Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt ! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1046)

phale 11-06-12 08:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 74802)
Nghề lái tàu giờ đang hót mà cưng...
Chiều mai ốc Đào nhé 2 cưng yêu vấu...

Chắc chưa dzị ?

Sa Thạch 12-06-12 02:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 74814)
Chắc chưa dzị ?

Chắc như họ mà...NGô....bắp...
Ko thấy giờ c̣n lọ mọ sao...mà đi thôi ở nhà cứ lọ mọ....eo ơi...2g...ngày mới...

Sa Thạch 13-06-12 02:31 AM

Vết Rạn..!

Trao nhau một vết rạn đau..
Nhạt_nḥa nước mắt...nát nhầu....lằn tim
Dỗ ḿnh ru giấc im ĺm
Mênh_mông tư tưởng...mắt nh́n tương lai...

Vô tâm viễn vọng yêu_hài
Thấy chưa đón trước có sai bao giờ?
Chỉ là vết rạn giăng tơ..
Vậy mà đă vội...«lướt hờ» lạc nhau...

Cḥng_chành vết rạn không màu
Gim thêm bỏ mặc lỡ lầm tạo ra
Đêm về khoe giấc ngủ_là..
Vết Rạn t́nh ḿnh xa_xót.....kiêu sa
13.06.12

phale 13-06-12 08:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 74941)
Vết Rạn..!

Trao nhau một vết rạn đau..
Nhạt_nḥa nước mắt...nát nhầu....lằn tim
Dỗ ḿnh ru giấc im ĺm
Mênh_mông tư tưởng...mắt nh́n tương lai...

Vô tâm viễn vọng yêu_hài
Thấy chưa đón trước có sai bao giờ?
Chỉ là vết rạn giăng tơ..
Vậy mà đă vội...«lướt hờ» lạc nhau...

Cḥng_chành vết rạn không màu
Gim thêm bỏ mặc lỡ lầm tạo ra
Đêm về khoe giấc ngủ_là..
Vết Rạn t́nh ḿnh xa_xót.....kiêu sa
13.06.12

Tặng nàng chục tuưp keo ha
Chỗ nào nứt rạn, bôi là hết ngay
Keo này keo tốt keo hay
Cớ ǵ lại phải loay hoay ngồi buồn...

Sa Thạch 14-06-12 12:33 AM

......

Đêm qua có vết rạn nḥm khe cửa
Ghé thử t́nh ta đo thước ḷng
V́ dại khờ....Em hé chốt..nh́n trông..
Nên nước mắt tuôn thành ḍng lă chả...

Một vết rạn, sánh sao t́nh biển cả...
Đến rồi đi, đâu để tiếng «bất ch́...»
Em sẽ giữ an b́nh cánh thiên di
Mọi bất biến không làm t́nh ta ngă...
.......
Em là Em ...bên Anh....đời vội_vă...
Đêm nay E đợi hơi Người đêm mai..
Nhé Anh..

Sa Thạch 16-06-12 03:58 PM

[I]Chẳng dễ...

Chẳng dễ dàng Em nhận lời đến với Anh
Chim trúng tên thường t́m nơi ẩn nấp
Em cân đo, ngăn ḿnh đừng hấp tấp
Lại sợ cuộc t́nh đau đớn quẩn quanh

Chẳng dễ dàng chỉ yêu đến không màng
Tiền tài, vật chất...địa vị ..danh phận
Không tính toán, ai người cho và nhận?
Ôm trọn vẹn t́nh nhớ mới gởi sang....

Chẳng dễ dàng, như thế phải không Anh?
V́ cuộc đời... ṿng tṛn nào không khuyết
Vó thời gian ướt cả màu năm tháng
Th́ Người ơi..sao nỡ làm nhau đau...
16.06.12[/I]

Sa Thạch 23-06-12 11:32 PM

]Ngần Ấy!
(Tặng đôi bạn.....)

Ngần ấy ...
.... có đủ t́nh chín mọng?
Lịm ngọt đường yêu phủ lối về
Ban sơ cũng đă thầm đêm mộng
Ṿng tay chưa trọn mị tái tê...

Ngần ấy...
....cũng đủ vừa lưu luyến
Ôm sợi tơ t́nh so phím yêu...
Người về phương bắc có hối tiếc?
Khoảng khắc tương phùng... chữ Duyên_đưa
23.06.12

phale 24-06-12 07:24 AM

Kẻ đi người ở lại
Hóa Sâm Thương đợi mùa...
Ước ǵ ta là Bụt
Bắc hoài nhịp cầu đưa....

Nàng nhể...

Sa Thạch 01-07-12 12:38 AM

Thôi...
(Tặng...)

Thôi đừng nghĩ ngợi lăn tăn nữa
Ngày mai ai biết..ngày mai sao?
Đang ở bên người ...không tận hưởng
Phút chốc rời xa...lạc mất nhau...

Thôi đừng lo sợ linh tinh nữa
Hỏi chi, cũng thế ..bởi do Người
T́nh yêu như món hàng xa sĩ
Hoang phí tiêu xài giữa cuộc chơi...

Thôi đừng nổi đóa hờn giận nữa
Cũng bởi do ḿnh ....đi trách ai
Nếu như Người phải trong vai chọn?
Hiển nhiên từ bỏ phải là Ta?
30.06.12

Sa Thạch 01-07-12 10:52 AM

Vọng..Tưởng...

Bao đêm dài có nhau
Trong ṿng tay nồng ấm
Cùng ngôn từ say đắm
Thoáng chốc Người đă xa

Để u hoài cho Ta
Nằm quay cuồng trở giấc
Nhiều ngổn ngang thắc mắc.
Hỏi t́nh Người bao nhiêu?

Bao đêm nồng ái ân
Quen hơi th́ nhợt nhạt
Nụ hôn vừa đi lạc
Trở ḿnh xệch chiếu chăn

Bao đêm trọn ngọt ngào
Thiên đường như có thật
Trao nhau lời đường mật
Môi ta trốn t́m nhau
01.07.12


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:49 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.