Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 25-02-13 03:02 PM

Chủ nhật yên lành

Chủ nhật yên lành quá
Nắng tươi hồng thơm tho
Người dịu dàng qua phố
Bàn chân thôi mơ hồ

Em ngồi bên góc quán
Nghe ngày vu vơ trôi
Anh ngồi bên góc quán
Bỗng thốt nhiên kiệm lời
….
Anh trầm ngâm ǵ thế
Nụ cười thôi xôn xao?
Hay ḷng đang dâu bể
Những yêu thương thuở nào…

PL 24.2.2013

phale 25-02-13 03:36 PM

Thương nhớ người dưng…

Một hôm ngồi giữa vu vơ
Anh người dưng
bỗng t́nh cờ…
gọi tên

Thế rồi
ngọn gió chung chiêng
Thế rồi
vạt nắng chao nghiêng
tần ngần

Lá rơi
e ấp lưng chứng
Hai người dưng bỗng…
mơ gần
mơ xa

Tơ t́nh
Ai vướng ai va
Ta người dưng bỗng…
ḷng da diết ḷng

Một hôm
ngồi giữa cô pḥng
Nhớ người dưng quá
mỏi mong ngậm ngùi…

PL 25.2.2013

vntexuser 25-02-13 03:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 89800)
Thương nhớ người dưng…

Một hôm ngồi giữa vu vơ
Anh người dưng
bỗng t́nh cờ…
gọi tên

Thế rồi
ngọn gió chung chiêng
Thế rồi
vạt nắng chao nghiêng
tần ngần

Lá rơi
e ấp lưng chứng
Hai người dưng bỗng…
mơ gần
mơ xa

Tơ t́nh
Ai vướng ai va
Ta người dưng bỗng…
ḷng da diết ḷng

Một hôm
ngồi giữa cô pḥng
Nhớ người dưng quá
mỏi mong ngậm ngùi…

PL 25.2.2013

Vẽ h́nh chi đây cô giáo? Phong cách mới là lạ...

phale 25-02-13 07:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 89801)
Vẽ h́nh chi đây cô giáo? Phong cách mới là lạ...

Vnt không nh́n ra h́nh trái tim à? Ḿnh vẽ tệ thế nhỉ?:nguong:

vntexuser 25-02-13 08:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 89806)
Vnt không nh́n ra h́nh trái tim à? Ḿnh vẽ tệ thế nhỉ?:nguong:

Trái tim nhiều đốt quá nên nh́n không ra... he he... mỗi đốt 1 ngăn!

phale 25-02-13 08:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 89810)
Trái tim nhiều đốt quá nên nh́n không ra... he he... mỗi đốt 1 ngăn!

Vậy là có 5 ngăn... giống tim Vnt không?

vntexuser 25-02-13 08:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 89812)
Vậy là có 5 ngăn... giống tim Vnt không?

Hè hè....cô vẽ thiếu mất mấy khúc...

phale 26-02-13 04:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 89813)
Hè hè....cô vẽ thiếu mất mấy khúc...

Từ từ bổ sung hỉ?

phale 26-02-13 04:23 PM


Anh nói yêu em và nhắn tin cho người khác
Tặng cho những cuộc t́nh tay ba

Anh nói yêu em và nhắn tin cho người khác
Ôi t́nh yêu buồn bă quá đi thôi
Giọt nước mắt lăn dài qua khoé môi
Em úp mặt vào đêm run rẩy khóc

Gió thương ai ghé vào hôn mái tóc
Trăng chạnh ḷng lấp ló măi không đi
Cánh hoa hồng ly - hợp, hợp - ly
Ngh́n nỗi nhớ nghẹn ngào rơi xuống đất

Anh nói yêu em và trơi cḥ được mất
Giấu một người trong góc nữa, buồn chưa
Nghe ngậm ngùi xa xót " giấc mơ trưa"
Anh và ấy... dư thừa em quá vội...

Thà đừng yêu, nát ḷng nhau t́nh tội
Thêm một người vướng víu mối duyên tơ
Ai sẽ là người đứng lại chơ vơ
Khi anh nói yêu em và nhắn tin cho người khác?

PL 26.2.2013

phale 26-02-13 04:48 PM

Lanh thang

Oằn vai
gánh nỗi buồn đi
Con đường trưa nắng
thầm th́ lá bay

Khép ḷng
cố măi
loay hoay
Then xưa chốt cũ
chiều nay hết vừa

Mới hay
ḷng đă dư thừa
Cánh hoa t́nh nọ
đương mùa vội phai

Biết hờn ai
biết trách ai
Vầng trăng khuyết nửa
chia hai thêm lần

Chiều đi giữa phố
tần ngần
Nghe ḷng
sóng tủi thầm dâng miệt mài...

PL 26.2.2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:13 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.