Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

Cheal 19-11-10 03:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 24838)
Xa xót

Em sẽ chẳng c̣n yêu nữa đâu anh
Một lần xa xót
Cây trái mùa không đơm ra quả ngọt
Em gói tủi hờn, gói lại riêng em

Em trở lại ḿnh, trở lại những nỗi buồn quen
Không có anh, không c̣n bờ vai tựa
Những xót xa lại lũ lượt trở về
Hằn lên tim những vết cứa
Em mặc đời trôi vô định khỏi tầm tay

Em dứt t́nh bằng những cơn say
Trong chông chênh đất trời em thấy ḿnh khờ dại
Nỡ xa anh khi tim c̣n nồng ân ái
Nhưng biết sao, phận số đă an bài

Em không trách anh, cũng chẳng dám trách ai
Em chỉ tiếc yêu anh nhiều đến thế
Để giờ đây nhận ra điều không thể
Em nào trách anh, chỉ dám trách ḿnh thôi

Em trói lại đời ḿnh, trói lại trái tim côi
Sẽ không yêu
Không hờn ghen chi nữa
Trở lại là em
Lạnh lùng
Một nửa
Một nửa kia
Đă chết theo anh rồi

18.11.10

Một ngụm, hai ly rồi ba chén
Cả bàn tiệc đă say mà em vẫn tỉnh queo
Thiên hạ say có thể nói ra...
tất cả những giấc mơ ông hoàng, tỉ phú, triết gia...
C̣n ḿnh em với em
Vẫn đếm được từng ly: một, hai, ba, bốn...
Vẫn nh́n thấy bầu trời xanh dịu vợi
Đất khô cằn, chai ĺ gần gũi
Nh́n thấy nước mắt trong những điệu cười
Nh́n thấy giấc mộng nào cũng chơi vơi
Nh́n thấy từng bước đi chới với
Nh́n thấy thời gian khắc nghiệt với con người
Nh́n thấy những hẹn thề nơi chót lưỡi, đầu môi
Nh́n thấy sự đơn hèn, lươn lẹo lên ngôi
Sự thuần khiết chẳng c̣n đâu ranh giới
Càng uống thêm, em càng bừng tỉnh
Ung dung nâng ly số phận của riêng ḿnh....

Nothing 25-11-10 09:37 AM

Mang đi gửi giờ mới được mang về,


Gửi Thu tặng em

Em về nhé anh gói chút Thu vàng
Gửi tặng em chút hương thầm xứ Bắc
Hai phương trời dẫu cách xa ngh́n dặm
Vẫn đậm đà chút hương vị riêng mang

Nếu có mở chắc em sẽ ngỡ ngàng
Mùi hương Cốm lẫn trong mùi Nếp mới
Của những cánh đồng thăm thẳm xanh diệu vợi
Của những giọt mồ hôi tưới đẫm những luống cày

Em sẽ say
Khi ngửi mùi hoa sữa
Nồng nàn thơm len qua từng phố nhỏ
Thấm hồn em một nỗi nhớ hư vô

Em sẽ thấy Hồ Tây gió lộng sóng vỗ bờ
Sương bàng bạc giăng ngang màn liễu rủ
Những đôi lứa trao nhau bao hẹn ḥ t́nh tứ
Những nụ cười tỏa nắng rạng chiều Thu

Em sẽ thấy vị sấu chua
Tê đầu lưỡi, ṃn răng khi nhấm nháp
Nhưng hơn tất cả em sẽ thấy ḷng ấm áp
Bởi chẳng nơi nào Sấu gần gũi như đây

Và con nhiều, rất nhiều những men say
Trong gói quà mà anh vừa gửi gắm
Em hăy tự ḿnh khám phá và cảm nhận
Tấm ḷng người xứ Bắc nghe em

Và có lẽ em sẽ thấy thân quen
Như hơi thở, như máu thịt ḿnh trong đó
Ngoài xứ Bắc, Thu vàng như vẫn nhớ
Một người đi và hẹn một ngày về

20.9.10


Nothing 25-11-10 09:39 AM

Gửi em

Gửi em
Một khúc tự t́nh
Đong đầy nhung nhớ
Riêng ḿnh anh mang
Từ lâu Thu đă chín vàng
Từ lâu anh đă nát tan cơi ḷng

Buồn em
Từ thủa lấy chồng
Hờn ghen duyên số
Long đong chữ t́nh
Giá như ngày ấy
Chúng ḿnh
Gặp nhau em cứ nói cười
Dửng dưng

Giá như ngày ấy em đừng
Nhờ anh đưa một đoạn đường
Có khi….
Thu sao cứ đến rồi đi
Riêng anh vẫn đợi
Xuân th́ ghé qua

27.9.10

MoonRiver 25-11-10 10:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 25579)
Mang đi gửi giờ mới được mang về,


Gửi Thu tặng em

Em về nhé anh gói chút Thu vàng
Gửi tặng em chút hương thầm xứ Bắc
Hai phương trời dẫu cách xa ngh́n dặm
Vẫn đậm đà chút hương vị riêng mang

Nếu có mở chắc em sẽ ngỡ ngàng
Mùi hương Cốm lẫn trong mùi Nếp mới
Của những cánh đồng thăm thẳm xanh diệu vợi
Của những giọt mồ hôi tưới đẫm những luống cày

Em sẽ say
Khi ngửi mùi hoa sữa
Nồng nàn thơm len qua từng phố nhỏ
Thấm hồn em một nỗi nhớ hư vô

Em sẽ thấy Hồ Tây gió lộng sóng vỗ bờ
Sương bàng bạc giăng ngang màn liễu rủ
Những đôi lứa trao nhau bao hẹn ḥ t́nh tứ
Những nụ cười tỏa nắng rạng chiều Thu

Em sẽ thấy vị sấu chua
Tê đầu lưỡi, ṃn răng khi nhấm nháp
Nhưng hơn tất cả em sẽ thấy ḷng ấm áp
Bởi chẳng nơi nào Sấu gần gũi như đây

Và con nhiều, rất nhiều những men say
Trong gói quà mà anh vừa gửi gắm
Em hăy tự ḿnh khám phá và cảm nhận
Tấm ḷng người xứ Bắc nghe em

Và có lẽ em sẽ thấy thân quen
Như hơi thở, như máu thịt ḿnh trong đó
Ngoài xứ Bắc, Thu vàng như vẫn nhớ
Một người đi và hẹn một ngày về

20.9.10



215 điểm

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 25580)
Gửi em

Gửi em
Một khúc tự t́nh
Đong đầy nhung nhớ
Riêng ḿnh anh mang
Từ lâu Thu đă chín vàng
Từ lâu anh đă nát tan cơi ḷng

Buồn em
Từ thủa lấy chồng
Hờn ghen duyên số
Long đong chữ t́nh
Giá như ngày ấy
Chúng ḿnh
Gặp nhau em cứ nói cười
Dửng dưng

Giá như ngày ấy em đừng
Nhờ anh đưa một đoạn đường
Có khi….
Thu sao cứ đến rồi đi
Riêng anh vẫn đợi
Xuân th́ ghé qua

27.9.10

224 điểm
Chúc mừng Nô!

Nothing 25-11-10 10:49 AM

Em lạy anh Moon, sắp đi nhẩy lầu đến nơi rồi đây này. C̣n nốt này.


H́nh như

H́nh như
Thu đă đến rồi
Hàng cây rụng lá vàng rơi kín đường
Heo may đuổi những hạt sương
Đang c̣n nấn ná để nhường nắng lên

H́nh như
Nỗi nhớ không tên
Cứ len lén dạ, cứ chênh chao buồn
Giọt sầu tí tách nhịp tuôn
Thu nay lỗi hẹn là mười Thu sang

H́nh như
Duyên phải lỡ làng
Cho nên lời hẹn hoài mang trong ḷng
Bao năm ṃn mỏi ngóng trông
Bao năm vẫn đợi, vẫn mong người về

H́nh như
Em bỏ câu thề
Để anh lạc giữa cơi mê đợi người

22.9.10


phale 25-11-10 10:52 AM

NT khao nha... 3 bài lọt vào bảng xếp hạng... chẳng bù cho PL gởi quá trời bài mà rớt thẳng từ ṿng gởi xe rồi... huhu...

MoonRiver 25-11-10 10:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 25590)
Em lạy anh Moon, sắp đi nhẩy lầu đến nơi rồi đây này. C̣n nốt này.


H́nh như

H́nh như
Thu đă đến rồi
Hàng cây rụng lá vàng rơi kín đường
Heo may đuổi những hạt sương
Đang c̣n nấn ná để nhường nắng lên

H́nh như
Nỗi nhớ không tên
Cứ len lén dạ, cứ chênh chao buồn
Giọt sầu tí tách nhịp tuôn
Thu nay lỗi hẹn là mười Thu sang

H́nh như
Duyên phải lỡ làng
Cho nên lời hẹn hoài mang trong ḷng
Bao năm ṃn mỏi ngóng trông
Bao năm vẫn đợi, vẫn mong người về

H́nh như
Em bỏ câu thề
Để anh lạc giữa cơi mê đợi người

22.9.10


Bài ni điểm cao nhất nà. :votay::votay::votay:

C̣n nữa không Nô???
Thơ ǵ mà cứ như...lương khô. Ít một, ít một.

MoonRiver 25-11-10 10:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 25592)
NT khao nha... 3 bài lọt vào bảng xếp hạng... chẳng bù cho PL gởi quá trời bài mà rớt thẳng từ ṿng gởi xe rồi... huhu...

Ấy chỉ được cái nói đúng, Nô khao đê. Kêu cả thằng kia khao luôn cho hoành tráng, cậu em th́ thi văn được vào ṿng trong, ông anh th́ thi thơ cũng vô Top. Đáng để ăn mừng rồi.

Nothing 25-11-10 10:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 25592)
NT khao nha... 3 bài lọt vào bảng xếp hạng... chẳng bù cho PL gởi quá trời bài mà rớt thẳng từ ṿng gởi xe rồi... huhu...


Ok thôi PL, để dành PL...... đôi dép nhá, hic

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 25593)
Bài ni điểm cao nhất nà. :votay::votay::votay:

C̣n nữa không Nô???
Thơ ǵ mà cứ như...lương khô. Ít một, ít một.

Bẩm cụ, hết rồi

phale 25-11-10 01:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 25596)
Ấy chỉ được cái nói đúng, Nô khao đê. Kêu cả thằng kia khao luôn cho hoành tráng, cậu em th́ thi văn được vào ṿng trong, ông anh th́ thi thơ cũng vô Top. Đáng để ăn mừng rồi.

Hờ hờ...toàn tin giật ḿnh...
Phải trang bị thuốc trợ tim thôi...


Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 25599)
Ok thôi PL, để dành PL...... đôi dép nhá, hic

Bẩm cụ, hết rồi


Nhớ là dép hiệu Louis Vuitton nhé... may ra kiếm được chút đỉnh...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:04 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.