Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

vntexuser 29-10-12 10:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 84645)
Và như thể ta chẳng còn ai khác
Xuống rồi lên quạnh vắng mấy tầng lầu
Tim rủ rỉ những lời nghe đã cũ
Đem nỗi niềm quen thuộc giấu đi đâu

Nỗi niềm mà đem dấu làm chi tội nghiệp lắm cô ơi, qua đây em cho để ké nè, tim em còn rộng thênh thang.... còn hơn mấy tầng lầu nhà cô á.

Sa Thạch 29-10-12 10:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 84607)
Bão xa
Tặng ấy và ấy…

Bão ngoài nớ người trong ni thắc thỏm
Mưa ầm ào ai đó lạnh nhiều không?
Chạnh nỗi niềm dang dở chiếc chăn chung
Đêm nghe gió nhớ hơi người quẩn quyện

Bão cuối mùa… ghét ông Trời lắm chuyện
Để hai người một khoảng cách xa mưa
Đất Sài Gòn bão vắng lạnh cũng thưa
Càng thương lắm anh một mình né gió

Bão tạnh rồi… phố hoang tàn cây cỏ
Cái lạnh còn len kẽ ngón “người ta”
Em nơi này xót dạ ngóng mây qua
Muốn gởi lắm trái tim hồng thay nắng

Bão ngoài nớ, có người lo đêm trắng
Mưa gió vầy gác nhỏ giấc tròn đêm?
Nghe lòng mình thương nhớ lớn dần thêm
Bão trời đất…hay bão lòng em thế…

PL 29.10.2012

Người gì mà tinh tướng gúm....
Đừng mong củm 100 cân nhé cưng.....

phale 30-10-12 10:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 84649)
Người gì mà tinh tướng gúm....
Đừng mong củm 100 cân nhé cưng.....

Làm sao coi được thì làm à...

phale 30-10-12 10:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 84646)
Nỗi niềm mà đem dấu làm chi tội nghiệp lắm cô ơi, qua đây em cho để ké nè, tim em còn rộng thênh thang.... còn hơn mấy tầng lầu nhà cô á.

Tưởng đã chật hết các cô rồi chứ Vnt?

vntexuser 30-10-12 10:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 84671)
Tưởng đã chật hết các cô rồi chứ Vnt?

Đường về vẫn còn thênh thang... cô giáo cứ gởi thoải mái, 2 - 3 nỗi niềm cũng vẫn không thiếu chỗ đâu.

phale 30-10-12 10:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 84676)
Đường về vẫn còn thênh thang... cô giáo cứ gởi thoải mái, 2 - 3 nỗi niềm cũng vẫn không thiếu chỗ đâu.


Quảng cáo giùm Vnt luôn nè:

Trái tim VNT bao dung độ lượng
Ai có nỗi niềm thì cứ gởi vô

hen :welcome:

phale 30-10-12 01:32 PM

Không đề

Em đã thấy nỗi niềm anh rất rõ
Giữa ồn ào lặng lẽ một trái tim
Dường như thể đã miệt mài dành dụm
Cho ai kia thôi mỏi gót đi tìm…

Ừ có lẽ trời xanh thương chiếc liễu
Cuối con đường một ngọn nến thầm soi
Đi đi mãi cũng về trong cát bụi
Cầm tay nhau cho ấm lại nửa đời

Anh – hạt nắng… dỗ dành hoa đỏng đảnh
Anh - mặt trời … sưởi lá buổi đầu đông
Em lối lẻ gót hài qua chới với
Rồi một chiều anh đến rất bâng khuâng…

Em đã thấy giữa đời trang tiểu thuyết
Tấm chân tình lay động góc trần gian
Là kiếp trước hẹn hò hay ngẫu gặp?
Dẫu duyên kia một đôi chút muộn màng…

PL 30.10.2012

hoabeodai 30-10-12 01:56 PM

Cô viết thơ suôn mềm như suối ngọt."ấy" của cô mừ đọc thì bảo đảm sẽ...điêu đứng luôn

langthangkhach 30-10-12 03:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 84695)
Không đề

Em đã thấy nỗi niềm anh rất rõ
Giữa ồn ào lặng lẽ một trái tim
Dường như thể đã miệt mài dành dụm
Cho ai kia thôi mỏi gót đi tìm…

Ừ có lẽ trời xanh thương chiếc liễu
Cuối con đường một ngọn nến thầm soi
Đi đi mãi cũng về trong cát bụi
Cầm tay nhau cho ấm lại nửa đời

Anh – hạt nắng… dỗ dành hoa đỏng đảnh
Anh - mặt trời … sưởi lá buổi đầu đông
Em lối lẻ gót hài qua chới với
Rồi một chiều anh đến rất bâng khuâng…

Em đã thấy giữa đời trang tiểu thuyết
Tấm chân tình lay động góc trần gian
Là kiếp trước hẹn hò hay ngẫu gặp?
Dẫu duyên kia một đôi chút muộn màng…

PL 30.10.2012

Người vẫn mãi chông chênh như ngọn sóng
Gió đầu xuân thổi mát gốc nhụy hoa
Nữa đời qua, mắt lại nhắm mù lòa
Để tim nến chu choa mơ giấc liễu!

Anh - hạt nắng ... nồng môi lời thỏ thẻ
Anh - mặt trời ... lồng lộng cánh diều biên
Vui hương lạ hương thoảng khắp mọi miền
Đưa ngang bắt cánh chim quyên dào dạt!

Nọ kẻ bảo ấy chén bần rượu nhạt
Kia người nói ôi nước thác bên ghềnh
Riêng chỉ em theo mộng mị bồng bềnh
Duyên thừa chút chân tình đây lay động!

Rồi một mai bướm thoát thân khỏi nhộng
Ôm niềm đau chôn lời ngọng đêm hè
Suối nước rơi tí tách giọt qua khe
Nắm hư không nghe gùn ghè trở giọng!

Sa Thạch 30-10-12 06:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 84695)
Không đề

Em đã thấy nỗi niềm anh rất rõ
Giữa ồn ào lặng lẽ một trái tim
Dường như thể đã miệt mài dành dụm
Cho ai kia thôi mỏi gót đi tìm…

Ừ có lẽ trời xanh thương chiếc liễu
Cuối con đường một ngọn nến thầm soi
Đi đi mãi cũng về trong cát bụi
Cầm tay nhau cho ấm lại nửa đời

Anh – hạt nắng… dỗ dành hoa đỏng đảnh
Anh - mặt trời … sưởi lá buổi đầu đông
Em lối lẻ gót hài qua chới với
Rồi một chiều anh đến rất bâng khuâng…

Em đã thấy giữa đời trang tiểu thuyết
Tấm chân tình lay động góc trần gian
Là kiếp trước hẹn hò hay ngẫu gặp?
Dẫu duyên kia một đôi chút muộn màng…

PL 30.10.2012

Anh chết mất cô ơi....
Mượt mà...là lượt...ghê ta....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:42 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.