Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 15-08-12 05:47 PM

Mưa

Mưa vội vàng tầm tă
Khóc v́ ai ư mưa
Lời nhạc chiều buồn quá
Rót ḷng tôi sầu thừa

Hạt mưa nào bỗng mặn
Đậu trên môi người ngồi
Tôi giấu vào thinh lặng
Nỗi ḷng đang chơi vơi

Mưa vẹt con đường nhớ
Dẫn tôi vào rồi đi
Tôi bỗng khờ như lá
Rụng xuống mưa nhu ḿ

Mưa vội vàng tầm tă
Biết tôi buồn hay không
Đừng xé ḷng tôi nữa
Đâu c̣n ai dỗ cùng...

PL 15.8.2012

luuhangiang 15-08-12 11:13 PM

giang họa mưa cùng phale nhé.

mưa đưa hồn vào gió
mắt đỏ c̣n...gặp nhau
chín rụng trái u sầu
trôi theo về biển nhớ
nghe nổi niềm muôn thuỡ
rơi nhẹ trên lối đi
cho mộng ước thầm th́
vàng phai đôi mắt biếc
lá trời xanh thắm thiết
người vàng cả lâm li
c̣n một chút t́nh si
xin gởi vào mưa...gió.

L.H.G.

phale 16-08-12 04:52 AM

Anh LHG, PL cảm ơn bài họa của anh nhé! Chúc anh luôn vui!

phale 16-08-12 04:55 AM

Trả

Đem muôn nỗi thả vào trong góc nhớ
Khép cửa ḷng, trả thương ấy cho ai
Trả con đường vừa rẽ lối chia hai
Ta giữ lại trái tim ḿnh lặng lẽ...

PL 16.8.2012

VỀ MIỀN TRUNG 16-08-12 07:29 AM

Nhận

Nhận nỗi đơn côi khi b́nh minh vừa hé
Bởi duyên trời nào biết lụy v́ ai
Chút men t́nh năm tháng cứ phôi phai
Đành gom lại chung chiêng trong niềm nhớ...

kehotro 16-08-12 10:14 AM

Vệt khói

Bờ chẳng nhận sóng sao va vào măi
Cát xạc xào ơ nhỉ cát ḷng đau
Như muối xát vào vết thuơng chửa khép
Nhói tưng cơn nghe lệ đổ dàu dàu

Nghiêng vai nhỏ vần thơ chừ vụn vỡ
Hóa tàn tro theo gió rải nhân gian
Nhân gian bé nỗi buồn không chỗ trọ
Tháng năm trôi về đâu giữa hoang tàn

Tay vẫy nắng cho b́nh minh gọi sóng
Yêu thuơng trao dào dạt biển xô bờ
Ngờ đâu sóng ép hoàng hôn vụn vỡ
Và bờ th́ vẫn măi kẻ thờ ơ

Bàn tay níu mong chờ bàn tay nắm
Ngón xanh xao giờ chuyển sắc vọt vàng
Thu mới nở sao chừ thu tàn tạ
Vệt khói nào lơ đăng giữa không gian

16-8-12 KHT

phale 16-08-12 10:31 AM

"...Thu mới nở sao chừ thu tàn tạ
Vệt khói nào lơ đăng giữa không gian..."


Câu hỏi nhói ḷng, câu trả lời im vắng
Thu chưa sang mà lá đă vàng mùa
Ai gọi ḿnh… ồ không phải chỉ mưa
Mưa cũng lạ mặn như trời nêm muối

p/s: Cảm ơn anh KHT mang treo bài thơ rất hay này nhé. Chúc anh ngày mới vui nha.

phale 16-08-12 10:31 AM

Không đề

Không gởi nắng về phương trời xa nữa
Ta ngồi sầu ḷng nuối tiếc điều chi
Giọt châu chờ treo lấp ló khóe mi
Thôi đừng rụng xuống bàn tay đă lạnh

Gió cứ cuộn nỗi niềm ta cố tránh
Dưới đáy hồ phẳng lặng sóng ngầm dâng
Có ǵ đâu ḷng thảng thốt rưng rưng
Cứ như thể trái tim vừa vỡ vụn

Ta c̣n ǵ trong bàn tay cố chụm
Chút t́nh riêng theo kẽ ngón trôi đi
Nghe nỗi buồn trong góc ngực uy nghi
Bên rèm vắng đ́u hiu lời mưa gọi

Chợt biếng cả đôi khi câu cười nói
Như nửa vời lạc đâu đó niềm vui
Ngày nối ngày.. ta đứng lại không trôi
Hoang hoải quá.. trái tim dần lửa lụn…

PL 16.8.2012

kehotro 16-08-12 10:56 AM

Nói PL đừng cười chứ KHT muốn sáng tác th́ thường chạy vào đọc lén thơ của PL. Bởi khi đọc cảm thấy tâm trạng của ḿnh cũng ḥa vào trong đó mà dấy lên cảm xúc. Đọc thơ PL, cảm thấy một nỗi buồn miên man cứ canh cánh trong ḷng!

Em vào lén đọc thơ cô
Buồn đâu sóng dậy mặt hồ thu xưa
Muối ai nêm cả vào mưa
Hóa ḍng sông lũ, lụt bờ nhân gian!

phale 16-08-12 01:36 PM

Bài báo ngắn. Lời b́nh luận cũng ít, ch́m vào trong những bài báo thời sự, cướp của, giết người, tranh chấp, bạo hànhi…. Bài báo viết về người mẹ cứu được con trai 4 tuổi ra khỏi đường ray nhưng ḿnh lại ra đi măi măi… Ngọn lửa t́nh yêu của Mẹ dành cho con cháy nghẹn ngào giữa cuộc thế hỗn mang… Đọc nhiều lần bài báo này… lần nào ḷng cũng rưng rưng…

Mẹ đă đi rồi...

Mẹ đă đi rồi con biết không
Chiều nghiêng nghiêng nắng gió thu lồng
Đường ray máu đẫm… con lành lặn
Mẹ đă xa rồi hương khói xông

Mẹ đổi đời ḿnh con sống nhé
Sống giùm phần mẹ, sống b́nh an
Trái tim nào lớn hơn mẹ nữa
Giây phút hiểm nghèo chẳng tính toan

Đôi ḍng báo ngắn tin ch́m lụn
Ngọn lửa t́nh yêu thắp máu đào
Chợt thấy đớn hèn bao kẻ nọ
Xéo giày con cái dậy tanh tao

Mẹ đă đi rồi.. xa thiên sứ
Mai này kư ức có nḥa phai
Thành người con nhé, đền ơn mẹ
Đă tặng cho con cuộc đời này…

PL 16.8.2012


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:58 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.