Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Trang thơ xướng họa - Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3662)

luuvinhhiep 06-12-11 01:41 PM



bài xướng

Vọng Trăng


Nhóng cổ đêm rằm … ngó ánh trăng

Chị Hằng chả thấy … bụng thôi hăng
Đằng kia lão cuội răng trơ khẩy
Đâu đó thỏ già cẳng nhảy tăng
Rộn rã cõi tiên tan bụi tuyết
Hân hoan trần thế rũ hơi băng
Tỉnh mơ … hư tưởng như là thật
Mộng mị … người ơi có biết chăng

Đông Hoà NCH


bài họa


Chờ trăng


Rằm nguyên tiêu chẳng thấy vầng trăng

Có lẽ gió còn thổi quá hăng
Dưới đất bụi mù bay lất phất
Trên hồ bong bóng vỡ lăng tăng
Âm thầm lui tới cùng cơn rét
Lặng lẽ trở về với giá băng
Chờ đến bao giờ có bóng nguyệt
Đêm tàn rồi có biết hay chăng…?
dangphuong



luuvinhhiep 06-12-11 05:01 PM

bài xướng:

Buồn đêm về xứ
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)
xuôi:

Mờ sương biển lạnh nước xuôi dòng
khách lữ tình xưa bến đợi trông
vơ khẽ mắt thầm đêm ứa lệ
thẳm xa trời biếc thoảng hư phong
hò theo giọng oán ai ru mộng
vấn mãi lời buồn tiếng lạc sông
tơ khúc nhẹ gieo đàn lắng nhịp
mờ sương khói lạnh biển mênh mông

ngược:

Mông mênh biển lạnh khói sương mờ
nhịp lắng đàn gieo nhẹ khúc tơ
sông lạc gió buồn lời vấn mãi
mộng ru ai oán giọng theo hò
phong hư thoảng biếc trời xa thẳm
ứa lệ đêm thầm mắt khẽ vơ
trông đợi bến xưa tình lữ khách
dòng xuôi nước lạnh biển sương mờ

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.6.2010

bài họa

Đâu rồi…?

Thuyền cứ trôi và cứ ngược dòng
Tha hương nào có gì mà trông
Nắng mưa sao vẫn thấy xa lạ
Chung thủy còn ai giữ tiết phong
Đất khách ngày mơ chung ngọn suối
Quê mình đêm mộng cùng dòng sông
Con rồng và cháu tiên đâu nhỉ
Mà nở đem về bọn rợ mông…?
dp



luuvinhhiep 06-12-11 09:33 PM

bài xướng

Hạnh Phúc
(thủ vỹ ngâm)

Sờ bóp em rồi thấy sướng nha
Mở ra thơm ngát rặt hương hoa
Bỏ vào lương tháng trưa vừa lĩnh
Lấy lại tấm hình miệng khóc la
Mấy cắc mấy xu dời trở xuống
Mươi đồng mươi chữ móc đem ra
Xong rồi hé mắt nhìn len lén
Ngắm vợ mình cười sướng thật nha

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP


bài họa


Của quý

Thấy của quý rồi mới thích nha
Không quần, không áo cũng không hoa
Bông tai vòng xuyến xem đem cất
Nhẫn hạt dây chuyền thấy chớ la
Vàng bạc đi đường che kín lại
Kim cương đám tiệc móc khoe ra
Đêm đêm hé mở cho nhìn chút
Thấy vợ mình vui cũng khoái nha

ntd
:@: :@: :@: :@:


luuvinhhiep 09-12-11 06:38 PM


bài xướng


Giọt lệ long lanh

Khi mà chiếc lá sắp lìa cành
Ngày tháng còn lại quá mỏng manh
Ngắm nắng lao xao như vóc lụa
Nhìn mưa lất phất tựa tơ mành
Bầu trời kiếp kiếp mây còn trắng
Góc biển đời đời nước vẫn xanh
Ai phút phù du ai vạn cổ
Cho hàng mi giọt lệ long lanh …?
dangphuong

bài họa

Nhớ thuở ngày xưa

Ngày mới sang thu lá đỏ cành
Hồn tôi như gió thoảng mong manh
Phố đông bước dạo đường tơ lụa
Hồ vắng nước chao bóng liễu mành
Một cõi mơ lòng ai vẽ trắng
Đôi dòng tâm sự mộng thêu xanh
Quê hương lưu luyến thời thơ ấu
Lại nhớ người xưa nét mặt lanh ..!!

Lưu Vĩnh Hiệp
09.12.2011




luuvinhhiep 14-12-11 07:31 PM

http://thienminh.vnweblogs.com/galle...uc%20trang.jpg Là người hay làm thơ Đường luật nhưng vào nhà “Nữ sỹ” Thiện Minh tôi thấy bị ngợp bởi trang thơ của chị. Gần 200 entry toàn là thơ Đường luật. Bài nào cũng chỉn chu về niêm luật, câu chữ nhuần nhuyễn và ý tứ thì giầu chất nhân văn… Bài nào cũng hay. Tôi thành thật ngưỡng mộ và xin đưa về đây một bài mà tôi đã họa.

Dặn lòng

Bán mua xin hỏi : được ba đồng,

No đủ một đời có thể không ?

Danh dự, dễ đâu mà đổi chác

Lương tâm, chẳng phải để xoay vòng

May duyên gặp bạn tin thêm vững

Vô phúc sa chân phải gắng phòng

Mấy vạn là bao, ngày tháng hết

Gieo nhân gặt quả, nhớ ghi lòng

Thiện Minh

Bài họa

BÃO LÒNG

Được mất thắng thua cũng đổ đồng

Chuyện đời nói có ngó thành không

“Đón đầu” đợi chẳng ai quay lại

“Đi tắt” hoá ra ấy chạy vòng

Giặc nội nghênh ngang không trị nổi

Thù ngoài gặm nhấm chẳng đề phòng

Kiên trì bám chặt la bàn hỏng

Lái chiếc thuyền nan giữa bão lòng

25-10-2011

Hồ Văn Thiện

--------

TỰ NHỦ LÒNG

Ba vạn mua danh bán mấy đồng?
Hão huyền như thế có hay không ?
Lương tâm đừng để mang trao đổi
Đạo đức chớ cho tuột khỏi vòng
Nhẹ dạ là điều nên tránh trước
Cả tin chính việc phải đề phòng
Đối nhân xử thế sao cho đúng
Tỉnh táo ung dung tự nhủ lòng

Lê Trường Hưởng

MỘT CÕI LÒNG

Thiên hạ cái chi cũng tính đồng
Hay a! nhân cách lại bằng không
Tình người đổi chác như chong chóng
Đạo lý bán mua tựa chiếc vòng
Chức tước phẩm hàm ra thế giữ
Cha con chồng vợ cậy oai phòng
Tiền – tình khốn khổ bên nào trọng?
Xã hội rối tinh một cõi lòng

Phó Mộc

CẨM NANG MUA CHỨC

Được chức cố mua chục tỷ đồng
Ráng bù mau bởi có hoài không
Vét vơ thả cửa mong hoàn ghế
Gậm nhấm thà dư đặng trở vòng
Tại chức xong phiên luồn sếp đợ
Nhiệm kỳ đến hạn bám trên phòng
Lạm quyền tham nhũng mà phơi lộ
Khéo lót lòn hay chạy hết lòng

Học trò trường thuốc

THẤY NÃO LÒNG

Bán tước mua quan kiếm mấy đồng
Trò đời tiếp diễn chứ sao không ?
Có quyền vênh mặt oai ra phết
Không chức gò lưng lượn đủ vòng
Kiếm được tấm bằng đâu có khó
Thanh tra chứng chỉ cứ lo phòng
Khui ra vụ việc tong đời Sếp
Nhìn mặt quan tham thấy não lòng

Chiến Anh

NHÂN QUẢ
--*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa của để suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.

13/12/2011
Tuyen45

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC

Kế hiểm mưu sâu bởi bạc đồng
Bề ngoài mặt sắt lạnh như không
Tiếc thay thước ngọc đo gian giảo
Buồn hỡi khuôn vàng tính lộn vòng
Nhũng nhiễu quần sinh bằng chế ngự
Lọc lừa chúng loại cấm ngăn phòng
Loanh quanh thuyết giảng ma thì hiểu
Nay đặt mai vùi quỷ liếm lòng

Lê Đức Thuận

Tình quê hương
(thuận nghịch độc)

Quê hương nắng lợp bóng xanh đồng
Đẹp ý lời thơ họa cảnh không
Về lại bước chân khoèo thả ngược
Viếng qua đò dọc cuốn quay vòng
Mê hoài giấc mộng tình an phận
Thức tỉnh hồn say chuyện giữ phòng
Kề cận bến chiều vương vấn mãi
Quê hương nắng nhẹ thoảng mơ lòng

Lưu Vĩnh Hiệp
14.12.2011


MẬT BÀN
---*---
Bán quan mua ghế kiếm bao đồng ?
Tủ két đầy vàng hỏi sợ không ..?
Chức lớn vơ tiền buôn …động sản
Quyền cao chiếm đất đổi quay vòng
Diễn đàn hô lớn chống tiêu cực
Hậu sảnh nói ngầm thủ thế phòng
Bịt miệng tranh tra bằng ngoại tệ
Mật bàn chuyện kín tạc sâu lòng

13/12/2011
Tuyen45




luuvinhhiep 20-12-11 12:40 AM


THI AI ĐỒ NV


Bẩm với bu em cấp phép đi
Ai Đồ Cổ Mộ hát hò thi
Ban đầu ghét lắm môi liền dzảnh
Lát nữa thương sao miệng chợt phì
Lộ phí dăm tờ bên cạnh bén
Kim đan một bọc vỏ ngoài ghi
Lương khô mắm ruốc tinh tươm nhé
Sướng quá thằng tôi vọt tức thì
Chằn Xanh


Thân họa


Phạm Lãi Tây Thi (*)

Phạm Lãi ngặt lòng cất bước đi

Tâm hồn say đắm dáng Tây Thi
Tình yêu thuở ấy chìm sâu lắng
Nỗi nhớ giờ đây cũng phát phì
Đất Việt căm thù hồn vẫn giữ
Ngô Bang tủi hận tiếng còn ghi
Đến khi diệt địch bình thiên hạ
Quy ẩn Đào Gia chuyện cấp thì

Lưu Vĩnh Hiệp

19.12.2011

(*) Phạm Lãi đến nước Tề, cha con cùng tự cày cấy làm ăn. Nước Tề sai sứ mang ấn tướng quốc đến mời ông vào triều, nhưng ông từ chối, không màng công danh, rồi cùng gia quyến đến đất Đào, đổi tên thành Đào Chu Công (陶朱公) và trở thành một thương gia giàu có lúc bấy giờ. Tài liệu này còn kể chuyện ông sinh thêm 1 con trai út ở đất Đào[1]. Phạm Lãi có khi nhớ nước Việt đã trở về thăm, có người từng thấy ông lai vãng ở Dường Thành nên sau này đổi tên lại thành Dương Thành Thành Lãi để tưởng nhớ ông. Khi về tới Việt ông thấy rất vui khi dân được ấm no và hạnh phúc


luuvinhhiep 20-12-11 07:21 PM

Lắm Sắc Màu

Em đến từ đâu khách má đào
Bao chàng lãng tử đắm hồn xao
Như mưa tháng hạ nghe nô nức
Tựa nắng chiều thu thấy dạt dào
Nhưng gió vô tình gieo nỗi nhớ
Để mây ấp ủ hứng niềm đau
Ai từng nếm trải mùi cay đắng
Mới biết tình yêu lắm sắc màu...!
thnn http://r13.imgfast.net/users/1311/21...2587067636.gif



Hương xưa chẳng đậm màu

Ai vắt ngang Trăng dải lụa đào
Đã làm cây lá phải xôn xao
Hanh khô tháng Hạ cho giòng cạn
Dịu mát ngày Thu con nước dào
Tình vẫn còn mang một nỗi đắng
Lòng đang chất chứa bao niềm đau
Bỏ thêm nhung nhớ pha vào nữa
Vẫn thế hương xưa chẳng đậm màu ….?!

Tp


Muộn đò chờ xuân


Sang đò bến cũ cảnh xanh màu

Nhẹ gió đùa theo sóng dạt dào
Ngàn trắng tóc vương đời bước mỏi
Thế nhân buồn gửi khách lòng đau
Lam trời bóng muộn đường xa thẳm
Nhạt khói mây đưa nắng nhẹ xao
Tan sớm sương chờ xuân tới chậm
Vàng khô cảnh vọng nhớ mai đào

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

15.12.2011


luuvinhhiep 20-12-11 08:11 PM

Thà là như thế

Nếu biết tôi còn sống một ngày
Xin em đừng vội đến đêm nay.
Nắng thương khung cửa vành môi nhạt
Trăng nhớ mái hiên giếng mắt cay
Lặng lẽ nhìn cành hoa trắng rụng
Âm thầm ngắm chiếc lá vàng bay
Chia ly có lẽ là như thế
Thì tiếc làm gì ... chuyện đổi thay!
dp

Có phải là ngẫu nhiên ?!

Con người chẳng thể kéo dài ngày
Hãy sống vô ưu từ bữa nay
Dẫu biết bụi trần luôn có đắng
Thì xin cuộc sống đừng nên cay
Nếu nhìn cạnh ngõ bông hoa rụng
Hay thấy bên hồ lá úa bay
Chẳng Phải là do ai sắp xếp
Làm gì có chuyện ngẫu nhiên thay …?!

Tp



Nếu biết rồi đây có một ngày
Đau buồn giấu lệ tới hôm nay
Đã không gặp gỡ lòng thêm đắng
Sẽ chẳng nhìn nhau dạ bớt cay
Có thể làm mưa ngăn ái cuốn
Hay là vẽ gió thổi tình bay
Làm sao hiểu được người trong mộng
Cũng lắm mưu cầu khó đổi thay.


Hạ Vy http://r13.imgfast.net/users/1311/21...les/751873.gif



Xuân mỏi mong

Ngày tháng những mong vẫn sống đời
Đợi chờ ai vọng nỗi buồn rơi
Bay đầy nắng họa mùa nhân thế
Đắm mãi hồn say sóng biển khơi
Cay đắng lệ xa tình lỗi hẹn
Vấn vương chiều muộn phố tìm chơi
Nay về gửi lại sầu lưu luyến
Thay đổi cảnh xuân gió bã bời

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
14.12.2011


luuvinhhiep 20-12-11 09:46 PM

http://fs1.truongxua.vn/images/2008/...690713595.Jpeg


Qua Đèo Ngang


Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta


Bà Huyện Thanh Quan

Bài Họa :

Buồn chuyện nước non
(đường liên vận)

Nhìn xa thăm thẳm ánh trăng tà
Giá buốt quan san nhạt bóng hoa
Nghiêng gió thùy dương tràn cuối biển
Lặng sương vầng nguyệt đọng bên nhà
Đớn đau kẻ nhớ tình non nước
Thương xót người buồn chuyện quốc gia
Nhắm mắt lòng vương đầy
hận tủi
Nơi nào kỷ niệm gửi riêng ta

Nơi nào kỷ niệm gửi riêng ta
Buồn nửa cuộc đời chuyện thế gia
Đoạn khắc rũ hồn nơi đất khách
Tàn canh rơi lệ giữa sân nhà
Lòng vương nỗi nhớ đầy sương gió
Mắt rũ niềm đau nhạt dấu hoa
Ơi hỡi ! Cõi sầu nào có biết
Đêm tàn ai đứng vọng trăng tà

Đông Hòa- Nguyễn Chí Hiệp
04.12.2008




luuvinhhiep 26-12-11 07:57 PM

Sóng phai phai bạc mãi tận đâu ?

Sóng nhớ thương ai phải bạc đầu
Đêm về lại vỗ khắc tình sâu
Mộng hoài trằn trọc cho lòng vắng
Thương mãi si mê để biển sầu
Vai áo phong trần nay trắng sắc
Cành khô mưa nắng lại xanh mầu
Nụ sầu tiễn biệt xa xưa ấy
Đã cuốn người đi tận mãi đâu ….!!?

Tphạm


Biết về đâu

Đò ai chờ mãi bến giang đầu
Nghe sóng đêm về vọng rất sâu
Bọt trắng rã rời vùng biển vắng
Trăng vàng mòn mỏi góc trời sầu
Núi đồi cứ ngỡ chưa phai sắc
Hoa lá dường như đã nhạt mầu
Những bước chân xa rời chốn cũ
Dòng đời xuôi ngược biết về đâu?
dp

bài họa

Muộn vẫn tìm em

(thuận nghịch độc)
xuôi:

Em tìm vẫn muộn tháng năm đầu
Gán nợ duyên đời cuối biển sâu
Đêm trắng thức chờ đêm vọng nhớ
Bóng mờ soi khuyết bóng neo sầu
Mênh mông gió tối đèn xa phố
Lạnh vắng sương thu lá nhạt mầu
Quên nhớ cảnh xưa tình gửi mộng
Thêm buồn hỏi mộng bến là đâu

Ngược :

Đâu là bến mộng hỏi buồn thêm
Mộng gửi tình xưa cảnh nhớ quên
Mầu nhạt lá thu sương vắng lạnh
Phố xa đèn tối gió mông mênh
Sầu treo bóng khuyết soi mờ bóng
Nhớ vọng đêm chờ thức trắng đêm
Sâu biển cuối đời duyên gán nợ
Đầu năm tháng muộn vẫn tìm em

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.12.2011



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:47 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.