Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   * Hoài niệm * (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=48)

Nhím con 27-08-21 12:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lệ T́nh (Gửi 105730)
Một ḿnh lủi thủi bước về
Hẹn ḥ chẳng đặng đành về ngủ thôi :5:

Trong mơ lại thấy bóng người
T́nh là hư ảo... suốt đời "giá như..."

phale 27-08-21 07:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 105731)
Trong mơ lại thấy bóng người
T́nh là hư ảo... suốt đời "giá như..."


Kiếp này thôi chịu tương tư
Kiếp sau gặp sớm đừng như kiếp này :16:

Nhím con 01-09-21 03:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 105735)

Kiếp này thôi chịu tương tư
Kiếp sau gặp sớm đừng như kiếp này :16:

Ái t́nh là chuyện rủi may
Kiếp sau cứ hẹn, kiếp này đành buông... :5:

phale 02-09-21 06:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 105765)
Ái t́nh là chuyện rủi may
Kiếp sau cứ hẹn, kiếp này đành buông... :5:

Vậy th́ hẹn kiếp sau luôn
Lấy ǵ ấn tín dặm trường mai xa

Nhím con 04-09-21 10:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 105767)
Vậy th́ hẹn kiếp sau luôn
Lấy ǵ ấn tín dặm trường mai xa

Sao ḿnh lại chẳng nghĩ ra
Nhận nhau ấn tín biết là ǵ đây?

phale 04-09-21 12:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 105774)
Sao ḿnh lại chẳng nghĩ ra
Nhận nhau ấn tín biết là ǵ đây?

Hay là phó thác rủi may
Kiếp sau cảm nhận kiếp này có quen

Nhím con 10-08-22 04:06 PM

GỬI TẶNG SINH NHẬT


Ngày sinh nhật chẳng có ǵ tặng em
Xin gửi nhé những vần thơ dang dở
Đă nhiều năm một niềm riêng ấp ủ
Nay vỡ ̣a bao kỷ niệm chênh chao…
Mùa hoa phượng đă đỏ cháy khát khao
Trang sách nhỏ ngọc lan c̣n e ấp
Đừng để lạc nhau giữa ḍng đời tấp nập
Hoa sữa nồng nàn chờ dẫn lối duyên xưa…

NC

Nhím con 10-08-22 04:08 PM

TIẾC


Tiếc đêm sao chẳng đủ dài
Giận đèn sáng quá… cả hai ngại ngùng
Tiếc là một chỗ ở chung
Giận đường chia lối nên không được gần
Tiếc rằng bỏ lỡ tuổi xuân
Giận ḿnh nhút nhát… một lần cũng không
Tiếc thôi, cứ để trong ḷng
Giận ngày xưa ấy, giận luôn bây giờ…

NC

Nhím con 10-08-22 04:13 PM

T̀NH YÊU KHÔNG LỜI


Anh nhớ lần hai đứa nắm tay nhau
Nghe trái tim bỗng ḥa chung nhịp đập
Chút ngập ngừng mắt đắm say trong mắt
Cảm xúc vỡ ̣a, tâm hồn cũng buông lơi...
Anh nhớ lần ḿnh sánh bước chung đôi
Lấp lánh biển đêm ánh trăng vàng tỏa chiếu
Chỉ nh́n nhau thôi dường như ta đă hiểu
Giữa chúng ḿnh đâu cần nói phải không em...

NC


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:45 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.