Nhớ cái nắng CR
Nhớ Cà phê Du Mục Nhớ vòng tay bè bạn Ôi nhớ những ngày qua... Bình an nhé ... Mọi người ơi... |
Quote:
Hẹn sớm gặp lại nha 4. |
Quote:
Biết đến bao giờ gặp lại ??? Thời gian ...ôi thời gian... |
Quote:
Rồi sẽ đến ngày ấy thôi nà 4... |
Quote:
Cũng mong thời gian như vó câu 22 nhỉ...Thôi cứ để cái gì đến sẽ đến...Cưỡng cầu cũng không được ... Cày cho quên ngày tháng và để dành ...tiền ...về tiếp ...huhuhu:rang: |
Sài Gòn hôm nay mưa hay nắng - Người hôm nay vui hay buồn ???
|
Quote:
Hề hề hề :nhaymat::nhaymat::nhaymat: |
Quote:
Lẹ dzữ :cutesmile: Nhưng Anh Cá ở VT mừ , sao biết trời SG ra sao nhỉ ???:rang: |
Quote:
|
"Đôi khi" ...Em ghét ...Anh
|
Quote:
|
Quote:
|
00:00 04.09.2010 Bắt đầu một cuộc chơi ??? hay Kết thúc một cuộc chơi ??? Bình an ...Bình an...nhé... |
Anh vẫn biết tình anh là như thế
Gắng ru lòng cố Nhớ để mà quên Những đêm về thầm gọi tên khe khẽ bước đường đời như một kẻ tình si... |
Tại sao....???
Có lẽ TA đã SAI ??? |
Vào đến đây mới biết mình nhầm, hóa ra chữ cái thứ 2 là chữ "e" chứ không phải chữ "a"...
|
trời không mưa sao lòng tê tái.......bình an nhé...t7?
|
Nửa chữ quên được thay vào nửa chữ nhớ >> Con tim bắt buộc "vô cảm " >> Tâm hồn trống rỗng ngu ngơ...
|
Mọi việc đã qua rồi , Hãy để tâm bình .
Ngủ ngoan nhé !!! |
Mong rằng Người biết nắm bắt và giữ gìn những cái mình đang có và nên buông những cái đáng phải buông
Đừng tự chém mình đau , đừng tự hủy hoại mình Người nhé Xin ơn trên ban phước lành và bình an cho Người từ nay cho đến hết cuộc đời này |
"Linh tại ngã, bất linh tại ngã"
|
Anh biết anh đã sai...Cảm ơn Em vì tất cả ...thương và nhớ nhiều....Hứa...
|
Bình an nhé....Yêu thương ...ơi...
|
Bình an em nhé...sau cơn mưa trời lại sáng...cố gắng vì ngày mai...
|
Bé Tà ngưng các hoạt động sang tài trợ topic này!
13.09.2010 Em không cấm anh nhớ em chứ, ko ai đánh thuế tình yêu đúng không? |
14.09.2010
Anh nghe ai đó gọi tên em nhưng khi quay lại nhìn, anh chỉ một mình. Anh nhận ra đó là trái tim anh đang nói: Anh nhớ em. |
Buồn mà vẫn nhe răng cười, lạ không!
Buồn mà khóc... tủi thân lắm! Dê nhỉ! :D |
15.09.2010
Anh muốn nói với em là anh ...ghét em lắm. em cứ chạy nhảy lung tung trong đầu anh, làm anh chẳng nghĩ được gì cả ... |
Hôm qua là chuyên hôm qua
Hôm nay là chuyện hôm nay ấy mà! Mình sẽ quên nhau, mãi mãi....hứa nhé :) |
16.09.2010
Anh bận rộn, người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng anh chú tâm vào công việc. Nhưng chỉ đúng một phần thôi vì chín phần thời gian bận rộn của anh là đang nghĩ và nhớ về em mất rồi. Và anh tin rằng em biết rõ điều này vì em cũng luôn nghĩ về anh mà. Sẽ đến một lúc nào đó anh sẽ thôi nghĩ về em nếu như điều này làm em thật sự hạnh phúc hơn. |
Bình an em nhé.....anh biết và anh biết..
|
17.09.2010
"Đừng quay đầu nhìn lại phía sau Cũng đừng quá lo lắng cho tương lai. Chỉ cần sống tốt mỗi ngày là đủ" Hãy bình yên đi em nhé :smells: |
18.09.2010
3-2 = 1 Heart Praying 4 u. 1 + 1 = 2 Eyes Looking 4 u. 3 + 2 = 5 Senses Missing u. 4 + 3 = 7 Days in Week, I MISS U. |
19.09.2010
Thầy Toán dạy anh 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với anh 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Nhớ em! |
Một ngày mà cô bé quàng khăn đỏ giận Sói Xám nhiều nhất, đến nổi ngủ cũng giật mình dậy luôn nè!
|
Quote:
|
Quote:
|
Ngoại ơi, con thương và yêu ngoại thật nhiều!
|
20.09.2010
Khi nhìn lại một niềm đau khổ. . . và em sợ nhìn về phía trước. . . Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em. |
Bồn chồn ....lo lắng....Vì sao...???
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:47 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.