Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bình thiên, Luận địa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=137)
-   -   Nặng (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3237)

VỀ MIỀN TRUNG 28-08-11 09:46 PM

Phượng !
Dạo nọ, cậu định cậy Phượng một việc. Ngại thật ! Cậu nhẹm tịt. Vụ rượu ngoại lậu cậu tụt hậu, trật chục triệu. Chuyện rộn tợn, cậu thật mệt chạy vạy mượn bạc. Cậu kẹt thực sự.
Cậu chạy chọt Cục, Vụ…bị Cục, Vụ nện một trận. Họ định tội chạy chọt, lại phạt cộng vụ rượu lậu. Mệt thật. Cậu định tự vận. Cậu tọng một ngụm bột giặc loại thượng hạng. Bụng bự một chặp, miệng trợn ngược xịt bọt bột giặc chẹp nhẹp. Cậu bị trượt , đụng hộp sọ lại chịu một cục thiệt bự.
Cậu lại lọ mọ chạy chợ, định nhặt nhạnh bạc vụn đặng nộp phạt.
Cậu định mượn Phượng bạc. Phượng tạo mọi thuận lợi phụ Cậu. Cậu hậu tạ.

VỀ MIỀN TRUNG 19-02-12 10:53 PM

Chị bệnh, Đạo lọ mọ vận động họ tộc, mượn được chục triệu bạc. Đạo bận dạy học, bận họp. Đạo lại nhận trực chị bệnh tại bệnh viện huyện. Đạo thực sự mệt…Gục thật !



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:58 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.