻ hám già
Già vẫn có cái giá của già mà

Khang’s Bi



Đợi đó…

Chưa qua bốn chục đã la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gã duyệt chưa à
Nhìn quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà

12/10/2010
phuongnhiaodai – tk

CM4Q 12-10-10 08:28 PM




Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai


Cam phận...

Tuổi mới như ri họ bảo già
Do còn kén chọn chửa người tha
Đơn thân phá quấy buồn gì lạ
Độc mã rong chơi khoái lắm à
Khúc mắc thì thôi chôn dấu cả
Ưu phiền lại phải tỏ bày a
Tình yêu biến đổi tim thành đá
Trọn kiếp phòng không chấp nhận mà

QN
12/10/2010



Xưa tuổi ba mươi mới gọi già
Nay ngoài bốn chục vẫn xong pha
Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều thêm mệt
Thiên hạ bao nhiêu kẻ hám già
Già vẫn có cái giá của già mà

Khang’s Bi



Đợi đó…

Chưa qua bốn chục đã la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gã duyệt chưa à
Nhìn quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà

12/10/2010
phuongnhiaodai – tk


Mặc kệ...

Xòe tay bấm đốt cũng hơi già
Khổ vậy thân còm kiến sắp tha
Xuống phố người chê thì thấy lạ
Ra đường bạn lánh cũng lo à
Em cười chẳng có ai nhìn cả
Chị giễu không còn họ ngó a
Tuế nguyệt thi gan chờ hóa đá
Buồn nhưng sống khỏe thật vui mà :infatuated:

QN
12/10/2010


@ Giờ là PNAD- TK hả ??? Tiếp nè...:infatuated: Dzui thôi nghen:expect:

phuongnhiaodai 12-10-10 08:45 PM

http://img34.imageshack.us/img34/9444/tinhbagac.jpg

Tình ba gác

Một trái tim xanh dạo phố phường
Lưng dài vai rộng ngó mà thương
Xe hơi bóng loáng nhìn không cửa
Ba gác hiên ngang chộ có đường
Bảnh mắt thồ hàng dư sức khoẻ
Xế chiều gởi vợ đủ tiền lương
Thiên duyên tiền định chìa tay vẫy
Anh trước em sau vạn nẻo đường

12/10/2010
phuongnhiaodai – nh

phuongnhiaodai 12-10-10 10:21 PM


http://img98.imageshack.us/img98/3935/lieumang.jpg

Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai



Cam phận...

Tuổi mới như ri họ bảo già
Do còn kén chọn chửa người tha
Đơn thân phá quấy buồn gì lạ
Độc mã rong chơi khoái lắm à
Khúc mắc thì thôi chôn dấu cả
Ưu phiền lại phải tỏ bày a
Tình yêu biến đổi tim thành đá
Trọn kiếp phòng không chấp nhận mà

QN
12/10/2010



Xưa tuổi ba mươi mới gọi già
Nay ngoài bốn chục vẫn xong pha
Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều thêm mệt
Thiên hạ bao nhiêu kẻ hám già
Già vẫn có cái giá của già mà

Khang’s Bi



Đợi đó…

Chưa qua bốn chục đã la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gã duyệt chưa à
Nhìn quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà

12/10/2010
phuongnhiaodai – tk



Mặc kệ...

Xòe tay bấm đốt cũng hơi già
Khổ vậy thân còm kiến sắp tha
Xuống phố người chê thì thấy lạ
Ra đường bạn lánh cũng lo à
Em cười chẳng có ai nhìn cả
Chị giễu không còn họ ngó a
Tuế nguyệt thi gan chờ hóa đá
Buồn nhưng sống khỏe thật vui mà

QN
12/10/2010



Tủi quá chừng…

Bà con mối lái một ông già
Gối rã lưng còng quỷ định tha
Cháu chắt tuồng như rầu rĩ lạ
Anh em ngó bộ xốn xang à
Nghèo thân chẳng thấy người quen cả
Xấu mặt không đùa kẻ lạ a
Nguyệt Lão đêm ngày xem bóng đá
Bỏ quên cô bé tội ghê mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - nh


LAO HAC 12-10-10 11:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phuongnhiaodai (Gửi 20928)
http://img34.imageshack.us/img34/9444/tinhbagac.jpg

Tình ba gác

Một trái tim xanh dạo phố phường
Lưng dài vai rộng ngó mà thương
Xe hơi bóng loáng nhìn không cửa
Ba gác hiên ngang chộ có đường
Bảnh mắt thồ hàng dư sức khoẻ
Xế chiều gởi vợ đủ tiền lương
Thiên duyên tiền định chìa tay vẫy
Anh trước em sau vạn nẻo đường

12/10/2010
phuongnhiaodai – nh

Chung phận

Cùng mang phận số hội chung phường
Dạo khắp thôn nhà chẳng kẻ thương
Vuốt mặt đâu ngờ vơ hũ muối
Sờ tim cứ ngỡ lượm lon đường
Vừa qua trước cổng con đòi sữa
Mới lại bên thềm vợ hỏi lương
Gạo chợ hàng ngày nên phải gắng
Gồng lưng cố đạp hết con đường.


LH

CM4Q 13-10-10 02:50 AM


Tình ba gác

Một trái tim xanh dạo phố phường
Lưng dài vai rộng ngó mà thương
Xe hơi bóng loáng nhìn không cửa
Ba gác hiên ngang chộ có đường
Bảnh mắt thồ hàng dư sức khoẻ
Xế chiều gởi vợ đủ tiền lương
Thiên duyên tiền định chìa tay vẫy
Anh trước em sau vạn nẻo đường

12/10/2010
phuongnhiaodai – nh

Chung phận

Cùng mang phận số hội chung phường
Dạo khắp thôn nhà chẳng kẻ thương
Vuốt mặt đâu ngờ vơ hũ muối
Sờ tim cứ ngỡ lượm lon đường
Vừa qua trước cổng con đòi sữa
Mới lại bên thềm vợ hỏi lương
Gạo chợ hàng ngày nên phải gắng
Gồng lưng cố đạp hết con đường.
LH
12/10/2010



Có không ...???

Mảnh vá trên lưng chạy khắp phường
Như là quảng cáo để cầu thương
Em thì liếc dọc chừng cân nhắc
Chị bỗng nhìn ngang cũng đọ lường
Ngó bộ còm nhom sao đủ sức ???
Trông người luộm thuộm há nhiều lương ???
Thời nay lãng mạn ... sao mà có
Một khối tình chung ...ngủ vệ đường ???:khoc:

QN
12/10/2010





@ PNAD - NH Tiếp nè... Dzui là chính hen:infatuated:

4 thay 1 vần trong bài xướng nghen

CM4Q 13-10-10 04:42 AM


Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai


Cam phận...

Tuổi mới như ri họ bảo già
Do còn kén chọn chửa người tha
Đơn thân phá quấy buồn gì lạ
Độc mã rong chơi khoái lắm à
Khúc mắc thì thôi chôn dấu cả
Ưu phiền lại phải tỏ bày a
Tình yêu biến đổi tim thành đá
Trọn kiếp phòng không chấp nhận mà

QN
12/10/2010



Xưa tuổi ba mươi mới gọi già
Nay ngoài bốn chục vẫn xong pha
Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều thêm mệt
Thiên hạ bao nhiêu kẻ hám già
Già vẫn có cái giá của già mà

Khang’s Bi



Đợi đó…

Chưa qua bốn chục đã la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gã duyệt chưa à
Nhìn quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà

12/10/2010
phuongnhiaodai – tk



Mặc kệ...

Xòe tay bấm đốt cũng hơi già
Khổ vậy thân còm kiến sắp tha
Xuống phố người chê thì thấy lạ
Ra đường bạn lánh cũng lo à
Em cười chẳng có ai nhìn cả
Chị giễu không còn họ ngó a
Tuế nguyệt thi gan chờ hóa đá
Buồn nhưng sống khỏe thật vui mà

QN
12/10/2010



Tủi quá chừng…

Bà con mối lái một ông già
Gối rã lưng còng quỷ định tha
Cháu chắt tuồng như rầu rĩ lạ
Anh em ngó bộ xốn xang à
Nghèo thân chẳng thấy người quen cả
Xấu mặt không đùa kẻ lạ a
Nguyệt Lão đêm ngày xem bóng đá
Bỏ quên cô bé tội ghê mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - nh


Khát... tình...

Thôi nay sẽ phải khóc về già
Tủi phận đêm ngày đợi kẻ tha
Phấn đỏ bây giờ phai mới lạ
Môi hồng thuở trước nhạt liền a
Khi tình mới chớm đem vùi cả
Để nghĩa chưa trao vuột mất à
Chẳng phải linh hồn là tượng đá
Vì tim mãi khát tiếng yêu mà

QN
12/10/2010


@ Hì.... Tiếp PN-NH xong rồi 4 khò đây .:awkward:

Dzui là chính hehehe


Khang's Bi 13-10-10 09:30 AM

http://img34.imageshack.us/img34/9444/tinhbagac.jpg

Một lầu, hai lầu lại ba lầu
Nhà cao cửa rộng chẳng thấy đâu
Cũng được mang danh nhà ba gác
Trú nắng che mưa dưới mái cầu
Chẳng giám kêu trời than trách phận
Cuộc đời sao lắm nổi nông sâu
Chén cơm manh áo nên đành cố
Đạp mãi không thôi đến bạc đầu

Khang's Bi 13/10/2010

Như Diệu Linh 13-10-10 12:13 PM


http://img98.imageshack.us/img98/3935/lieumang.jpg

Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai



Cam phận...

Tuổi mới như ri họ bảo già
Do còn kén chọn chửa người tha
Đơn thân phá quấy buồn gì lạ
Độc mã rong chơi khoái lắm à
Khúc mắc thì thôi chôn dấu cả
Ưu phiền lại phải tỏ bày a
Tình yêu biến đổi tim thành đá
Trọn kiếp phòng không chấp nhận mà

QN
12/10/2010



Xưa tuổi ba mươi mới gọi già
Nay ngoài bốn chục vẫn xong pha
Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều thêm mệt
Thiên hạ bao nhiêu kẻ hám già
Già vẫn có cái giá của già mà

Khang’s Bi



Đợi đó…

Chưa qua bốn chục đã la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gã duyệt chưa à
Nhìn quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà

12/10/2010
phuongnhiaodai – tk



Mặc kệ...

Xòe tay bấm đốt cũng hơi già
Khổ vậy thân còm kiến sắp tha
Xuống phố người chê thì thấy lạ
Ra đường bạn lánh cũng lo à
Em cười chẳng có ai nhìn cả
Chị giễu không còn họ ngó a
Tuế nguyệt thi gan chờ hóa đá
Buồn nhưng sống khỏe thật vui mà

QN
12/10/2010



Tủi quá chừng…

Bà con mối lái một ông già
Gối rã lưng còng quỷ định tha
Cháu chắt tuồng như rầu rĩ lạ
Anh em ngó bộ xốn xang à
Nghèo thân chẳng thấy người quen cả
Xấu mặt không đùa kẻ lạ a
Nguyệt Lão đêm ngày xem bóng đá
Bỏ quên cô bé tội ghê mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - nh


XUÂN XANH....

Ba mươi ai lại bảo là già
Sắc nụ xuân xanh nhiều lắm a
Phấn đỏ tô thêm thêm chút thắm
Môi hồng thuở trước vẫn kiêu sa

Yêu sao cái tuổi chín muồi nà
Chẳng trẻ, không già thật vui ca
Đến lúc tâm hồn tìm chỗ trú
Thôi nằm ghế đá...kiêm hên nhà...


NDL_13/10 (^.^)
:D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:18 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.