Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

Ban Mai Xanh 04-10-11 02:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 54849)
Măi mới log đc NV,vào lại chả có ai để tám:lacha:


c̣n em nè :D

phale 04-10-11 02:54 PM

Hồ sơ chất trên bàn đă cao ngất ngưởng rồi... :khocloc:

phale 05-10-11 06:27 AM

Lác đác những nỗi sầu đây đó, bản t́nh ca nào msf không có những nốt trầm... Blah... Blah... Nhớ bài thơ của anh Bvh. Mọi sự tùy duyên thôi, miễn cưỡng làm sao được... Thử nghêu ngao... Niềm vui đến ta không mong đợi ǵ... Niềm vui đi ta không hề nuối tiếc... Lại AQ..,

LAO HAC 05-10-11 10:36 AM

nhu moi ngay....

tuyet tan 05-10-11 01:24 PM

Tuyết đă tan rồi , hỡi đông ơi
Nước mắt thôi rơi giữa đất trời
Lạnh giá theo em từ nay chết
Ấm áp xuân về lá non tươi

hoatigon208410 05-10-11 02:13 PM

Mệt quá đi là mệt :( , lạnh nữa, sao lạnh hoài vậy ....... :no::no::no:

phale 05-10-11 02:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi tuyet tan (Gửi 54936)
Tuyết đă tan rồi , hỡi đông ơi
Nước mắt thôi rơi giữa đất trời
Lạnh giá theo em từ nay chết
Ấm áp xuân về lá non tươi

Thơ Tuyết hay quá à...

phale 05-10-11 02:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 54939)
Mệt quá đi là mệt :( , lạnh nữa, sao lạnh hoài vậy ....... :no::no::no:

Chắc cần ḷ sưởi 37 độ í G

tuyet tan 05-10-11 02:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 54940)
Thơ Tuyết hay quá à...

tuyết không biết làm thơ đâu chị ơi, vu vơ mấy câu vậy thôi à :)

hoatigon208410 05-10-11 02:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 54941)
Chắc cần ḷ sưởi 37 độ í G

Cô PL ơi ra đây với GÔn đi cô,,,,,,,, :pitiful:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.