Thơ bỏ ta rồi tội bút nghiên
Đ́u hiu bên giấy ngủ thật hiền Bao giờ nhẹ được đường cơm áo Lại chữ lại vần viết huyên thuyên |
Hic, điện thoại không sạc được nữa...
|
Hic, đau đầu...
Kiểm tra đối chiếu : 5 ....:lacha: Huhu, nản... :lacha: |
Thời gian trôi như ngựa phi...
|
Hôm nay là ngày đặc biệt ... đáng nhớ...
Ngày hôm nay vui - buồn xen lẫn vào trong cả những bực bội khó chịu... nhưng ... vẫn là ngày thấy HP .HP v́ 1 ngọn lửa khát khao vẫn c̣n cháy khi nghĩ về nhau khi thấy nhau vẫn muốn đốt cháy nhau ... Thầm cảm ơn cái cảm giác HP ấy mặc dù tất cả vẫn c̣n xa xôi vẫn c̣n ngoài tầm tay lắm.. |
Thời gian như ngựa phi!
Con người già đi mark chanh hỏi chảnh càng to tỉ lệ thuận với tg Người đă vậy c̣n Ta thế nào? ?? cũng chăng thưa đâu nhi., |
Quote:
|
Truyền thuyết kể rằng: Nếu đc tặng 1000 con hạc đc xếp từ tờ polime 500.000vnd. Người nhận sẽ rất hạnh phúc và quên hết mọi phiền muộn...:expect:
|
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:38 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.