Bực mình xin xỏ cô PL mãi mới cho B thêm chén chè hạt lựu...mừng húm!:nhaymat: http://i648.photobucket.com/albums/u...B2B72521D5.jpg |
Quote:
Oan thị Màu cho PL quá đi... |
Quote:
|
Quote:
Toàn nhân vật nổi tiếng mà em ngưỡng mộ ạ.:congratulate: |
Thứ 4 lang thang vô NV nghe Cô PL mời ăn tối trên Chatbox ( không biết mời ai ) nên làm mặt xấu mơi Cô ai dè Cô mời thiệt ... Quá sứơng luôn :smells:
Cô hẹn cụt lủn ...CON GÀ TRỐNG CMT8 ... Híc ... Biết con gà trống đâu ...Chết liền Chiều thứ 5 lắc lư trên xe ... chóng mặt đi tìm con gà trống ... Cuối cùng cũng mò ra 1 buổi họp mặt thật vui ấm cúng ... cười ngoác miệng vì sự hóm hỉnh hài hước của DR MINH . Gặp được 2 TV mới .Anh BN và Vntexuser Có điều hơi buồn buồn vì.... thiếu mặt Tím ...và nhất là ...Quái Độc .Không dám hỏi vì ... mình đã nhờ nhắn rồi mà .Cứ nghĩ trong bụng chắc...huynh ấy giận gì mình đây ...??? |
Quote:
Vậy hôm nào mình làm lại hen 4. Ngày còn rộng dài mà phải không 4? Mong 4 vui nha. |
Quote:
|
Quote:
Quote:
Huynh ... Muội góp 1 ít độc để tẩm vào dao cho Huynh đâm PL nè:ok: |
Quote:
Quote:
|
Quote:
Lùng sục mãi không biết con gà trống ở đâu . Hỏi PL trong vườn trăng không thấy ừ hử ... Chờ tới hơn 1 giờ giờ bỗng điện thoại rung bần bật nàng Tím nhắn cái đia chỉ của con gà trống kèm theo tin sét đánh ... Tím không có mặt bởi ... tại.., là ...mà ... Gọi cho Tím ... - Sao tối nay không tới hả ??? Tím say sorry bảo... - Tối nay 4 gặp Bụi Yêu Minh Lê ...đi . Tím có hẹn với khách rồi ... - Uả ...còn Huynh ??? -4 gặp được không ??? - Được mà , Tím nhắn đi ... - Vậy để Tím nhắn cho Huynh nghen ... Hẹn 4 bữa khác . Xong... không biết nường ta có nhắn liền hay không mà tối tới thiếu mất 1 ....con gà trống :D * 22 chỉ giỏi nhõng nhẽo dzí 15 thôi ...Nhưng mà mần chi được 4 hehehehe:snicker: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:28 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.