Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 04-12-12 08:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 86443)
Đi gặp ổ gà không à chị ơi :lacha:


$2500 th́ c̣n quá cha sông núi :(
Chỗ xưa hoa cười là ḿnh ở bàn làm việc nhớ tới nụ cười của nàng đẹp như hoa mới c̣n thuở nào. Bác si nghĩ tôi đén quá :simper:

Đường thẳng không đi, chọn đường ổ gà làm chi Đức ui...
p/s: Bác í toàn si nghĩ tối đen thiệt...

Yeu100C 04-12-12 09:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 86444)
Nỗi nhớ

Nỗi nhớ về theo bóng tối
Cầm tay đi tới đi lui
Ta nghiêng bên này bên nọ
Ghét ghê nỗi nhớ cứ cười

Nỗi nhớ h́nh ǵ không biết
Nh́n đâu cũng thấy nhớ ơi
Nhớ chui vào chăn vào gối
Siết ḷng ta nhói quá trời...

PL 3.12.2012

Buồn ǵ như buồn mỗi sáng
Nhớ như bụng đói thèm cơm
Nước hoa ai xịt chẳng thơm
Thức khuya muốn ngủ
Nhớ cái giường cũng la bó tay

phale 04-12-12 12:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 86459)
Buồn ǵ như buồn mỗi sáng
Nhớ như bụng đói thèm cơm
Nước hoa ai xịt chẳng thơm
Thức khuya muốn ngủ
Nhớ cái giường cũng la bó tay


Ờ th́ tớ nhớ ...cái giường
Lâu lâu nhớ cái b́nh thường cũng dzui...
B́ chi với kẻ có đôi
Chắc không biết nhớ lâu rồi phải không?

phale 04-12-12 02:01 PM

Bỗng nhớ
Tặng cậu

Bỗng nhớ buồn vui thuở đó
Bây giờ tan lạc đi đâu
Bỗng nhớ mắt người thuở đó
Trầm luân vời vợi khóe sầu

Con đường dưới chân muôn lối
Dẫn người xa cách người hơn
Cậu giờ bóng chim tăm cá
Biết đâu thơ đợi… dỗi hờn

Cậu đi như chưa hề đến
Tím nao ḷng cánh bâng khuâng
Gió mùa đông tràn trên lối
Lạnh thêm từng nhớ nhung thầm

Cậu đi quên rồi ngày cũ
Bỏ lăn lóc những vui xưa
Tớ ngồi lật thơ nhói dạ
Ngỡ đâu đây tiếng ai vừa…

PL 4.12.2012

phale 05-12-12 04:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 86443)
Đi gặp ổ gà không à chị ơi :lacha:


$2500 th́ c̣n quá cha sông núi :(
Chỗ xưa hoa cười là ḿnh ở bàn làm việc nhớ tới nụ cười của nàng đẹp như hoa mới c̣n thuở nào. Bác si nghĩ tôi đén quá :simper:


Quen xa xôi thế th́ "đường vào tim em" trắc trở phải rồi Đức ui...

ducmthai 06-12-12 02:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 86511)

Quen xa xôi thế th́ "đường vào tim em" trắc trở phải rồi Đức ui...

Tin t́nh báo hay sao mà chị biết xa :confused:

phale 06-12-12 09:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 86519)
Tin t́nh báo hay sao mà chị biết xa :confused:

Chị đang thử làm thầy bói mà...

phale 06-12-12 07:17 PM

Nếu một ngày nhiều hơn 24 tiếng

Nếu một ngày dài hơn 24 tiếng
Ta sẽ dành cho ta phân nửa thời gian
Dạo phố, cà phê, chụp h́nh nhàn nhă
Chầm chậm thôi không cần phải vội vàng

Ta đang sống một ngày ra sao nhỉ
Tám tiếng đi làm tám tiếng ngủ ghê
C̣n tám tiếng cho gia đ́nh bè bạn
Chẳng đủ vào đâu đời quá bộn bề

Anh cũng vậy tất bật hơn ta nữa
Buổi sáng ra đường khi phố c̣n im
Khuya tĩnh mịch c̣n ruổi rong cơm áo
Cứ thế ngày trôi vó kư qua thềm
.......
Nếu em có một ngày nhiều hơn 24 tiếng
Sẽ tặng cho anh, anh nhé một phần
Để góc quán một ḿnh em thôi đợi
Phố thêm một người song bước t́nh nhân

Vẫn chỉ là những ước mơ hư ảo
Đời vẫn vô t́nh không phút giây dư
Em vẫn đợi và anh hoài rong ruổi
Thương nỗi nhớ nhung rễ đă sâu từ...

PL 6.12.2012

hahaha 06-12-12 10:04 PM

Không ngờ VNT bận rộn đến như vậy!:nhaymat:

ducmthai 06-12-12 11:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 86555)
Không ngờ VNT bận rộn đến như vậy!:nhaymat:

Bận đâu, vừa đi uống beer với em về nè :grimace:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:54 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.