Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Huyền Minh 23-07-12 09:14 AM

Mỗi ngày làm một khổ thơ, bốn ngày... xong :p

phale 23-07-12 11:57 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 78597)
Mỗi ngày làm một khổ thơ, bốn ngày... xong :p

Anh có phong cách mỗi ngày một khổ hay nhỉ? PL mà làm một lúc mà không xong th́ xem như bài thơ ấy dở dang luôn, v́ cảm xúc đứt đoạn không thể t́m lại được...

Huyền Minh 23-07-12 12:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 78607)
Anh có phong cách mỗi ngày một khổ hay nhỉ? PL mà làm một lúc mà không xong th́ xem như bài thơ ấy dở dang luôn, v́ cảm xúc đứt đoạn không thể t́m lại được...

Anh làm ǵ có phong cách đó, đây là lần duy nhất mà.

phale 23-07-12 04:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 78608)
Anh làm ǵ có phong cách đó, đây là lần duy nhất mà.

Lần duy nhất... anh HM nhỉ?

phale 23-07-12 04:37 PM

Không đề

Chẳng lẽ nàp anh đi..
Ừ, dễ như đặt ly nước xuống
Ly trà c̣n nóng ấm
Chỗ ngồi im hoa rơi

Em biết nói ǵ… đành thôi
Tiễn anh đôi câu thơ trĩu phím
Giá như… trái tim khẽ khàng chiêm nghiệm
Em giữ lại riêng ḿnh chút lặng lẽ bỗng dưng

Chẳng lẽ nào anh sẽ hóa người dưng?

PL 23.7.2012

phale 23-07-12 09:50 PM

Bỗng vắng...

Bỗng vắng một góc này... giọng ai cười nói
Thơ ơi thơ... bên góc cửa buồn tênh
Chút y hương mới quyện
Gót giày xa cuối thềm

Bài thơ chưa ráo mực
Bút nghiên nằm lẻ loi
Người đi chưa khuất bóng
Có điều chi ngậm ngùi...

....
PL 23.7.2012

phale 25-07-12 06:03 AM

Dậy sớm

Dậy sớm... Online lướt nét
Đọc dăm tin tức đầu ngày
Vườn quen bàn chân lần lữa
Thơ người mới viết đâu đây...

Vườn quen c̣n dăm hơi hướm
Ngọn gió về ruổi đi rồi
Rồi mai rong rêu lời hứa
Vui buồn cứ thế đổi ngôi...

Rồi mai rong rêu lời hứa
Ai chờ ai đó miên man
Nằm nghe nỗi ḷng lên tiếng
Nằm nghe mê mỏi t́nh tràn

Nằm nghe nỗi ḷng lên tiếng
Những mong những nhớ âm thầm
Dậy sớm online lướt nét
Ta t́m ai nhỉ... phân vân...

PL 25.7.2012

phale 25-07-12 06:19 PM

Khi chiều lên

Con sóng nào trở về vô ư quá
Bỗng là em... như một thuở là em
Những niềm vui bỗng rời tay đi mất
Sẵn ngoài hiên tiếng chua chát e hèm...

Biết vẫn thế nhiều khi em nhận thấy
Muôn hố dày đợi sảy gót chân đi
Đời vốn vậy, buồn bă để mà chi
Trăm lần nhủ, trăm lần chân biếng bước

Vẫn là em, bàn tay xua từ khước
Nuôi ngâm ngùi trong đáy ngực buồn thiu
Giọt nồng nàn hơn nửa kiếp chắt chiu
Sao cứ măi theo nhau qua kẽ ngón

Phố tan tầm muôn t́nh nhân đưa đón
Con đường nào cũng gợi lối đi quen
Màu áo người... rủ nỗi nhớ len len
Sao cơn sóng trở về vô ư vậy..

Ôi chiều sang... nghe trái tim ngọ nguậy...

PL 25.7.2012

phale 25-07-12 06:33 PM

Quote:

Cô ơi chẳng biết bao giờ
Chuyện trong cổ tích có về cùng thơ
Lời thơ xin gửi vu vơ
Cô ơi có hiểu tṛ khờ này không...?


Ngày xưa bỗng nhắc

Đôi câu thơ tṛ nhắc
Thấy một thời đâu đây
Trường xưa im cửa đóng
Lối xưa rêu phong dày

Tṛ xưa không đến lớp
Thập tḥ ô cửa thôi
Thơ vẫn c̣n mượt thế
Chắc tṛ đă có đôi

Thời gian như chớp lửa
Bay qua từng ban mai
Lật làm sao hết lá
Để t́m xưa dấu giày...

Ừ th́ thôi cổ tích
Trong trang giấy nằm im
Ừ th́ thôi xếp lại
Những ngày xưa rất hiền...

PL 25.7.2012

phale 25-07-12 06:54 PM

Bao giờ...

Bao giờ thu đến nhỉ?
Bao giờ lá im xanh
Ta về đi theo gió
Nhặt nỗi sầu long lanh...

PL


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:07 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.