Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Kết Nối Những Tấm Lòng (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Tri ân (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=792)

DR MINH 10-07-10 02:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 11054)
Bs Sài Gòn bảo bóp tất cả cái gì bóp được để khỏi dính gân. Bs Khánh Hòa bảo muốn bóp thì mua trái banh nỉ (quần vợt) rồi chích thủng đi. Không biết nghe ai...
Dr Minh ơi !
Chạm vào cái gì cũng tê rần rần cả người. Có phải đang tiến triển tốt không?

Làm như BS khánh Hòa là có lý lắm anh VMT
ANh phải chịu khó tập luyện ko thì dính lại chít
Nói chung có cảm giác tinh tế thì mới có cảm giác tê rần cả người.
Cảm giác khó tả ha anh

DR MINH 10-07-10 02:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 10991)
Té ghé với DrMINH. Hôm nào cà phê phải xử cái tội này nha Minh. Ở đó mà...:snicker::snicker:

Tội nào vậy cô? Cam, bưởi, trứng gà hay vú sửa....?

DR MINH 10-07-10 02:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 10993)

LH thì thấy có vẻ ko ổn lém.....vì lúc đầu Bóp dc trái Bưởi..lẽ ra sau phải cầm trái Mít ,Sầu riêng hay bóp trái Dừa....đằng này lại quả cam,quả trứng gà.....chí nguy......
23 ui cho cả nhà bít tình hình đê,chứ cứ đà này có khi Huynh lại chỉ Bóp dc trái vú sữa thì khổ cho anh em đới....kaaaaaaaa

Từ lớn tới nhỏ mà LH

langthangkhach 10-07-10 04:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi DR MINH (Gửi 11088)
Từ lớn tới nhỏ mà LH

Sém chết sặc! lớn không bỏ, nhỏ chẳng tha!

phale 10-07-10 04:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 11100)
Sém chết sặc! lớn không bỏ, nhỏ chẳng tha!

Không hổ danh lão Lang... liếc qua là hiểu tường tận rồi...

langthangkhach 10-07-10 04:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 11107)
Không hổ danh lão Lang... liếc qua là hiểu tường tận rồi...

Tay bị chai phải đi giải phẩu thẩm mỹ nhiều lần rồi, hihi


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:06 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.