Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Lâu đài t́nh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=234)

phale 24-02-12 09:08 PM

Vạn hoa hỏi lăo mộng hoa ǵ?
Béo ốm to dài hoặc tí ti
Một thuở rong chơi ngh́n quyến luyến
Lưng c̣ng gối lỏng mộng thêm chi?

langthangkhach 24-02-12 09:16 PM

Lạc loài dạ bước trăm chiều
Vần ngâm nghẹn khúc vạc kêu đoạn trường
Trăng soi dạ khúc viễn phương
Sao tàn lấp lánh tiêu tương bán cầm
Ngân hà rớt nhịp lặng thầm
Chén đưa lệ tiễn nốt trầm mộng hoa
Tro tàn gió vướng sương sa
Lối xưa nền cũ nguyệt ca tang bồng

Cá chuồn 24-02-12 09:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 67576)
Vạn hoa hỏi lăo mộng hoa ǵ?
Béo ốm to dài hoặc tí ti
Một thuở rong chơi ngh́n quyến luyến
Lưng c̣ng gối lỏng mộng thêm chi?

Thử hỏi theo cô lăo mộng ǵ?
Hoa thời ước gặp phải tṛn .... ti
Bơ công ngược dốc tê lưng gối
Quyết hái hoa về cũng đáng .... chi

langthangkhach 24-02-12 09:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 67576)
Vạn hoa hỏi lăo mộng hoa ǵ?
Béo ốm to dài hoặc tí ti
Một thuở rong chơi ngh́n quyến luyến
Lưng c̣ng gối lỏng mộng thêm chi?

Thử hỏi theo cô lăo mộng ǵ?
Hoa thời ước gặp phải tṛn .... ti
Bơ công ngược dốc tê lưng gối
Quyết hái hoa về cũng đáng .... chi


Muôn hoa vạn liễu biết tầm chi?
Thấp bé cao to chuẩn hồng ti
Vóc liễu đồi xuân hoa ủ mộng
Tan châu vỡ ngọc có hề chi !:grimace:

phale 24-02-12 09:55 PM

Ngh́n hoa gánh nổi không mà
Ngày xưa lầu mộng người ta chực chờ
Cớ sao mơ tới bây giờ
C̣n quanh quẩn kiếm sợi tơ nguyệt tḥng

langthangkhach 24-02-12 10:01 PM

Sương giăng đeo dính giọt sầu
Canh trường nến lụn cạn bầu riêng mang
Nguyệt mờ trống điểm ngày sang
Giật mình gối mộng trần gian bạc đầu

langthangkhach 24-02-12 10:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 67585)
Ngh́n hoa gánh nổi không mà
Ngày xưa lầu mộng người ta chực chờ
Cớ sao mơ tới bây giờ
C̣n quanh quẩn kiếm sợi tơ nguyệt tḥng

Nguyệt thòng là nguyệt thòng nào?
Mượn duyên xe gió non cao ta trèo
Nhắn ai chớ sức đua theo
Kẻo không gầy liễu dạt bèo ... oán tôi :grimace:

langthangkhach 27-02-12 02:32 PM

Nguyệt viên hồng điểm nhất hương
Quắt quay kỹ niệm luyến thương quan hoài
Vạn năm kiếp có nguôi ngoai?
Hay là số vẫn lạc loài cô liêu!

pumanew 27-02-12 02:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 68107)
Nguyệt viên hồng điểm nhất hương
Quắt quay kỹ niệm luyến thương quan hoài
Vạn năm kiếp có nguôi ngoai?
Hay là số vẫn lạc loài cô liêu!

Trách ai? Tại lắm mỹ miều
Chùa nhà chả vọng vọng liều nơi đâu
Hoài công chẳng được nên sầu
Nguyệt Viên giờ mới buông câu trách người?!
:hoi::hi:

langthangkhach 27-02-12 02:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi pumanew (Gửi 68110)
Trách ai? Tại lắm mỹ miều
Chùa nhà chả vọng vọng liều nơi đâu
Hoài công chẳng được nên sầu
Nguyệt Viên giờ mới buông câu trách người?!
:hoi::hi:

Trách trời! tạo lắm nụ tươi!
Khổ thân tớ phải thân lười lê la!
Ước chi ngồi măi khà khà
Phó cho dê ngựa rề rà hiên tây :luoi::he::luoi:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:22 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.