VỀ THĂM MỘ MẸ Nhớ Mẹ ôi chao nhớ lắm rồi Mai con về xứ với Người thôi Trồng thêm khóm cúc bên tầng mộ Chuốt lại hàng mai cạnh vách hồi Mâm quả bày dâng vừa dạ chiếc Ly trà rót gởi thỏa lòng côi Nén nhang vọng tưởng âm thầm lệ Nhớ Mẹ ôi chao nhớ lắm rồi NHỊ THẬP NHỊ NGUYÊN 2008 |
THĂM THÀNH NỘI Ta về Thành Nội lối chiều nay Tĩnh mịch kinh đô ngủ cuối ngày Rêu thẫm tường thành hương cũ nhạt Bụi dày lầu gác nét xưa phai Người im phế tích phơi màu lạnh Trống lặng tàn âm vọng tiếng gầy Một thuở vàng son chìm xuống đất Ngậm ngùi Thành Nội gió mưa bay... NHỊ THẬP NHỊ NGUYÊN 30.8.10 - 15.2.11 |
THỨC DẬY NỬA ĐÊM Trở dậy tìm thơ trút nỗi lòng Thơ còn bận ngủ, lạnh đèn chong Phố khuya thưa thớt đường xe chạy Ngõ vắng đìu hiu ngọn gió lồng Tiếng nhịp thời gian đều đặn gõ Ngăn niềm tâm sự khẽ khàng đong Lần trang viết dở tên người hiện Kỷ niệm về theo lệ đổ dòng... NHỊ THẬP NHỊ NGUYÊN 30.11.10 |
Tập thơ "Cổ Mộ đường thi" dự định in 81 trang, khổ A5, bìa gỗ.
Đây là tập thơ BTC in tặng cho các thành viên tham gia buổi off ngày 29-30/12 tại HP. Các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì đăng ký thêm nhé. Giá dự định: 100K/1 cuốn. PL sẽ chuyển tiền thu được (nếu có) vào quỹ từ thiện Nguyệt Viên |
Co cho LH dang ky them 2 cuon nhe
thanks! |
Quote:
Số lượng dự in: PL: 20 Nhím: 2 LH: 2 ...... TC: 24 |
Cá cũng đăng ký thêm 4 cuốn nữa nhé PL.
|
Quote:
Số lượng dự in: PL: 20 Nhím: 2 LH: 2 Anh Cá: 4 ...... TC: 28 |
Quote:
Tập thơ là những bài thơ đường rất hay của thành viên CM, PL không muốn in đơn giản. PL dự định in trên giấy tốt, bìa gỗ, nhũ vàng.... Lúc tham khảo qua Tím, thì ước tính 100K/1 cuốn. PL định sẽ in tặng nhân off lần này. Nhưng giá chính thức nhà in thông báo là 280K/1 cuốn. Có nghĩa là ngoài khả năng của PL. Hơn nữa thời gian cũng không đủ. Vì vậy, việc in tập thơ sẽ để lại đến sinh nhật NV. BTC sẽ chuẩn bị quà tặng cũng không kém phần hấp dẫn khác. Như vậy tập thơ sẽ in theo nhu cầu với giá 280k/1 cuốn. Các anh chị nào cần thì đăng ký số lượng lại giúp PL nhé! P/s: PL sorry cả nhà vì những lý do bất khả kháng mà dự định không thành này |
Tiếc quá ... tới SN NV thì 4 không còn ở đây .Nếu chỉ vì kinh phí thì ngay bây giờ 4 sẽ phụ với 22 1 phần , đằng này thêm thời gian gấp rút nữa.Nhưng nếu đã quyết định in thật đẹp thì để sau cũng được và cho 4 phụ 1 ít theo khả năng của 4 nha
|
Quote:
Sinh nhật NV 4 không có ở đây, nên cũng có thế in trước cho 4 nhỉ? |
Quote:
:cuoi: nếu được thì ... 4 hổng từ chối đâu |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Năm 2011 giá ngút ngàn...hehehhe... P/S: 4 cứ ủng hộ ...nặng...nặng....thì sẽ làm trước tết nguyên đáng để 4 mang dzề.... em lít danh sách những ai tài trợ nhé: - 4 = 10cuốn - PL = 5cuốn - Anh Nhím = ? - Anh Cá = 2cuốn - Anh Tra=? .... Ai có số có má thì mau vào đây các bác nhé.... |
Úi giời, tưởng in bình thường chứ. In vậy hoành tráng quá. Chắc là Cá phải xem lại 1 chút vì ...... . Cá đăng ký 2 cuốn thôi nhé.
|
Theo chan bac Ca LH dang ky 01 cuon a.
|
NC đang rất mong tập thơ, nhưng không kịp thì đành chịu vậy !....
Cho NC đăng ký 5 cuốn nha !... |
Quote:
Quote:
22 cũng háo hức tập thơ lắm... hic... |
Danh sách đăng ký và tài trợ: - 4 = 10 cuốn - PL = 5 cuốn - Anh Nhím = 5 cuốn - Anh Cá = 2 cuốn - Lão Hạc = 2 cuốn .... Total: 24 cuốn |
Trà 1 cuốn nữa.
|
Quote:
Danh sách đăng ký và tài trợ: - 4 = 10 cuốn - PL = 5 cuốn - Anh Nhím = 5 cuốn - Anh Cá = 2 cuốn - Lão Hạc = 2 cuốn - Trà Sữa = 1 cuốn .... Total: 25 cuốn |
Quote:
Quote:
|
THAY LỜI TỰA Thơ Đường Luật là một thể thơ bác học giàu nhạc điệu, bố cục mạch lạc, chặt chẽ có nguồn gốc từ Trung Quốc mà đỉnh cao là thời thịnh Đường. Qua quá trình du nhập vào Việt Nam hàng ngàn năm, thể thơ này đã được ông cha ta tiếp thu, chắt lọc, phát triển và lồng vào đó những tinh hoa văn hóa Việt đặc sắc thành một sân chơi trí tuệ thu hút đông đảo nhân sĩ mọi tầng lớp từ quý tộc tới bình dân. Ngày nay, Thơ Đường Đất Việt đã phát triển lên tầm cao mới, rộng khắp trong cộng đồng người Việt, vượt qua cả chính quê hương bản quán mà thể thơ này được sinh ra. Từ năm 2005, Thơ Đường Đất Việt đã được Hiệp Hội UNESCO công nhận là một trong những di sản văn hóa Việt, ra quyết định thành lập Câu lạc bộ UNESCO Thơ Đường, nay là Hội UNESCO Thơ Đường với nhiều chi nhánh ở các tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc. Trong xu thế toàn cầu hóa, mạng Internet ngày càng trở nên một kênh truyền thông hữu hiệu trong việc học hỏi, trau dồi kiến thức nhân loại, trong đó có văn chương. Tuy nhiên, sự bùng nổ thông tin trên mạng bên cạnh những thông tin chính thống cũng kèm theo rất nhiều món xà bần, hổ lốn... kém chất lượng, ai cũng có thể gom nhặt và đăng tải. Những năm đầu tiên của thế kỷ 21, bằng kiến thức, nếp sống mẫu mực, tính nghiêm khắc và sự tận tình, danh sĩ Glc (sau được đổi thành Bcdt) đã tập hợp đông đảo các bạn đồng điệu cả trong và ngoài nước mở ra các lớp học để truyền dạy các bạn yêu thích và mong muốn rèn luyện trau dồi kỹ năng làm thơ theo thể Đường luật. Trải qua bao biến cố thăng trầm, ông vẫn thầm lặng, kiên trì bồi đắp tri thức, phong cách sống và kinh nghiệm sáng tác. Nhiều học trò của ông đã thành đạt, có người đã vĩnh viễn rời xa nhân thế, có người vì hoàn cảnh không còn tiếp tục theo đuổi hoặc tách ra tự lập một sân chơi riêng, nhưng vẫn luôn hướng tới Thầy với lòng ngưỡng mộ. Ông tập hợp số học trò còn lại quanh mình lập ra trường phái Cổ Mộ, mang ý nghĩa thuần túy nghiên cứu học thuật, rời xa tranh chấp, lánh thói đua danh đoạt lợi ở đời. Ông tập trung học trò và chủ trương mở ra trang Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net) còn mình lui về trang Vườn Thúy vui thú tuổi già. Tuyển tập CỔ MỘ ĐƯỜNG THI đầu tiên ra mắt do Ban Điều hành Nguyệt Viên chủ động phát hành không phải là những bài thơ hay nhất nhưng đó là tác phẩm đầu tay lưu niệm một thời đèn sách của một số anh chị em đại diện cho hai thế hệ học viên (trực tiếp học Thầy và sau lại thay Thầy đứng lớp truyền thụ kiến thức cho những người đến sau) đang quây quần trong ngôi nhà chung Nguyệt Viên cũng đồng thời là lời tri ân tới Thầy Bcdt kính yêu. Rất mong được các bạn yêu văn chương gần xa góp ý. |
Anh em đang vui say nên chỉ đọc tham khảo thôi thúc ơi.
|
PL cần thêm bài tự giới thiệu của các huynh đệ tỷ muội có bài đăng trong tuyển tập. Các huynh đệ tỷ muội giúp PL gởi cho PL trước ngày 2/1 nhé.
|
Cho Bèo 1 cuốn ví!!!!:congratulate:
|
VMT hay quên mấy vụ đăng ký. Thơ in ra VMT chưa có quyển nào hết.
Đợt này đăng ký 2 quyển nghe. Cuốn Nguyệt Viên Thi Tập thấy mọi người chuyền tay mà ức đến khóc. |
Cô Pha Lê ơi ơi.....
Cô xong phần tiểu sử chưa? ko thợ nghĩ tết là 4 buồn ít nhá... Mần ko kịp tụi nó mùng 10 hay 12 mới khai trương đó cô.... |
11/2 tức 20tháng giêng 4 mới bay ...Mần sao thì mần :nhaymat:
|
Quote:
|
Khổ thân PL...
|
22 tỷ ơi, muội đăng ký 1 cuốn nhé.
|
Quote:
|
Nắng Xuân đăng ký 01 cuốn nhé.
Sẽ chuyển tiền vô tài khoản của Phale. Thanks. |
.
Cho TP đăng ký 1 cuốn nha. Thank |
Nội dung của CMĐT gồm những gì vậy cô PL?
|
Quote:
|
TT cũng đăng ký 1 cuốn nhé |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.