Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

Nothing 22-02-11 04:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 34843)

Ui zời nghe mà nghẹn ngào quá Thing ơi!

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 34848)
PL cũng nghẹn ngào như Bụi.

Em về với người ta
Anh c̣n ai để đợi
Đêm nằm trong bóng tối
Lệ lăn vào tâm can...

Thinh dạo này ăn cơm hay hóc xương nên hay.....nấc, bà con đại xá hộ Thing


Kẻ cướp

Em nói ǵ mà sao cay đắng thế
Ừ th́ anh, một kẻ cướp t́nh yêu
Trót si mê nên thôi cũng đành liều
Cướp tim em khỏi b́nh yên và gây sóng gió

Anh – kẻ lang bạt mang trái tim lầm lỡ
Trao tặng em nhưng em ngoảnh mặt ngơ
Bởi em bảo nó không đáng tôn thờ
Tim kẻ cướp có mấy khi là thật

Cay đắng chi tiếng yêu thành tiếng nấc
Thả vào nhau những đau đáu hờn ghen
Đời kẻ cướp nào đâu dám cùng em
Mơ mộng bước trọn cung đường t́nh ái

22.2.11

Nothing 24-02-11 10:47 AM

Mưa giăng nỗi nhớ ngang trời
Anh giăng nỗi nhớ
Vào đôi mắt buồn
Đêm sầu
Mộng mị c̣n vương
Ngày
Rưng rức bới
Trăm đường
T́m em

24.2.11

Bụi đường 24-02-11 02:56 PM



Trăm đường
anh bới anh đào
Anh giăng
lô cốt đường nào em đi?
Mưa buồn
giọt ướt hoen mi
Bụi bay không nổi...
t́m chi Thing à?


Hehehe...so zi Thing nha, đọc thơ Thing buồn quá vô phá phách cho dzui cửa dzui nhà chút nha!


Bụi đường 28-02-11 06:04 PM

Ừ quên nhau nhé anh ơi,
Nắng xuân buồn tẻ chơi vơi bóng h́nh
Biết làm sao giấu được t́nh
Bướm kia vẫy gọi...hoa xinh nhạt nḥa

Ờ ḱa nỗi nhớ la cà
Đến bên em gơ...cửa nhà không then,
Mắt hờn em nói không quen
Xua đi... nỗi nhớ đừng chen chân vào.

Nothing 28-02-11 09:56 PM

Giờ này vẫn c̣n phải lọ mọ ở văn pḥng, vô nhà đọc thơ của Bụi buồn quá, mần bài thơ rồi come back home vậy. Thanks Bụi đă ghé vào nhà chơi.


Buồn

Ta xa nhau khi chưa từng gần gũi
Anh lại về lầm lũi chốn buồn quen
Em đừng nói giá như không là thật
Để anh đau và giả dối t́m quên

Ta xa nhau như là em muốn vậy
Con tim buồn trót run rẩy v́ yêu
Giờ xin nhốt vào ngăn buồn rêu mốc
Thổn thức chi lại hoang hoải cô liêu

Giá như ừ giá như đừng khờ dại
Đừng buồn vương để tê tái sầu giăng
Anh vẫn vậy, lạnh lùng và vô cảm
Đừng chông chênh day dứt buổi xế chiều

28.2.11

phale 02-03-11 09:33 AM

Nhớ...

Thơ nhớ ai, mọc lên trăm con mắt
Đau đáu chờ ai đó mới đi xa
Ta nhớ ai, về thăm hoài góc vắng
Giận ai kia... đi măi... chắc quên nhà

Thơ tội t́nh năm im không kể lể
Ta một ḿnh, vơ vẩn nhặt nắng rơi
Ngày mở ra rồi ngày im xếp lại
Rỗng ngăn đêm, khuất vắng bóng một người

PL 2.3.11

phale 02-03-11 09:41 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 35440)
Ừ quên nhau nhé anh ơi,
Nắng xuân buồn tẻ chơi vơi bóng h́nh
Biết làm sao giấu được t́nh
Bướm kia vẫy gọi...hoa xinh nhạt nḥa

Ờ ḱa nỗi nhớ la cà
Đến bên em gơ...cửa nhà không then,
Mắt hờn em nói không quen
Xua đi... nỗi nhớ đừng chen chân vào.

Họa cùng Bụi nhé...

Ừ thôi quên nhé ai ơi
Lối chung đành rẽ, hai người thành hai
Sợi duyên cợt Huệ, đùa Mai
Thắt ḷng ai nỗi lệch cài lơi trâm

Ừ thôi xa nhé một lần
Trả nhau lại với duyên phần riêng nhau
Nghĩ thôi ḷng đă đớn đau
Biết thời gian có nhiệm màu giùm không?

Bụi đường 02-03-11 01:34 PM

Cám ơn cô giáo đă họa bài thơ của B. Đọc bài của cô B chỉ biết ngồi mà khóc nhè!!!

phale 02-03-11 01:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 35611)
Cám ơn cô giáo đă họa bài thơ của B. Đọc bài của cô B chỉ biết ngồi mà khóc nhè!!!

PL can tội làm Bụi rơi nước mắt rồi... hic... :sau:

MoonRiver 02-03-11 01:55 PM

Bớ Nô!
Ở đâu th́ mau mau về lấy giẻ lau nhà đi.

:incense::incense::incense:

Vừa vào đến nhà trơn quá, ngă đến cái...oạch.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:03 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.