Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 03-05-10 10:44 PM

http://i241.photobucket.com/albums/f...o/Thuvang3.jpg

Thu

Vườn cũ, màu thu trong lá mục
Em về nhặt lại bóng em xưa
Có tia nắng lạc vào ký ức
Đốt rụi lòng em nỗi nhớ thừa

Ừ thu, trời đất thu rồi nhỉ?
Em cũng đà thu buổi nọ rồi
Thấy lạnh trong lòng sương lẩn khuất
Hồn chìm theo lá lặng lờ rơi

Ngày cũ không thu mà lạnh lẽo
Tình cũ chưa tàn mà hư vô
Tự dập lòng mình vùi hương lửa
Nghe tiếng thu về xót xa đưa

PL 8.7.09

phale 03-05-10 10:45 PM

Dẫu là vô vọng

Dẫu là vô vọng vẫn chờ
Dẫu là hư ảo vẫn mơ mộng nhiều
Biết người đèn lụn khó khêu
Cố gom lửa lại từ nhiều bàn tay
Rượu kia còn đợi người say
Lối kia vẫn đợi gót giày tri âm
Cố nuôi trong góc dạ thầm
Niềm vui sót lại đôi phần nâng niu
Mai người về lại mang thêu
Vào trong tâm khảm, nhiễu điều phủ lên

PL 8.7.09

phale 03-05-10 10:46 PM

Buồn lặng lẽ

Anh hẳn lâu rồi lối này không ghé lại
Em với thơ làm bạn ủi an nhau
Thơ lặng thầm bên cạnh dù không nói
Em trút vào thơ cay nghiệt, những âu sầu

Anh hẳn lâu rồi em buồn vui không biết
Đêm chẳng khi nào ngủ trọn giấc bình an
Đam mê cũ cứ ngược về cào xé
Sáng mai ra ngăn ngực rỗng máu tràn

Anh đã lạ, em nhìn em cũng lạ
Tự giết lấy mình, thoi thóp sống lơ ngơ
Phương trời ấy ánh sao xa vời vợi
Đã hút tầm tay, gió rát mặt chờ

Góc thơ cũ, bóng ngày xưa đang cũ
Thơ vô tình dắt lại lối buồn xưa
Em giấu mặt vào tay rơi lệ
Lệ rớt vào thơ... ướt đẫm đến bao giờ...

PL 8.7.09

phale 03-05-10 10:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 27856)
Dẫu là vô vọng

Dẫu là vô vọng vẫn chờ
Dẫu là hư ảo vẫn mơ mộng nhiều
Biết người đèn lụn khó khêu
Cố gom lửa lại từ nhiều bàn tay
Rượu kia còn đợi người say
Lối kia vẫn đợi gót giày tri âm
Cố nuôi trong góc dạ thầm
Niềm vui sót lại đôi phần nâng niu
Mai người về lại mang thêu
Vào trong tâm khảm, nhiễu điều phủ lên

PL 8.7.09

Biết là vô vọng, đừng chờ
Niềm tin đã mất, giấc mơ đã tàn
Trời chiều đọng chút nắng tan
Hoàng hôn phủ xuống bức màn nhung êm

Hoàng Tử Ngây Ngô

phale 03-05-10 10:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 27861)
Buồn lặng lẽ

Anh hẳn lâu rồi lối này không ghé lại
Em với thơ làm bạn ủi an nhau
Thơ lặng thầm bên cạnh dù không nói
Em trút vào thơ cay nghiệt, những âu sầu

Anh hẳn lâu rồi em buồn vui không biết
Đêm chẳng khi nào ngủ trọn giấc bình an
Đam mê cũ cứ ngược về cào xé
Sáng mai ra ngăn ngực rỗng máu tràn

Anh đã lạ, em nhìn em cũng lạ
Tự giết lấy mình, thoi thóp sống lơ ngơ
Phương trời ấy ánh sao xa vời vợi
Đã hút tầm tay, gió rát mặt chờ

Góc thơ cũ, bóng ngày xưa đang cũ
Thơ vô tình dắt lại lối buồn xưa
Em giấu mặt vào tay rơi lệ
Lệ rớt vào thơ... ướt đẫm đến bao giờ...

PL 8.7.09



@ PL ơi ,bài thơ hay quá .Nghe PL hỏi " đến bao giờ ..." 4 về nhà rinh bài " Đến bây giờ ..." tặng cho PL nè .Coi có vui chút nào không ??? Hay lại càng thêm buồn ???:mad: Mãi vui nhé PL

Đến bây giờ ...

Đến bây giờ em mới nhận ra
Trái tình si tặng dành riêng Anh đó
Đêm lại đêm lắng nghe từng nhịp gõ
Tiếng thời gian khơi mạch sống yêu thương

Chẳng trách mình ..."sao lòng để tơ vương ???"
Dẫu nhiều lúc thấy chơi vơi giữa đại dương sâu thẳm
Tim dại khờ vẫn thả hồn say đắm
Khao khát ...đợi chờ ...một lời YÊU...

Đến bây giờ Em hiểu một điều
Ghép ba chữ Y- Ê-U thành yêu không dễ
Hỏi bao người lạc mất nhau trong cuộc đời dâu bể ???
Và bao người thực sự an lành neo bến bình yên ...???

Có hay không những giấc mơ ngoan hiền ???
Có hay không những chuyện tình cổ tích ???
Hay tuồng đời chỉ dẫy đầy bi kịch
Người tặng Người toàn những vết dao ...

Đến bây giờ thấu rõ vì sao...
Cây tình yêu vẫn ngát xanh ngàn đời chẳng chết
Trái đắng dù rơi rụng vào đồng cát hoang mỏi mệt
Vẫn nẩy mầm khi mưa mát ngọt sa

Tình vốn dĩ nguyên thủy thật thà
Chẳng tính toan đến những gì hơn thua được mất
Giữa hỗn hoang nghe tiếng lòng rất thật
Biết chắc mình đã...YÊU...

QN
8/7/2009

phale 03-05-10 10:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 27959)


@ PL ơi ,bài thơ hay quá .Nghe PL hỏi " đến bao giờ ..." 4 về nhà rinh bài " Đến bây giờ ..." tặng cho PL nè .Coi có vui chút nào không ??? Hay lại càng thêm buồn ???:mad: Mãi vui nhé PL

Đến bây giờ ...

Đến bây giờ em mới nhận ra
Trái tình si tặng dành riêng Anh đó
Đêm lại đêm lắng nghe từng nhịp gõ
Tiếng thời gian khơi mạch sống yêu thương

Chẳng trách mình ..."sao lòng để tơ vương ???"
Dẫu nhiều lúc thấy chơi vơi giữa đại dương sâu thẳm
Tim dại khờ vẫn thả hồn say đắm
Khao khát ...đợi chờ ...một lời YÊU...

Đến bây giờ Em hiểu một điều
Ghép ba chữ Y- Ê-U thành yêu không dễ
Hỏi bao người lạc mất nhau trong cuộc đời dâu bể ???
Và bao người thực sự an lành neo bến bình yên ...???

Có hay không những giấc mơ ngoan hiền ???
Có hay không những chuyện tình cổ tích ???
Hay tuồng đời chỉ dẫy đầy bi kịch
Người tặng Người toàn những vết dao ...

Đến bây giờ thấu rõ vì sao...
Cây tình yêu vẫn ngát xanh ngàn đời chẳng chết
Trái đắng dù rơi rụng vào đồng cát hoang mỏi mệt
Vẫn nẩy mầm khi mưa mát ngọt sa

Tình vốn dĩ nguyên thủy thật thà
Chẳng tính toan đến những gì hơn thua được mất
Giữa hỗn hoang nghe tiếng lòng rất thật
Biết chắc mình đã...YÊU...

QN
8/7/2009

Có lẽ mai..

Có lẽ mai, người ta về tới
Dắt tay mình đi lại đường xưa
Hạnh phúc nào vùi trong ngăn ngực
Có lẽ mai, thức dậy cùng mùa

Em còn giữ mầm yêu ngày cũ
Gạn lệ hồng thầm tưới đêm đêm
Mai chắc sẽ đơm chồi nảy nụ
Tỏa hương hoa gọi nắng sang thềm

Em sẽ đợi mai này... mai nữa...
Đợi anh về ghép trọn chữ Y-Ê-U
Chốn vườn tình đường quen để ngỏ
Với thời gian chở nhớ nhung nhiều...

Dẫu hôm nào người ta không hứa
Em vẫn chờ mai yến oanh vui
Em sẽ dệt thơ thành cõi mộng
Sợi tình đan em với một người...

PL 10.7.09


Cảm ơn 4 tỷ tặng thơ em nha. Nhận quà thì phải vui chứ tỷ.
Em cũng chúc tỷ vui nhiều nghen. Hứa làm bài thơ tặng tỷ và người ấy mà chưa viết được... thôi tỷ đọc tạm bài "Có lẽ mai..." cũng được hỉ? :D

phale 03-05-10 10:48 PM

Ở bên em trời sáng
Phía người rạng đông chưa
Thêm một ngày đang đến
Vắng anh thời gian thừa

Anh cà phê buổi sáng
Em cà phê buổi trưa
Giọt cà phê bên đó
Bớt đắng nhiều hay chưa?

Hai con đường gần vậy
Cứ rập rình mông lung
Em giấu lòng nỗi nhớ
Sợ con đường song song
....
Những dòng tin muốn nhắn
Bấm rồi lặng xóa đi
Có điều chi khó nói
Nên lặng lẽ...thôi thì...

PL 12.7.09

phale 03-05-10 10:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 58)
Từ khi...

Từ khi...
Nắng cũng thôi vàng
Con đường khóc giữa hai hàng cây khô
Đời chìm trong bão giông xô
Gió mang cát bỏng chực chờ rắc rây

Từ khi..
Mình trắng hai tay
Trái tim nằm chết guộc gầy...lối quen
Linh hồn gục giữa đêm đen
Nấm mồ vừa đắp khắc tên riêng mình

Từ khi..
Người rũ ân tình
Yêu không thề hứa, niềm tin tan rồi
Nghẹn ngào, cay đắng lên ngôi
Còn mong chi nữa...xa xôi...lại gần

Đêm đêm góc gối lệ đầm
Bàn tay ôm mặt rưng rưng tủi hờn...

PL 11.5.09




Thơ buồn

Thơ buồn tôi viết tặng tôi
Nửa khêu nhung nhớ nửa rời rã đau
Người đi chẳng nói một câu
Để mình tôi lạc bên cầu nhớ thương
Biết rằng tan hợp khó lường
Tình đâu vơ vẩn theo hương gió lùa
Ngỡ người về lại tay đưa
Bàn tay lại chạm sương đùa giá băng…

Thu Phong june2009

Chúc em vui nhé.

phale 03-05-10 10:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thuphong (Gửi 28687)


Thơ buồn

Thơ buồn tôi viết tặng tôi
Nửa khêu nhung nhớ nửa rời rã đau
Người đi chẳng nói một câu
Để mình tôi lạc bên cầu nhớ thương
Biết rằng tan hợp khó lường
Tình đâu vơ vẩn theo hương gió lùa
Ngỡ người về lại tay đưa
Bàn tay lại chạm sương đùa giá băng…

Thu Phong june2009

Chúc em vui nhé.

Không đề

Đôi khi thơ viết tặng mình
Thấy vần lặng chở bóng hình người ta
Cầu xưa còn đó nhịp qua
Mà tơ hồng ấy đã ra vội vàng
Anh từ buổi đó thôi sang
Em từ buổi đó võ vàng nhớ nhung
Gần nhau mà tựa như không
Câu thơ nghiêng lặng giữa chừng đôi khi...
...
Chiều nay thơ dắt nhau đi
Ừ thôi buồn nọ mai ghi vào lòng...

PL 13.7.09
p/s: Cảm ơn chị TP đã an ủi em nha. Chúc chị luôn vui.

phale 03-05-10 10:51 PM

Tản mạn

Chợt thấy mình
như cánh bướm nhỏ nhoi vướng vào lưới nhện
Càng vẫy vùng càng đau
Con bướm nhỏ không biết mình đang chết
Giữa những sợi tơ không màu
Con bướm nhỏ thoi thóp...
Giữa tiếng thịt da rên
Con bướm nhỏ đang chết
Những buồn vui mai quên

Trời sẽ nhỏ giọt sương thay lệ
Tiễn đưa một linh hồn
Lá sẽ rơi dày lên thay đất
Một nấm mộ vùi chôn

Đời trôi về phía trứớc
Cát bụi rơi sau lưng
Con bướm bay thầm lặng
Hồn chìm trong muôn trùng

Ai qua thảm lá vàng kia, bàn chân khe khẽ nhé
Kẻo đau xác bướm, chết đến hai lần...

PL 13.7.09


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:06 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.