Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Những câu thơ bạn thích... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=935)

LonelyStar 16-07-10 01:49 PM

Nếu như mình gặp nhau
Thơ sẽ thành thuyền nhỏ
Hồn anh về đậu đó
Yên tĩnh suốt mùa yêu...

Muốn quên mà không quên
Ngỡ hồn mình quá chật…

Tại sao mình gặp nhau - Phạm Thị Ngọc Liên

Hạ Phượng 16-07-10 01:52 PM

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời


(Tôn Nữ Hỷ Khương)

LonelyStar 16-07-10 01:55 PM

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ - Bùi Sim Sim

Lý do thích lấy nick Lãng Du ...

tra sua 16-07-10 01:55 PM

Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai ?

(Vũ Hoàng Chương)

Sống có những niềm vui đơn giản
Không phải xin mà cũng chẳng cần mua
Thật ấm áp một bàn tay bạn
Rất thân thương một ánh mắt nhìn.

(Tố Hữu)

LonelyStar 16-07-10 01:57 PM

Chiều nay nhấc chén lên môi
Không dưng tưởng nhắp máu người tanh tanh
Khóc nhau ném chén tan tành
Nghe vang vỡ cái bất bình thành thơ.

Độc hành ca - Trần Huyền Trân

LonelyStar 16-07-10 01:58 PM

Nỗi buồn ấy ai nào biết được
Đối với anh chỉ con đường phía trước

Chia tay - Lưu Quang Vũ

LonelyStar 16-07-10 02:02 PM

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

Đừng trách chi những phút xao lòng!

Những phút xao lòng - Thuận Hữu

LonelyStar 16-07-10 02:04 PM

Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi...

Biết nói gì khi anh xa vòng tay
Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm
Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn
Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?

Tự thú - Hữu Thỉnh

Hạ Phượng 16-07-10 02:09 PM

Thăm thẳm sông kia còn thấy đáy
Mịt mù người ấy biết tìm đâu

Mấy độ vùi sầu trong đáy cốc
Tơ lòng vẫn nhớ mãi về ai

Mỗi khi sương gió lồng bên mái
Lại thấy ai về trong giấc say

Chiều tàn đổ nhẹ trên làn nước
Mộng ước cho nhiều cũng thế thôi


(bcdt)

tra sua 16-07-10 02:26 PM

Anh làm núi đứng một đời ngóng biển
Một tình yêu chạm đến đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào, xin chớ ngược ra khơi

Biển, núi, em và sóng - Đỗ Trung Quân

Câu hát trao duyên vương vào khóm trúc
Để một đời thương nhớ gỡ không ra

Đặng Nguyệt Anh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:10 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.