Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc thơ Ban Mai Xanh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3048)

phale 03-07-11 11:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi banmaixanh (Gửi 46599)
Đêm rất dài mà giấc mơ rất ngắn
Giọt sương tan hay giọt mặn đọng mi
Đêm chơi vơi nghe t́nh khúc biệt li
c̣n t́m kiếm những dấu yêu phù phiếm

Ảo ảnh mơ hồ vẫn lặng thầm ẩn hiện
len lỏi vào từng ngăn chứa trong tim
nỗi đau ̣a vỡ trong bóng tối im ĺm
Nén bao ngày, hồn thơ giờ bật khóc

Đêm thở dài từng làn hơi nặng nhọc
Chẳng dỗ dành những hờn tủi của trăng
Gió thổi ngược về kí ức những tháng năm
Nghe rùng lạnh, chạm tay vào nỗi nhớ

T́m ra chính ta co ro và hoảng sợ
lang thang hoài-gă hành khất t́nh yêu
hỏi đêm nay đă xin được bao nhiêu
"người chẳng cho, nên đêm nay đói lắm"


BMX viết tự do rất mượt. PL rất thích bài này...

Ban Mai Xanh 03-07-11 11:17 PM

có một mùa
 
Có một mùa tháng năm
Em nằm nghe mưa khóc
con ve sầu nặng nhọc
Đón hạ về…không anh

Có một mùa mong manh
Bước chân mờ phai dấu
Bồ câu không về đậu
Trên bậu thềm nhà ai

Có một mùa phôi phai
Em t́m hoài không thấy
Ngỡ như anh về đấy
Mở cửa, ….là gió trêu…

Có một mùa xanh rêu
Đổ đầy vào nỗi nhớ
Sợi thời gian trắng phớ
Bạc thếch cả yêu thương

Em đứng lại ven đường
nhặt làn hương mùa cuối
mùa trôi đi rất vội
mùa xuôi ḍng lăng quên


có một mùa không tên
sao đêm không lấp lánh
gió và trăng đỏng đảnh
nhớ một mùa yêu anh

Ban Mai Xanh 04-07-11 11:14 AM

thôi đừng nói tiếng chia tay
âm thầm ta bước qua ngày ....không nhau...

ngày quên cả những sắc màu
nắng buồn vỡ vụn
...cũ nhàu cỏ cây....

trời xanh ai thả đầy mây
trắng miền kí ức
hao gầy yêu thương

dă quỳ nở ở ven đường
có chăng đang khóc ...
"xin đừng bước đi"

con đường vắng cứ thầm th́
"sao không cố níu chút ǵ...em ơi"

cơn gió nhỏ cũng chơi vơi
lá chưa tàn úa, rụng rơi khi nào?

hoàng hôn không tím một màu
ḱa loài chim trắng...bạc đầu thương ai?

chiều nay, rồi cả ngày mai
ru ḷng anh hỡi, đừng hoài nhớ em

nỗi sầu sẽ hóa không tên
đôi ta rồi sẽ lăng quên một thời...

chiều nay sao lá thu rơi
trời đang vào hạ?
" ...em ơi....tại v́...."

"thôi, anh đừng nói điều chi
đừng câu xin lỗi làm ǵ nha anh...
cho bao yêu dấu mong manh
gối đầu yên ngủ trên nhành thơ em..."

Ban Mai Xanh 04-07-11 05:16 PM

Em ngồi dệt nắng đan thơ
T́nh thu man mác....
... hững hờ...
...chơi vơi....
Ngoài hiên...chiếc lá vàng rơi
Mênh mang ...đâu tiếng ru hời xa xăm

Thu qua triền nhớ...tháng năm...
Ngả màu kí ức....
thâm trầm dấu rêu
t́nh xưa...biết có bao nhiêu
C̣n vương hạt nắng ....
.........đây chiều chia ly....

Từ thu ấy....
......anh ra đi
Anh ơi, thu đă nói ǵ, biết không?
Dặn em...thôi hết ngóng trông...
mong manh sương khói,
nụ hồng phôi pha..........

....thu xưa giờ đă rất xa...
...câu thơ mùa cũ...
.............c̣n ta với người.......


Tường Thụy 04-07-11 05:45 PM

Hôm nay mới vào đọc thơ banmaixanh. BMX làm thơ hay lắm. Nhưng sao có những bài BMX không đặt cho nó cái tên nhỉ. ;)


Ban Mai Xanh 04-07-11 06:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 46761)
Hôm nay mới vào đọc thơ banmaixanh. BMX làm thơ hay lắm. Nhưng sao có những bài BMX không đặt cho nó cái tên nhỉ. ;)


trước tiên, em cảm ơn anh TT đă bớt chút thời gian ghé qua góc thơ của em:)

em làm thơ vốn chỉ để ghi lại những cảm xúc vu vơ thoáng qua, nên đôi khi, việc gọi tên chính xác cảm xúc ấy, em cũng không để tâm lắm :)

( em lại biện minh cho cái sự lười của em đấy :D)

Ban Mai Xanh 04-07-11 09:30 PM

tàn dư
 
Ngợp hoàng hôn, một màu tím chia li
Chiều biết chi? Sao chiều buồn rười rượi?
Vá ngang trời, những mảng mây rách rưới
Biết có ǵ vá khoảng trống hồn ta

Ta chẳng khóc mà sao cứ nhạt nhoà
Bao kư ức bỗng tràn về như lũ
Gió thổi tung những tháng ngày xưa cũ
Bụi mịt mù, bụi cả vùng trời mơ

Ta đưa tay nâng lấy những vần thơ
Rơi chầm chậm theo ánh dương vàng vọt
Lọc tàn dư t́m chút hương dịu ngọt
Chiều lặng thầm tắt nhạt những màu yêu

Ta để mặc những mảng tối hoang liêu
Đang phủ xuống đôi vai gầy run rẩy
Nghe say đắm c̣n khát khao biết mấy
Níu phai tàn trong đôi mắt xa xăm

Ta chẳng thể mơ một giấc mơ trăng
Bởi hồn ta vẫn thương màu nắng úa
Ta chẳng nỡ để hờn ghen vây bủa
Gieo giọt buồn lên những ánh pha lê



một bài thơ cũ của em, nay post lên tặng cô giáo Pha Lê :)

canhdonghoang 05-07-11 01:57 AM

Ngược chiều nhớ - Nguyễn Ngọc Hưng

Tháng bảy
Tháng sáu
Tháng năm
Bay ngược chiều nhớ về thăm một người
Phượng son khoe cánh môi cười
Mắt xanh màu nắng biếc trời tóc mây
Thương ǵ con bướm thơ ngây
Hoàng hôn rực đóa vàng hây dă qú ?

Thế rồi tháng tám ra đi
Bỏ đằng sau tiếng từ quy gọi bầy
Tháng chín dằng dặc heo may
Vàng xanh nham nhở bóng cây ngô đồng
Lạnh lùng thu hắt vào đông
Gió mưa vuốt mặt qua sông tháng mười ...

Sao em không giữ nụ cười
Cho tôi măi măi yêu người tháng năm ?

Lại cố t́nh đọc được bài thơ mà can cực kỳ thích, tặng cleo nè cleo ơi

:cutesmile::cutesmile:

phale 05-07-11 08:28 AM

Quote:

Nguyên văn bởi banmaixanh (Gửi 46780)
Ngợp hoàng hôn, một màu tím chia li
Chiều biết chi? Sao chiều buồn rười rượi?
Vá ngang trời, những mảng mây rách rưới
Biết có ǵ vá khoảng trống hồn ta

Ta chẳng khóc mà sao cứ nhạt nhoà
Bao kư ức bỗng tràn về như lũ
Gió thổi tung những tháng ngày xưa cũ
Bụi mịt mù, bụi cả vùng trời mơ

Ta đưa tay nâng lấy những vần thơ
Rơi chầm chậm theo ánh dương vàng vọt
Lọc tàn dư t́m chút hương dịu ngọt
Chiều lặng thầm tắt nhạt những màu yêu

Ta để mặc những mảng tối hoang liêu
Đang phủ xuống đôi vai gầy run rẩy
Nghe say đắm c̣n khát khao biết mấy
Níu phai tàn trong đôi mắt xa xăm

Ta chẳng thể mơ một giấc mơ trăng
Bởi hồn ta vẫn thương màu nắng úa
Ta chẳng nỡ để hờn ghen vây bủa
Gieo giọt buồn lên những ánh pha lê



một bài thơ cũ của em, nay post lên tặng cô giáo Pha Lê :)


:cutesmile: Cảm ơn quà của Bmx nhé. Cứ như biết trước sẽ gặp PL nên viết sẵn vậy ha. Thơ BMX hay lắm. Chúc Bmx ngày mới vui nhé!

Ban Mai Xanh 05-07-11 11:23 AM

phút cuối
 
Em chơi vơi lặng ngắm trời xanh
Ít phút thôi là máy bay cất cánh
Thu vừa chớm mà sao nghe buốt lạnh
Gói phai tàn em gửi người đi xa

Cả phi trường sao bỗng chốc nhạt nhoà
Và em biết là từ nay chấm hết
Ảo mộng anh tự ḿnh em đan dệt
Kết thúc buồn cho những giấc mơ xinh

Thôi anh ạ, em để giấy trắng tinh
Tay không viết nổi đôi ḍng li biệt
Bao nghẹn ngào nén vào đôi mắt biếc
Chẳng dám nh́n, em ngoảnh mặt quay đi

Em đă sợ đến giây phút chia ly
Bao đêm trắng em phập phồng lo lắng
Nghe bỏng rát những khát khao thầm lặng
Bóng tối nào vây kín nỗi đau em

Em cúi mặt, nước mắt rơi len lén
Nghèn nghẹn tim vỡ từng mảnh lao xao
Môi khô khốc nở nụ cười gượng gạo
Mảnh đất nào sẽ có dấu chân anh

Cất cánh rồi. Và một luồng hoang lạnh
Và mong manh, và vụn vỡ tơi bời
Người yêu hỡi, hôn thầm anh lần cuối
Tạm biệt người, tạm biệt những phai phôi

Tạm biệt người, tạm biệt giấc mơ tôi


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:08 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.