Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Đuổi hình bắt... người! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4221)

úm_bala 30-05-12 03:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 73636)
Theo thứ tự từ trên xuống thì là HG - Dr Minh - Úm - NX - PL - Tường Thụy. Đúng vậy kg Thúc?

Thì ra, những người chưa nhận ra là những người em chưa được gặp và chưa được xem hình :D

Cảm ơn thầy NX ạ !

hoabeodai 30-05-12 08:38 PM

èo! theo bèo thì thúc cứ vẽ xong ghi rõ tên tuổi thảy lên là hay nhất á,chớ hồi giở hồi giờ bèo chưa gặp được ai nên hông dám đoán bậy đoán bạ dễ...bị đòn :cutesmile:

phale 30-05-12 08:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 73690)
èo! theo bèo thì thúc cứ vẽ xong ghi rõ tên tuổi thảy lên là hay nhất á,chớ hồi giở hồi giờ bèo chưa gặp được ai nên hông dám đoán bậy đoán bạ dễ...bị đòn :cutesmile:

Ngược lại, cả nhà cũng chưa gặp Bèo... Hay cô PL đưa hình Bèo cho Thúc vẽ để cả nhà mình biết nhau nhỉ?

hoabeodai 30-05-12 08:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 73691)
Ngược lại, cả nhà cũng chưa gặp Bèo... Hay cô PL đưa hình Bèo cho Thúc vẽ để cả nhà mình biết nhau nhỉ?

Cái nì....:bemused::bemused::bemused:
Nếu cô nhờ thúc vẽ bèo làm seo mừ bèo đang từ bà lão trở thành thiếu nữ đẹp như Ti Thây thì bèo chịu liền...:hoanho::hoanho::hoanho
:

phale 30-05-12 08:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 73692)
Cái nì....:bemused::bemused::bemused:
Nếu cô nhờ thúc vẽ bèo làm seo mừ bèo đang từ bà lão trở thành thiếu nữ đẹp như Ti Thây thì bèo chịu liền...:hoanho::hoanho::hoanho
:

Thúc đồng ý không Thúc..

úm_bala 31-05-12 01:01 AM

Chị Bèo làm em nhớ 1 bộ film dã sử hồi xưa em xem có 1 bà Thái Hậu đã mượn 1 người họa sĩ trẻ về vẽ chân dung mình và được 1 bức họa tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành ko chê vào đâu được. Khi người trong thiên hạ chê cười người họa sĩ kia xu nịnh, họa ko đúng sự thật từ một lão bà bà mà thành 1cô gái trẻ trung, người họa sĩ đó có nói rằng: các người chỉ nhìn thấy cái phần xác hiện hữu trần tục mà ko nhìn thấy cái phần hồn ... - đại loại vậy :D

Con mắt của người yêu nghệ thuật biết tìm kiếm cái đẹp mà chị Bèo cứ yên tâm trao hình gửi ảnh cho thầy NX đi ha :cutesmile:

Nắng Xuân 31-05-12 07:31 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 73692)
Cái nì....:bemused::bemused::bemused:
Nếu cô nhờ thúc vẽ bèo làm seo mừ bèo đang từ bà lão trở thành thiếu nữ đẹp như Ti Thây thì bèo chịu liền...:hoanho::hoanho::hoanho
:

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 73693)
Thúc đồng ý không Thúc..

Đưa Thúc vẽ xong nên hỏi ngược lại bèo là có đồng ý không há?

hoabeodai 31-05-12 12:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 73707)
Chị Bèo làm em nhớ 1 bộ film dã sử hồi xưa em xem có 1 bà Thái Hậu đã mượn 1 người họa sĩ trẻ về vẽ chân dung mình và được 1 bức họa tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành ko chê vào đâu được. Khi người trong thiên hạ chê cười người họa sĩ kia xu nịnh, họa ko đúng sự thật từ một lão bà bà mà thành 1cô gái trẻ trung, người họa sĩ đó có nói rằng: các người chỉ nhìn thấy cái phần xác hiện hữu trần tục mà ko nhìn thấy cái phần hồn ... - đại loại vậy :D

Con mắt của người yêu nghệ thuật biết tìm kiếm cái đẹp mà chị Bèo cứ yên tâm trao hình gửi ảnh cho thầy NX đi ha :cutesmile:

Ông họa sĩ kia ổng là cấp dưới của thái hậu nên nói zị cho bà ấy vui lòng á Úm ôi!chớ bèo hồn lẫn xác sắp ngất ngư cả roài...:luoi:

hoabeodai 31-05-12 12:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 73711)
Đưa Thúc vẽ xong nên hỏi ngược lại bèo là có đồng ý không há?

hơ hơ họa sĩ tài ba của NV vẽ thí nào mừ không cần hỏi vẫn biết chắc thí chủ(í lộn khổ chủ)vô cùng đồng í á thúc ui :loipha::loipha::loipha:

Nắng Xuân 31-05-12 02:52 PM



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:00 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.