Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Trào phúng tân thời cḥi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4164)

vancali96 02-05-12 10:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 71555)
Vân đổi cái h́nh từ imageshack.us qua trang khác đi. Một số bạn không login vô imageshack.us th́ không thấy tranh thơ mà chỉ thấy 1 con ếch ộp thôi đó.

Dạ em bỏ thêm bài chữ rùi , xin lỗi quí bạn cùng Sư Thúc , chúc quí bạn cùng Sư Thúc luôn vui mạnh :luoi:

vancali96 02-05-12 11:17 AM



Hôm nay thứ ba em xin dán lên cho quí huynh tỷ , sư thúc xem vui nè .

Tâm thư

Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Pḥng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giă từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc băo giông

Vancali 5.1.12



http://i40.tinypic.com/2ekk4kl.jpg

phale 02-05-12 01:03 PM

Th́ ra thục nữ tỷ

Chợt thấy nơi này biển bự trương
Th́ ra thục nữ, quá phi thường
Thềm treo thước khủng đe người phá
Cổng để roi dài dọa kẻ thương
Dao nhọn đâm vờ nào phải tính
Gậy to đánh khẽ cớ chi lường
Nghe đồn quán chủ xinh xinh lắm
Các đệ đâu rồi xem mắt Nương...

PL 2.5.2012

Q.Anh 02-05-12 07:21 PM

Tâm thư

Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Pḥng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giă từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc băo giông

Vancali 5.1.12
SAN SẺ

Xấu hổ đời trai nắm phận chồng
Thua nàng Tô Thị đứng chờ mong
Người luôn có trẻ bồng nương bóng
Tôi chẳng c̣n ai ẵm biết không
Buổi tối lười ăn mua rượu giộng
Ban ngày khó ngủ mướn phim trông
Nhà bên có mợ ôm buồn giống
Hai đứa tâm t́nh khóc tựa giông

Quỳnh Anh 5.2.12

Q.Anh 02-05-12 07:26 PM

Pha lê sửa dùm La khóc tứa giông dùm QA nha

Q.Anh 02-05-12 07:28 PM

]Tâm thư

Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Pḥng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giă từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc băo giông

Vancali 5.1.12
SAN SẺ

Xấu hổ đời trai nắm phận chồng
Thua nàng Tô Thị đứng chờ mong
Người luôn có trẻ bồng nương bóng
Tôi chẳng c̣n ai ẵm biết không
Buổi tối lười ăn mua rượu giộng
Ban ngày khó ngủ mướn phim trông
Nhà bên có mợ ôm buồn giống
Hai đứa tâm t́nh khóc tựa giông

Quỳnh Anh 5.2.12[/QUOTE]

phale 02-05-12 07:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Q.Anh (Gửi 71594)
Pha lê sửa dùm La khóc tứa giông dùm QA nha

Huynh tự sửa được đó huynh. Huynh nhấn vào chỗ "Sửa" í... Giờ th́ muội biết QA là huynh rùi...

Q.Anh 02-05-12 07:34 PM

Th́ ra thục nữ tỷ

Chợt thấy nơi này biển bự trương
Th́ ra thục nữ, quá phi thường
Thềm treo thước khủng đe người phá
Cổng để roi dài dọa kẻ thương
Dao nhọn đâm vờ nào phải tính
Gậy to đánh khẽ cớ chi lường
Nghe đồn quán chủ xinh xinh lắm
Các đệ đâu rồi xem mắt Nương...

PL 2.5.2012
CH̉I QUY

Quy điều bổn tiệm viết bành trương
Khuyến cáo người chơi hứng bất thường
Dệt chữ tâm hồn luôn cảm mến
Đan từ cuộc sống vẫn thông thương
T́nh ngay mỗi ư không do dự
Nghĩa bóng từng câu phải định lường
Xướng hoạ vần thơ dù bỡn cợt
Nhưng t́m tao nhă mượn lời nương

Quỳnh Anh 5.2.12

Q.Anh 02-05-12 07:36 PM

QA La thập lục Chú Quậy

vancali96 03-05-12 08:18 AM

TÂN THỜI CH̉I

Đem cḥi sửa lại tái khai trương
Quán đổi thành tên cũng khác thường
Giữ chút khôi hài môn vẫn thích
Mang toàn bỡn cợt thứ không thương
Vào chơi cấm khóc lời khi thấu
Tời họa đừng la nghĩa khó lường
Dụng chữ nên dùng thanh dệt nhé
Chân thành cảm tạ ... Bổn Cô Nương

Quỳnh Anh 4.29.12

THỢ CHÍCH

Mở quán cô ḿnh đă chủ trương
Cần treo bảng hiệu chớ xem thường
Khôi hài bỡn cợt đừng bêu riếu
Đả kích phê b́nh chẳng tiếc thương
Mặt méo tim lừng ai biết cược
Mồm tươi bụng xót cái chi lường
Ngôn từ lắm nghĩa càng cân nhắc
Thợ Chích xin hầu bẩm Quư Nương!


Nắng Xuân, April 30, 2012

CH̉I TRÀO PHÚNG

Mục đích căn cḥi muốn khuếch trương
Nguồn vui xướng hoạ thú vô thường
T́m câu gợi nét xem vào thích
Kiếm chữ thêu màu nghĩ đến thương
Dị nghĩa đừng hay bươi dự đoán
Đồng âm phải khéo vén đo lường
Mang nhiều sắc vẻ trong đời sống
Tất cả bao điều ư bổn nương

Quỳnh Anh 4.30.12

http://i45.tinypic.com/2mqp5bb.jpg


THỦ THỈ

Căn cḥi mới mở tránh phô trương
Lũ bợm, người ngay đáo bất thường
Óc ruỗng luôn t́m khoe pháo nổ
Tim nồng rất khoái dệt t́nh thương
Niềm tin lẽ phải âm thầm kết
Tật xấu điều hư sáng suốt lường
Lắng đục khơi trong mà vững bước
Chân t́nh mách nhỏ với từng Nương.

Nắng Xuân May 01, 2012
Cảm ơn bài họa của quư thi hữu , Quỳnh Anh cảm ơn lời dặn ḍ của CM thúc ạ
Giả bộ bắt trước giọng của ông thầy Quốc có Quốc pháp nên cḥi cũng có cḥi quy
CH̉I QUY

Bổn tiệm tin rằng sẽ phát trương
Làm nơi bạn hữu ghé thăm thường
Tương phùng gửi nét đan trào phúng
Hội ngộ trao vần dệt mến thương
Cợt phá nhưng nề âm dị thính
Đùa chơi chẳng ngại nghĩa vô lường
Câu dùng điệu ngữ văn tŕnh tiết
Xàm xỡ căn cḥi loại hổng nương

Quỳnh Anh 5.1.12

Th́ ra thục nữ tỷ

Chợt thấy nơi này biển bự trương
Th́ ra thục nữ, quá phi thường
Thềm treo thước khủng đe người phá
Cổng để roi dài dọa kẻ thương
Dao nhọn đâm vờ nào phải tính
Gậy to đánh khẽ cớ chi lường
Nghe đồn quán chủ xinh xinh lắm
Các đệ đâu rồi xem mắt Nương...

PL 2.5.2012


CH̉I QUY

Quy điều bổn tiệm viết bành trương
Khuyến cáo người chơi hứng bất thường
Dệt chữ tâm hồn luôn cảm mến
Đan từ cuộc sống vẫn thông thương
T́nh ngay mỗi ư không do dự
Nghĩa bóng từng câu phải định lường
Xướng hoạ vần thơ dù bỡn cợt
Nhưng t́m tao nhă mượn lời nương

Quỳnh Anh 5.2.12



Quán "Anh"

Khuyến măi ồn ào bảng lớn trương
Quán "Anh" giảm giá chỉ ngày thường
Thanh niên rót rượu người vui vẻ
Thiếu nữ hầu bàn tánh dễ thương
Cảnh đẹp nên thơ nào chỗ sánh
Nhạc hay nổi tiếng mấy nơi lường
Kính mời quư khách vui ḷng đến
Đặc sản quê ḿnh...ở ruộng nương

Vancali 5.2.12





Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:21 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.