Quote:
|
Quote:
|
Chị em bảo : Nếu nói dối không có hại cho ai thì nên nói dối thì tốt hơn. Đừng sống thẳng quá, thật quá, không tốt đâu, chẳng có lợi gì mà còn gây thêm rắc rối cho mình nữa...
Chẳng nhẽ, em phải học cách nói dối, học cách luồn lách thật khéo sao? Em không biết là khi đi làm người ta phải học cách nói dối nữa... Bây giờ thì biết rồi... Nản... :pitiful: |
Cái ni thì tin Gôn nói thiệt. Tỉnh...
|
HN mưa bão. Chúc người HN bình an...
|
Chúc người HN, HP đi qua cơn bão bình yên...
|
Nhắn ai đó ( ghế ngồi nhòm lén bác Minh, lúc xuống xe có rơi 150k. Nếu mất thì liên lạc bên B để nhận lại của rơi và hậu tạ là chầu Ốc Đào. Nếu ko lên tiếng nhận thì sẽ xung vào công quỹ ăn chơi, cắm khiếu kiện la làng gì nhé....
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Tuần mới bình an nhé!
|
Chúc Anh luôn được suôn sẻ gặt hái được nhiều thành quả trong công việc mới Ngày mới an lành - Công việc mới thật tốt đẹp Anh nhé |
Chủ nhật vui nhé bạn...
|
Cậu làm tớ buồn...
|
Cậu với Tớ toàn đóng phim ko?
|
Quote:
|
Chúc bạn ngày mới bình an
|
Đừng khóc nhé !
|
Mình tin vào linh cảm. Cho nên đừng bảo tớ hồ đồ nữa nhé.
|
" Em cười khi Em hạnh phúc
& Anh cười khi Em hạnh phúc " Nụ cười có thể xoa dịu nỗi đau , có thể làm tim ấm lại ... Hãy giữ mãi nụ cười cho nhau đừng để nó tắt trên môi nhé !!! |
Bình yên nhé ai...
|
Cám ơn thật nhiều...và thật nhiều.
|
Quote:
|
Bình yên chỉ là một giai đoạn trung chuyển!
|
Quà cho em
Mỗi sáng anh gởi tặng em một món quà Được bao bọc bởi sự chân thành Được buộc lại bằng lời quan tâm Và đính một bông hoa để cầu xin bình yên và hạnh phúc… Cho em! Câu này nhặt từ câu tiếng Anh. Gởi vào chỗ gọi là message center để chuyển đến người cần chuyển. :nguong::nguong: |
Thứ bảy an lành nhé!
|
Bình yên chỉ là sự trung chuyển (trích dẫn lời của KHT).
|
Cố gắng ngậm cười bạn nhé, tương lai khó khăn phía trước với bạn còn rất dài!
Tự đáy lòng cầu mong vạn sự tốt lành đến với bạn. |
Quote:
|
Hôm nay mình ngoan rồi, ăn uống đầy đủ...
|
Quote:
|
chúc chị 3 luôn luôn hài lòng và vui vẻ thoải mái trong công việc của mình nè
|
Quote:
|
Chủ nhật nhật vui nhé bạn...
|
Ta tiếc thương em...trong cuộc đời....làm người...
Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi Người đời giẵm nát thân em Người đời giày xéo thân em ..... Là do em chọn lựa....Đời luôn công bằng...e ạ.... |
[QUOTE=phale;81763]Bèo mà hiểu được "Cúm 100 ký" là gì mới tài...[/QUOTE]
Nói thiệt cô hỏi lại bèo mới thấy...tần ngần không biết, chớ khi bèo đọc cm của chị 3 vẫn tưởng là chị 3 đang bị cảm cúm thật,mà chị 3 to khỏe nên có khi nặng gần trăm cũng đúng ạ |
Quote:
Nói thiệt cô hỏi lại bèo mới thấy...tần ngần không biết, chớ khi bèo đọc cm của chị 3 vẫn tưởng là chị 3 đang bị cảm cúm thật,mà chị 3 to khỏe nên có khi nặng gần trăm cũng đúng ạ[/QUOTE] Cúm =cảm 100kg= tạ Thía thoi. Tự nhin mún cà khịa anh Thạch 1 phát, anh thông củm nhé, vứn đề sở thích hệ hệ!:music: |
Nếu mà chị 3 nặng gần trăm kg mà mới giảm đi có 5 kg đã thấy sợ là thế nào í nhỉ :bemused::bemused::bemused:???phải giảm thêm 15kg mỡ thừa nữa mới mong kéo dài tuổi thọ chị 3 ui
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:32 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.