Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 08-07-12 05:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 77324)
Ngay cả khi " ướt nḥe mắt phố " SG cũng vẫn rất đẹp. Em nhớ sự diễm lệ của SG khi nh́n từ trên cao quá ! ... :smells:

Nhớ th́ t́m thăm thôi nè Úm ơi...

phale 08-07-12 05:29 AM

Đôi mắt
Thơ không tặng ai...

Ấm nồng đôi mắt ấy
Cháy ḷng em c̣n ǵ
Em sợ ch́m trong đáy
Đă bao lần quay đi

Sợ hồn trôi về gió
Sợ ḷng trôi về mây
Sợ tim bừng phía nắng
Chênh chao giây phút này..

Anh giữ ǵ trong mắt
Chạm... nghe ḿnh tan ra
Em giấu vào trong mắt
Chút tâm tư vội và

Ấm nồng đôi mắt ấy
Sóng xao ḷng không thôi
Đâu một lần nhắm mắt
Để con tim cất lời...

PL 7.7.12

phale 08-07-12 05:34 AM

Ước ǵ...

Ước ǵ em hiểu được người
Đằng sau im lặng ngôn lời là ai?
Cánh chuồn mơ đậu trên vai
Để nghiêm trang hẹn mốt mai ḿnh về

Ước ǵ giữa những bộn bề
Có bàn tay đợi bên lề dẫn đi
Người ta chẳng nói năng chi
Ước ǵ em hiểu nhu ḿ chút thôi

Biết là t́nh lắm đăi bôi
Lỡ mai sa nẻo chia phôi ngậm sầu
Không ham ngọt rượu nồng trầu
Chỉ mong Ô Thước mùa ngâu cũng đành

Ước ǵ rơ ngọn tường ngành
Đằng sau im lặng là anh nhớ ḿnh...

PL 7.7.2012

phale 08-07-12 06:01 AM

Đêm không ngủ

Đêm không ngủ, nhớ ai nhớ ai vậy?
Ánh mắt người hay sao thức ngoài song
Ta thấy ḿnh ôm nỗi nhớ long đong
Đi qua phố lẻ loi hơn chiếc bóng

Anh không gió cớ chi ḿnh hóa sóng
Soi mắt người ḷng hiện rơ chung chiêng
Nghe nỗi sầu bên góc gối nằm nghiêng
Đêm không ngủ thầm ru cơn mộng lắng

Vạt rừng nào đă bao mùa lá vắng
Bỗng đêm này trở giấc gọi ngh́n hoa
Thôi nhủ ḷng... đâu c̣n lối chân qua
Mùa trăng ấy chỉ là trong mộng tưởng

Đêm không ngủ... nghe thời gian lững thững
Càng thương ḿnh năm tháng nhuộm tóc mây
Trong mắt người tim chật chội loay hoay
Chờ phán quyết theo cánh hồng không... có...

PL 8.7.12

phale 09-07-12 10:11 AM

Lẩn thẩn

Lại quanh quẩn với nỗi niềm không mới
Giữa mơ hồ sương khói những vu vơ
Lại đem ḷng treo vất vưởng trên thơ
Ta bỗng chốc hóa ra người hành khất

Anh là ai... giấc chiêm bao không thật
Một thoáng về... lay nỗi nhớ dậy hương
Có phải là từ tiềm thức tơ vương
Nên lặng lẽ gót hài đi suốt kiếp?

Hẳn là ta sẽ muôn đời cô độc
Ôm nỗi niềm vun vén măi ăn ăn
Nguyện thề nào cũng hữu hạn trăm năm
Vin thêm nặng sợi tơ t́nh mỏng mảnh...

PL 9.7.2012

phale 10-07-12 03:58 PM

Yên ắng

Dỗ dành măi sóng ḷng vừa yên ắng
Thôi bần thần nghe tiếng gió gọi nhau
Em với người có nần nợ chi đâu...
Thêm ray rứt theo nhịp cầu bắc với

Đắn đo măi để rồi thôi không nói
Mắt dơi về... xa quá vượt tầm tay
Em nhớ người đâu phải chỉ chiều nay
Muôn chiều nữa cũng vẫn là nhung nhớ

Chung chiêng măi cơi t́nh riêng chất chứa
Buổi ngước nh́n nghe lạc lối ngh́n thu
Tội cung đàn vừa lơi phím thôi ru
Em gói lại trái tim ḿnh máu ứ

Gió ơi gió đừng về xô lá thử
Mưa ơi mưa đừng thả giọt lay ḷng
Người ơi người đừng hiện nữa bên song
Quay quắt lắm dù dỗ ḿnh thôi nhớ...

PL 10.7.2012

phale 11-07-12 05:28 AM

Dậy sớm nghe mưa

Dậy sớm nghe mưa đổ
Lao xao và lao xao
Dường chưa ai xuống phố
Tiếng tàu xa cồn cào

Mưa nhớ ai không ngủ
Thầm th́ với cỏ cây
Ta v́ sao trở giấc
Ḷng chơi vơi đầu ngày...

Bốn bề pḥng kín gió
Lạnh từ đâu len về?
Tấm chăn dày cố đắp
Nghe nỗi niềm lăn lê

Dậy sớm nghe mưa đổ
Thấy trăm ngh́n cô đơn
Gởi vào thơ tâm sự
Thấy ḷng thêm dỗi hờn...

PL 11.7.2012

phale 11-07-12 05:50 AM

Anh không là bạn...
Đừng xem anh là ǵ
Nhưng khi buồn cứ gọi


Nỗi buồn em thường có
Anh chắc ḿnh muốn nghe
Dặn ḍ em nhiều thế
Sợ điều chi anh hề?

Buồn thường em không nói
Âm thầm về ôm thơ
Khóc vào trong câu chữ
Cũng b́nh tâm đôi giờ

Ừ, anh đâu là bạn
Đừng nhói ḷng thương em
Sầu dâng rồi sầu cạn
Em một ḿnh đă quen

Thôi anh đừng là bạn
Ân cần đă dôi dư
Bờ vai đừng nghiêng xuống
Khổ cho em chối từ...

V́ anh không là bạn
Em khi buồn lẻ loi
Gọi anh? Em không gọi
Lệ càng thêm mặn ṃi...

PL 11.7.2012

phale 11-07-12 08:54 AM

Về

Về trong chuông mơ
Nghe kinh từng chiều
Buồn vui cây cỏ
Quên lần liêu xiêu

Về trong tĩnh lặng
Bốn bề hiên mây
Gỡ tràng hạt nhớ
Thả rơi từng ngày

Về trong cơi thật
Đưa ḿnh thong dong
Nhặt bông hoa nắng
Ủ thơm vào ḷng

Về thôi ta nhé
Nơi đời không ai
Đường riêng dẫu có
Ưu tư gót hài...

PL 11.7.2012

Sa Thạch 11-07-12 10:03 AM

Sáng sớm vào đây
Băng ngang con mắt
Thơ sầu đắng cay...:nosebleed:
Đọc mà hiu hắt..

trời ạ....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:15 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.