Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Sa Thạch 19-09-12 11:45 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 81901)
Đọc thơ xong, ngây ngất luôn... Em thích câu "Rón rén thu về trên lá cây". Ngồi trên xe đến chỗ làm với cái bụng đéo meo v́ không ăn sáng mà làm được bài thơ vần đến thế không biết... tại hạ cởi mũ nghiêng ḿnh thán phục.

Ha ha...lại 1 người nữa giống như tôi ngày xưa.....
X́.....chạm trúng máy đẻ rồi "vn tè xứ sè" (tên ǵ dịch muốn lẹo lưỡi) rồi Ku ơi...
Muốn đặt hàng cứ đặt Người ta sản xuất cho nè.......

vntexuser 19-09-12 11:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 81978)
Ha ha...lại 1 người nữa giống như tôi ngày xưa.....
X́.....chạm trúng máy đẻ rồi "vn tè xứ sè" (tên ǵ dịch muốn lẹo lưỡi) rồi Ku ơi...
Muốn đặt hàng cứ đặt Người ta sản xuất cho nè.......

Hi hi... chị cứ gọi em là vntex được rồi ah, tên của một gói phần mềm ấy mà.... làm thơ kiểu này có ngày tui trồng cây si quá... Đặt hàng trọn đời luôn chứ không c̣n là dài hạn nữa.

Sa Thạch 19-09-12 12:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 81979)
Hi hi... chị cứ gọi em là vntex được rồi ah, tên của một gói phần mềm ấy mà.... làm thơ kiểu này có ngày tui trồng cây si quá... Đặt hàng trọn đời luôn chứ không c̣n là dài hạn nữa.

Ḿnh th́ cái ǵ mền ứ thích...chỉ thích phần cứng thôi....khỏi bị hack cơ...hị...hị....

Nhắn @.... Chết chửa......chửa chết chưa?

Sa Thạch 19-09-12 01:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81892)
Đón Thu

Ta cũng mở ḷng đón gót thu

PL 18.9.2012

Nhắc.....!

Cũng Ong với Bướm thôi Ai nhé...!
Hoa đang mật tất sẽ bu đầy
Đừng nghe ru ngủ ...kẻo lại té...
Ta phải đỡ Nàng .... Tội lắm nha....

Ngỡ thế...thế thôi...chẳng qua là
Na ná giống nhau ....th́ nghĩ vậy?
Nhắc Ai nhớ lấy ...Ḿnh cũng Ma....
Đừng mơ....thiên đàng từ nơi đấy...

Ấy nhớ nha...! Đừng để Ta kh́n
Hăy thờ ơ cộng thêm chút chảnh
Xem nhau như bạn để cùng vui
Thôi trăn trở....hiển nhiển....Để Mặc (mặc kệ)
19/09/12

@ Sáng lang thang vào động này...đọc...ngứa lưỡi...e xếp chữ phun dăm câu...mong ai ai đó...niệm t́nh bà con ḍng họ NV mà thứ lỗi cho e...lần sau e xin nữa ạ...
Xin củm ơn....

vntexuser 19-09-12 01:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 81989)
Nhắc.....!

Cũng Ong với Bướm thôi Ai nhé...!
Hoa đang mật tất sẽ bu đầy
Đừng nghe ru ngủ ...kẻo lại té...
Ta phải đỡ Nàng .... Tội lắm nha....

Ngỡ thế...thế thôi...chẳng qua là
Na ná giống nhau ....th́ nghĩ vậy?
Nhắc Ai nhớ lấy ...Ḿnh cũng Ma....
Đừng mơ....thiên đàng từ nơi đấy...

Ấy nhớ nha...! Đừng để Ta kh́n
Hăy thờ ơ cộng thêm chút chảnh
Xem nhau như bạn để cùng vui
Thôi trăn trở....hiển nhiển....Để Mặc (mặc kệ)
19/09/12

@ Sáng lang thang vào động này...đọc...ngứa lưỡi...e xếp chữ phun dăm câu...mong ai ai đó...niệm t́nh bà con ḍng họ NV mà thứ lỗi cho e...lần sau e xin nữa ạ...
Xin củm ơn....

Ối chà, hóa ra lại thêm một nhà thơ nữa rồi.... nhă hứng của chị hay hay đấy nhỉ? "Ngỡ thế...thế thôi...chẳng qua là"????

phale 19-09-12 01:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 81989)
Nhắc.....!

Cũng Ong với Bướm thôi Ai nhé...!
Hoa đang mật tất sẽ bu đầy
Đừng nghe ru ngủ ...kẻo lại té...
Ta phải đỡ Nàng .... Tội lắm nha....

Ngỡ thế...thế thôi...chẳng qua là
Na ná giống nhau ....th́ nghĩ vậy?
Nhắc Ai nhớ lấy ...Ḿnh cũng Ma....
Đừng mơ....thiên đàng từ nơi đấy...

Ấy nhớ nha...! Đừng để Ta kh́n
Hăy thờ ơ cộng thêm chút chảnh
Xem nhau như bạn để cùng vui
Thôi trăn trở....hiển nhiển....Để Mặc (mặc kệ)
19/09/12

@ Sáng lang thang vào động này...đọc...ngứa lưỡi...e xếp chữ phun dăm câu...mong ai ai đó...niệm t́nh bà con ḍng họ NV mà thứ lỗi cho e...lần sau e xin nữa ạ...
Xin củm ơn....

I am sorry. I do not understand what you say... :khocloc::khocloc:

phale 19-09-12 01:52 PM

Chạnh ḷng

Có phải thời gian c̣n quá ngắn
Vết ḷng âm ỉ măi chưa nguôi
Đôi lời thoảng vọng vu vơ thế
Mà nghe đau dậy đắng tê người

Ai ruổi buồn vui qua ngơ vậy
Gác vắng hoa sầu lá nghiêng lay
Ngoảnh mặt em-ḿnh tan bóng khói
Lọt kẽ tay nhau mộng những ngày

Măi chén trà đơn ly rượu lẻ
Măi dấu hài côi quăng đường chiều
Em ước một lần xoay kư ức
Hoa buồn đừng trổ trái tim yêu

Ḿnh có khi nào ngắm em không?
Tóc mai sợi bạc đă bao phần
Rồi sau cơi hết em đi trước
Di ảnh ḿnh cầm có rưng rưng

Những phút chạnh ḷng nối tiếp nhau
Vết ḷng xưa cũ cứ siêng đau
Phải chi buổi đó đừng vương nợ
Th́ lá trầu không dễ bạc màu…?

PL 19.9.2012

vntexuser 19-09-12 02:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81995)
Chạnh ḷng

Có phải thời gian c̣n quá ngắn
Vết ḷng âm ỉ măi chưa nguôi
Đôi lời thoảng vọng vu vơ thế
Mà nghe đau dậy đắng tê người

Ai ruổi buồn vui qua ngơ vậy
Gác vắng hoa sầu lá nghiêng lay
Ngoảnh mặt em-ḿnh tan bóng khói
Lọt kẽ tay nhau mộng những ngày

Măi chén trà đơn ly rượu lẻ
Măi dấu hài côi quăng đường chiều
Em ước một lần xoay kư ức
Hoa buồn đừng trổ trái tim yêu

Ḿnh có khi nào ngắm em không?
Tóc mai sợi bạc đă bao phần
Rồi sau cơi hết em đi trước
Di ảnh ḿnh cầm có rưng rưng

Những phút chạnh ḷng nối tiếp nhau
Vết ḷng xưa cũ cứ siêng đau
Phải chi buổi đó đừng vương nợ
Th́ lá trầu không dễ bạc màu…?

PL 19.9.2012

Cũng thấy lớm chớm... "Măi chén trà đơn ly rượu lẻ"... nghe sao sầu quá...

Sa Thạch 19-09-12 02:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81994)
I am sorry. I do not understand what you say... :khocloc::khocloc:

Em tiếng việt c̣n đánh vần, học mới lớp 1 trường cháy cô giáo chết rồi....sao mà biết tiếng Tây...tiếng tàu đây chứ nhỡ.....
X́......... Specific naive to pretend......

Sa Thạch 19-09-12 03:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 81992)
Ối chà, hóa ra lại thêm một nhà thơ nữa rồi.... nhă hứng của chị hay hay đấy nhỉ? "Ngỡ thế...thế thôi...chẳng qua là"????

Hơ hơ.... ấy ấy....đừng gọi đây là bài thơ...chỉ làm xếp dăm chữ cái thành hàng, chọt người ta chơi cho bớt sầu thôi Ấy ấy ơi....
Vào đây chơi...phải lúc nào cũng dây thần kinh thép nhé.....
Ko sau này đừng nói T chỗ quen biết mà ko nhắc tuồng dùm......


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:50 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.